1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1

  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Phẫn nộ và buồn! Nhưng không vì những con sâu mà đạp đổ tất cả. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ làm tới nơi tới chốn vụ này. Cứ thẳng tay với những con sâu khốn nạn đó!
    Với một người yêu thể thao, yêu bóng đá chân chính và yêu bóng đá VN, thề độc là sẽ không bao giờ ngoảnh mặt với đội tuyển VN!
    Danh dự Tổ Quốc nhất định phải lấy lại, 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm đi nữa cũng phải lấy. Mà điều đó phụ thuộc vào người hâm mộ rất nhiều!
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trăm thứ củ chuối dồn vào một ngày, hy vọng không còn gì nữa! Hừm hừm!
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 14/12/2005
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc là phản ứng tiêu cực và của mấy đứa con nít, mình lớn như vầy mà lại khóc sao, nhưng quả là không thể kìm được, khóc hoài có ích gì, khóc không giải quyết được, vậy mà cứ khóc, vì thấy mệt mỏi, thấy đau đầu, thấy đời và thấy lòng người thật khốn kiếp.
    Post xong nhìn lại chữ ký lại thấy tức cười, đã biết đời vô thường, tất cả rồi cũng sẽ qua nhưng vẫn không tránh khỏi buồn bã...
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 15/12/2005
  5. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha cái con nhỏ hắc ám bên Cục Thuế.
    Mình đã nói là 1 tháng bảng kê của mình tớ 1500 tờ, 5 tháng là 7500 tờ. Năn nỉ nó muốn gãy lưỡi, nhét cả phong bì cho nó mà nó vẫn bắt mình in tất tần tật. Mà bên mình đã có công văn xin nộp đĩa thay bảng kê in rồi cơ đấy.
    Mẹ ******* chứ, ông mày in 7500 tờ, ông mày đem quăng lên bàn mày, xem mày có chỗ lưu không. Ông mày đố mày ngồi dò từng trang đấy, ở đó mà đòi in. Ông mày in cho mày xong, ông mày mới làm việc với sếp mày. Cho năm hết Tết đến mày bị sếp mày la toé khói. Cuối năm ông mày nhiều việc chứ có rảnh đâu mà ngồi in cho mày 7500 tờ. Tốn giấy, tốn mực, hư máy in của ông mày.
    Mẹ *******. Tức quá....
  6. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tức từ trưa tới giờ,gặp chỗ này hay quá.
    Tiên sư choa nhà mi,cầu cho cả họ hàng hang hốc nhà mi chít dẫm,chít đạp,chít không toàn thây cái con thằn lằn khốn kíp ị đâu không ị,lại ị ngay vào tô canh chua của cậu.Quái nào mà nó lại tin 1 phát chính xác đến thế,làm mình mất cả bữa trưa.Tới chiều đói như con sói,ngồi làm mà chẳng tập trung được gì cả,nhìn đâu cũng thấy tô canh.Tiên sư choa nhà nó chứ!
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để nói... Tức đến nghẹn họng, không còn tưởng tượng được cái từ chửi nào nặng nhất nữa... Đời này đúng là ko tin được ai. Đến người nhà, chị em họ với nhau mà nó còn lừa nhau đến thế, huống gì người ngoài.... Khốn nạn
  8. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ mình chỉ giận mình thôi, mình lại buồn mình nữa, nhưng sao mình không giận nó chút nào, cái quân ấy. Lạ thật.
    Ngẫm lại hình như con người ta chỉ dành sự giận dỗi hay tức tối cho những ai mà họ có tình cảm thôi (có tình cảm kg hẳn chỉ là thương/yêu, có khi chỉ tuyền là căm ghét từ đầu đến cuối). Tóm lại ta chỉ giận người mà ta có liên hệ, người mà ta biết, chứ cái bọn bất lương ấy ai biết nó là ai mà giận hở trời.
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!!!! đừng buồn nữa nha, xem như là của đi thay người chị ạ. Biết đâu trong cái rủi lại có cái may.... biết chừng đâu năm nay chị được bonus 8 tháng lương á
    Được hatrangg sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 09/01/2006
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thế là năm nay mình khỏi ăn Tết. Tối về mua dây kéo khóa miệng lại để khỏi ăn luôn quá. Sao mình lại để xảy ra như thế. Vừa buồn vùa tức. Muốn khóc quá mà không được khóc. hichic.

Chia sẻ trang này