1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình biết bạn không nói mình nhưng mình thích đùa 1 tý cho bạn đỡ bực mình ý mà. Chia sẻ kinh nghiệm trong trường hợp của bạn nhé: kệ họ đi bạn ạ, để ý làm gì cho mệt thân mình
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đang làm thơ con nhái tự nhiên có người rủ chat. Thế là ham hở chat, gọi thằng bé bằng anh cả buổi mới biết bị thằng oắt con nó lừa. Thế có cáu không cơ chứ lần sau mà ta gặp lại nó là cho nó biết tay
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tối nay dzui dzẻ quá chừng, lúc 8 h tối á, cả nhà 7x nói chiện vui pà thím luôn... thế là dzề tới nhà chat chít với bạn bè, ai ngờ có đứa "khốn lạn" nó giả danh mr. Đàm chát chít dzới mình. Làm tưởng thiệt ... bực cái bội quá đi mất ...
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi là trời, lại ựh ựh, chẹp chẹp.
    Tức quá đi mất thôi, cái chuyện giữa Ô mai sấu và Lonesme ý, tức quá, tức quá bị lộ mất rồi. Thôi phải chạy sang phòng xưng tội của cha nội... ruộng thôi.
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ngủ ngoan a kay ơi ngủ ngoan a kay hỡi
    Mà hôm qua nhìn mặt ladolaxanh khi thưởng thứ sấu, nhìn mặt toctem7x lúc nhắc tới xoài tượng xắt lát mỏng và mặt honglys+phale81 lúc nhắc tới ô mai ... hi hi, tự dưng hết bực mình dù cả ngày hôm qua cái mặt cứ
    Khổ, nhắc tới mấy thứ đó làm gì, có người lại ực ực chẹp chẹp ...
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm sao mà cứ chui vô cái tốp bic người Hà Nội ở Sài gòn làm rì không biết nữa. Suốt cả sáng tới giờ uống mấy ly nước rồi đấy nhá Bác lonesome. Bây giờ một bụng đầy nước nhưng mà cứ phải ực ực chẹp chẹp này nè. Đề nghị chuyển chủ đề khác đi nhá không thì grư grừ ực ực hẹp chẹp aaaaaaaaaaa chết tôi mất không phải nước mắt đâu nhá mà là nước .....
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ĐỒ KHÙNG, TA GHÉT NHÀ NGƯƠI, CHẢ BAO GIỜ CÓ Ý KIẾN GÌ CẢ, KHÙNG KHÙNG KHÙNG
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ah, chị Lan Dai, cũng đang giận ạ? Còn nhớ em không? Vâng, đại khái thế ạ.
    Tự nhiên vào đây đọc thấy giận ghê cơ. Tức chết đi được. Ai lại thế bao giờ, trần đời chưa thấy điều gì tệ đến thế. Bực đến thế này là cùng, chả ở đâu đáng ghét hơn thế này cả. Rõ ràng là có bao nhiêu cách để xử lý thế mà lại chọn cách này, thật đáng thất vọng. Không biết đã nói đi nói lại điều này bao nhiêu lần thế mà không lần nào rút kinh nghiệm cả. Dễ chừng lúc nào cũng phải lẽo đẽo đi theo chỉ bảo từng tí một đấy. Cứ như là trẻ con, chẳng bao giờ lớn lên được. Thế rồi sao. Hôm qua đã vô cùng tồi tệ rồi, tồi tệ trên mức khủng khiếp, hôm nay có khá hơn đâu, có khi còn không bằng một phần mười hôm qua ý chứ. Thà cứ như hôm qua có khi còn đỡ hơn. Thật không thể tin nổi, trì trệ, bảo thủ, cứng đầu, lại mắc bệnh tự ái cố hữu, thế thì còn gì bằng, thật là toàn diện đấy. Cái ngữ đấy, chả được tích sự gì. Chi gây ra bao nhiêu phiền toái. Thế này thì bực thật, bực quá đi mất.
    Oài, sướng quá, thỉnh thoảng được đanh đá một phát, hay phết.
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bực quá , bực quá, hôm nay được nghỉ ở nhà mà lại bị cúp điện, giờ này mới chui được vào 7X thì lại thấy mình bị lên thớt trong truyện cổ tích tân thời.
    Lông xồm đáng ghét kiaaaa , hãy đợi đấy !!!
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    RẦMMMMMMMM! Vừa phải thôi chứ, có phải việc của mình đâu mà cứ xía vào. Đã thế lại còn nói nhiều, nhức hết cả đầu.
    Phù, mệt quá. Tức giận cũng làm người tiêu hao nhiều năng lượng thế.

Chia sẻ trang này