1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Ừ, cũng có nhu cầu trút giận lên chính mình. Sao tự nhiên gần đây mình mất khả năng thể hiện tình cảm một cách bình thường vậy nhể; có lúc đáng lẽ phải tỏ ra không vừa lòng lắm, thế mà lại cười một cách xun xoe và cam chịu, vác luôn công việc đó vào mình; có lúc bị sếp la sai, lại mệt mỏi nhận luôn lỗi đó về mình, chẳng đủ hơi sức để phản đối nữa. Sao vậy cà? Mình pó tay mình luôn.
  2. socnausocnau

    socnausocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ nào lại chó đến như dậy? Con người làm việc vì nhiệm vụ của mình mà cho là ban ơn ư? Đồ chó, không có gì phải phiền muộn như vậy. Người ấy nói đúng lắm. Con người ta dạy cho mình biết thế nào là con người và cũng cho mình biết thế nào là chó.
    Còn người đê tiện kia không có gì để trong lòng ấm ức, nó gieo nhân nào nó gặt quả ấy thôi mà.
    Rồi nó sẽ giãy chết như con chó ghẻ thôi.
  3. rongreu76

    rongreu76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đang cần trút giận nè.
    Mình cũng đang bực mình vì một người nào đó cũng rất hay nhá máy cho mình, điện thoại lại thì hắn không nghe máy, tức wá nhắn tin hù báo Công an, hắn nhắn tin lại vậy nè "xin lỗi vì mình muốn nghe bài hát trong điện thọai của bạn"
    Trời ơi trời, thích thì mua đĩa về nghe, hay cài vào điện thọai của bạn gái để nghe.
    Bây giờ rr trút giận nè
    "Sẽ xử trảm hết mấy người nhá điện thọai".
    Đụng vào 7XSG coi chừng bị cả room nhá lại thì coi như tiêu,
    ha ha
    Hết giận rồi,
    Thank
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế là may vì người đó còn nhắn tin lại nói chuyện hết sức là lịch sự.
    Còn mdx hôm nọ cứ bị 1 số dt lạ nhá máy suốt cả ngày. Lúc đang chạy xe ngoài đường cũng bị nhá luôn. Bực muốn chết
    Thế là mdx trả thù bằng cách tối đó làm việc xong là 2h sáng, trước khi đi ngủ lấy 1 số máy mình không sử dụng nhá lại số kia. Lần đầu bên kia có tín hiệu trả lời, mình tắt máy. Xong gọi thêm lần nữa thì thấy bên kia tắt máy mất rồi. Haha...thế là mình đã phá được giấc ngủ của người sử dụng số dt kia....
    Cho bỏ cái tật nhá máy phá người ta
    (Công nhận mình thù vặt thấy ớn; nhưng ai bảo nhá máy phải mình, con ma thức khuya )
  5. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tức ơi là tức, ở Resord vài trăm đô một ngày, vậy mà đi ăn lũ bạn toàn gọi rau muống xào tỏi, canh chua cá... lâu lâu được họ trả tiền cho mà hưởng thụ chứ có mất toi đồng bạc cắc nào đâu. Đúng là lũ dốt như bò, chẳng lẽ một kẻ tối ngày ăn rau muống như mình lại phải vào Resord mà ăn, chẳng lẽ mình lại gọi món khác... rau muống cũng vài USD, ở nhà mình mua ăn được cả tháng.
    Đời con nhiều kẻ ngu quá!

  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái ngày này là ngày gì. Đi ra đường thi gặp chuyện tức dek chịu nổi. Về nhà online thì lại gặp thằng bạn mất nết chọc phá tức quá
  7. usercrazy

    usercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    căng mắt đọc 44 trang, đến đây thì kô hiểu RESORD là j vậy bạn????????
  8. meeou

    meeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn í nói cái rì dọt
    mà rì dọt nèo dị bạn anhhaianh? Nếu cái rì dọt bạn ở giá hòng vài trăm đô sao thực đơn giống làng nướng vậy bạn?
    Mà thôi đừng tức bạn ơi, ai lại ko được ăn ngon lại chửi bạn mình là bò thế kia, nghe kỳ quá.
    Hôm bữa tình cờ nghe câu này khổ quen rồi sướng ko chịu được thì thấy buồn cười lắm, giờ nghĩ lại hịhị
    Cứ tưởng ở rì dọt nó dọn buffet muốn ăn gì ăn chứ, nếu là a la carte thì thích ăn gì cứ gọi đó, được đài thọ sao kg gọi món mình thích, để về nhà ấm ức thế kia bạn ơi
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cái kiếp làm thuê quả là chó
    Lấy phép nghỉ thôi mà cũng khó
    Kế hoạch Sa Pa đành xếp xó
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đời người sống mấy gang tay
    Hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm

Chia sẻ trang này