1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnausocnau

    socnausocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ hãy qua nhanh nhanh.
    Con mí ngày nữa thôi sao mà cái khong tốt cứ đeo theo hoài hà...
    Chán quá đi mất!
    Mong là mọi điều sẽ tốt hơn khi năm mới lại về... Hi vọng ... và luôn hi vọng....] yêu đời cố mà yêu đời ... dù lòng ta trống .. và lạnh ......
    Được socnausocnau sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 27/01/2006
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trời, tức muốn điên, ngồi khóc huhu nãy giờ, ai đời điện thoại di động cũ mà nó đem bỏ vô giỏ rác, nói mình là nó chỉ dọn dẹp giấy tờ, mấy cái hộp thuốc cũ trong ngăn tủ thôi, chưa kịp kiểm tra thì cái bịch rác đó đã lên đường rùi. Sáng nay muốn tìm lại số điện thoại cũ mới biết. Trời ơi, tức nó quá. Ngày mai đi chơi không thèm mua quà cho nó cho bõ ghét.
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được mấy anh trong cty dẫn đi ăn (vì đâu biết ngôn ngữ), ăn đò ẤN kinh khủng luôn, trong lòng cay cú nhưng vẫn phải khen là quá ngon, ráng ăn cho hết ... cuối cùng nó đưa cho món tráng miệng ... trùi ui ... thử tượng xem ... Trầu ... hic hic ... khen lấy khen để rồi bỏ vào miệng ... hic hic ... Cú quá ... không chịu được
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 31/01/2006
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ở Sài Gòn có một quán ấn độ trên đường Đông Du thấy ăn cũng ngon lắm mà đâu có khủng khiếp dữ vậy ta
    ________________________________________
    Trời ơi, ghét thế chứ, phải chi được xé nó như gà xé phay dzậy
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 31/01/2006
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 31/01/2006
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Đầy quá thì tràn, vừa phải thôi,... ông trời...!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 03/02/2006
  7. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chẳng có gì sướng hơn là ta được đá một cú rõ đẹp vào mông ta !!!!!!!!
  8. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tức wá, mình ngồi ngay đó mà nói chuyện với nhỏ đó ngọt sớt, nghe mà tức lộn ruột. Biết là giỡn thôi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
    Tức wá, mình đã nghĩ nhất định sẽ giận lâu thật lâu, vậy mà chẳng lâu được, đến chiều nay là cơn giận nó bay đi đâu, không còn tí bóng dáng nào. Lần sau mình phải cố gắng giận lâu hơn mới được.
  9. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tức thật đấy đồng hương gì mà bất lịch sự ghê, mới đùa một chút mà đã dùng từ " Câm" với mình rồi. Đấy là mình chỉ nghe kể thôi, chứ mình mà chat bằng nick đó thì chắc tên đó đã chửi mình rồi. Đồng hương không biết cô bé đó có đôi mắt đẹp mà ai cũng khen sao. Chỉ vì cô bé đó mình mới không mắng đồng hương là đồ bất lịch sự, mình thất vọng về đồng hương quá, nhưng thôi bỏ qua, đấy là việc của người ta, mình đã mất công giới thiệu giúp rồi lại bị mang tiếng. Từ nay xin cạch
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mình không giận, không muốn trút giận. Nhưng mình buồn lắm, mình cảm thấy mình thừa thải. Người ta chẳng hiểu gì mình. Mình cũng không ngờ người ta nói như thế. Biết người ta đã lâu, cũng cả năm rồi còn gì.
    Đã phân công người mới thay thế mình. Ừ ! Thì tại vì người ta có chuyên môn còn mình thì không. Mình vì nơi ấy, chạy bở hơi tai vì nơi ấy, giờ nơi ấy được như thế thì người ta phân công người mới thay thế mình. Kể cũng chán và buồn thật.
    Nhưng thôi, cứ vậy đi, qui luật mà.

Chia sẻ trang này