1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chắc bạn í nói cái rì dọt
    mà rì dọt nèo dị bạn anhhaianh? Nếu cái rì dọt bạn ở giá hòng vài trăm đô sao thực đơn giống làng nướng vậy bạn?
    Mà thôi đừng tức bạn ơi, ai lại ko được ăn ngon lại chửi bạn mình là bò thế kia, nghe kỳ quá.
    Hôm bữa tình cờ nghe câu này khổ quen rồi sướng ko chịu được thì thấy buồn cười lắm, giờ nghĩ lại hịhị
    Cứ tưởng ở rì dọt nó dọn buffet muốn ăn gì ăn chứ, nếu là a la carte thì thích ăn gì cứ gọi đó, được đài thọ sao kg gọi món mình thích, để về nhà ấm ức thế kia bạn ơi
    [/quote]
    Ah! xin lỗi bạn nhé,ở đây là nơi trút giận mà nên mình cứ vậy mà viết cho bõ tức thôi, mình đi công tác ở Hội An, đi ăn tối về, đang bị ốm nên tụi bạn bắt mình ở phòng một mình rồi kéo nhau ra biển uống bia nên mình tức ấy mà.
    Còn cái Golden Sand Resort ấy món nào mà chả có, món Âu và Việt Nam đều có mà. Đâu chỉ riêng làng nướng bình dân.
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Tức quá, tức quá, mới đầu tuần mà mình đã dính vào chuyện không đâu vào đâu thế này.
    Có mỗi chuyện đó mà cũng không để ý, lại còn quên không coi lịch nữa.
    Trời ơi giận bản thân mình quá đi mất
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    HIXHIX CHO EM KE'' VỚI !! CHO EM CHỬI CÁI CON MẮT CỦA EM HÌ... HUHUHU Hổng biết nó đi đâu chơi mà làm em cộng tiền chi sai bét nhè ... báo cáo lên trên thì mất uy tín wé, mà ko báo tự chịu cũng ko được ... vì hóa đơn ko khớp với số chi... coi ác đạn hôn??? ko biết tức ai bi jo nua đành chửi cái con mắt đi chơi bỏ em bơ vơ ma ra nông nỗi nìiii.... huhuhuhu
    CÓ AI KÍU VỚT EM VỚI KOOOOO??????????
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn lâm vào hoàn cảnh như vầy, bạn có giận không:
    Máy tính của bạn một hôm đẹp trời không thèm vào mạng nữa, mạng LAN cũng không, mà internet cũng không nốt. Bạn bèn nhờ vả IT xem giúp và nhận kết luận là máy bị hư card mạng. Bạn phải bảo hành, và lần này nhà cung cấp sẽ đổi cho bạn main board luôn. Sau khi ký vào một cái form, người của bên bảo trì máy tính hứa sẽ thay main board sớm cho bạn. Rồi thì bạn ngồi chờ, bạn cũng biết bạn phải chờ lâu, bạn thấy may mắn vì bạn sẽ nghỉ phép trong vài ngày và bạn đã rất ngây thơ hy vọng rằng sau khi nghỉ phép vào mọi chuyện sẽ ổn.
    Nhưng bạn đã nghỉ 3 ngày rưỡi cộng thêm 2 ngày cuối tuần mà vẫn chưa ổn.
    Bạn chờ, kiên nhẫn chờ vì nghe đâu cái main board phải order tận bên ngoại quốc lận (quốc nào thì bạn chịu, không thể biết được). Hai tuần trôi qua rồi mà bạn vẫn chưa thấy nó đâu. Trong thời gian đó bạn không có máy để làm, không có máy để lên mạng để tám và chat chit này nọ. Bạn bèn quay qua cái máy bên cạnh (vốn không phải máy mình nên thiếu nhiều "đồ nghề") và dùng máy đó vào mạng nội bộ của công ty làm những việc sếp giao (thỉnh thoảng sếp hỏi thăm máy chưa sửa xong à trong khi vẫn giao việc bình thường), rồi mỗi lúc nào rảnh rỗi bạn lại lọ mọ vào mạng, feed mấy cái blog còm cõi, trả lời mail, vào thăm box 7X... cho đến khi người chủ của cái máy đó về thì bạn phải đứng lên trả máy lại cho ngừơi ta làm việc (hoặc chơi games - có trời mới biết).
    Sự việc tiếp tục được hai tuần rồi. Bạn chỉ mới hơi cáu thôi, hình như bạn vẫn còn chờ tiếp được. Hoan hô đức tính chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn và kiên nhẫn của bạn.
    Bạn tự hỏi có nên vào box mà than vãn, chửi rủa, trút giận không. Thoạt đầu thì bạn định thế, nhưng rồi bạn thôi đi và ngồi viết mấy dòng này.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    ác
    Trưa can tội nhậu nhẹt nên bây giờ 2 mí mắt nó [​IMG]. Thôi, chui vào lảm nhảm tí không mắt nhắm mắt mở đập đầu vào laptop toi khẩn trương.
    1. Card mạng hỏng phải thay mainboard nghĩa là card onboard.
    2. Mainboard k có ở VN mà phải gửi ra nước ngoài nghĩa là đồ brand name, hoặc đồ lâu quá rùi thiên hạ không ai dùng nên không còn đồ thay.
    Chẳng hiểu sao cái thằng IT nó không nghĩ ra việc mua thêm cái card Lan rời cắm cha nó vào nhỉ. 1 cái card như vậy có mấy chục nghìn. Hì, có khi là do hết khe cắm.
    Tóm lại, hàng đã gửi đi rồi thì phải đợi thôi, không còn cách nào khác. Mà có khi nó không sửa được gửi cho cái main board khác long lanh lóng lánh chạy vù vù ấy chứ.
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều đọc bài trả lời của bạn G rồi nhưng lúc đấy lại không để ý chữ "ác" ở trên cao. Lúc quote lại bài để trả lời bạn mới thấy. B không hiểu, bạn G giải thích tí đê. Bạn G nói bạn B ác hay bọn bảo trì máy ác. hehe
    Máy của B còn bảo hành nên mới phải vậy, chứ không thì chạy ra chợ mua part về gắn vào là xong, vừa rẻ lại vừa mau. Nhưng cty B thì dĩ nhiên là kg chịu chi mấy vụ đó, còn bên bán máy thì nó phải bảo hành. Và bởi vì máy B còn bảo hành và vì IBM ở hơi bị xa VN nên mình mới phải chờ lâu. Theo chỗ B biết là vậy.
    Cái khoảng lấy gì đó gắn vào thì chưa biết có gắn dc kg. Người bảo trì máy đã nói là cố gắng hết sức, làm hết cách cho B rồi. Thôi thì B cũng phải ráng chờ. Trong khi chờ đợi thì vào đây viết lăng quăng cho nó bớt tức chứ biết sao.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừh nhỉ. Chữ ac đấy có khi là bia rượu nó gõ đấy. Mà kể cũng ác thiệt, xài hàng brand name nó khổ thế đấy. Nó mà hỏng thì coi chừng... quăng cả máy đi. May mà vẫn còn bảo hành, mà bảo hành thì...ô hô ai tai.
    Bảo hành thì xa, công ty thì k chịu chi tiền. Vậy ngồi chơi hưởng lương đê. Sướng thế còn gì.
  8. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 là ngày gì không biết, chán như con gián. Ai đi SN với tui không ta? Ăn ốc thì không được ăn, lại còn bị doạ sẽ kể chi tiết, không nghe thì viết, thế mới ức chứ.
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    TC bình tĩnh, nóng quá nổi mụn á . Cứ như em k khoái món ốc nhưng cũng ráng lết đi để 8
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tui đang đi mà bị kiu dzề tức wé chừng luôn nè!
    he.. he....
    tối về cúp điện nữa chứ

Chia sẻ trang này