1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Đúng là dở hơi, hôm nay cung bắt người ta đi làm, chả nhẽ lại mặc kệ luôn.
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đi mìn. Đi là làm, không làm thì nghỉ. Ngoan nào. Thưởng cho phiếu bé ngoan nhé!
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0

    Định post một chùm ảnh về hội nghị Apec nhưng loay hoay một hồi,thử đủ từ ttvn1 đến ttvn8 mà vẫn không được(trong hki trước đó vài phút vẫn post được???).Mà để mai mốt lại mất tính thời sự đi. Bực mình quá .
    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 20/11/2006
  4. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thành công về hội nghị Apec thì ai cũng biết. Nhưng đọc bài này xong thì giận thật là giận. Không biết những người có trách nhiệm có biết được điều này không?
    http://www.vysa.jp/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=11790&page=1#pid85220
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Để tổ chức một sự kiện như vậy , ko thể nào ko có những sai sót . Như Cty em ngày trước , event chỉ có hai trăm khách thôi mà cũng suýt chết . Nhưng cũng gọi là thành công tốt đẹp .

    Ko cục bộ địa phương , nhưng phải nói trình độ tổ chức của các bác Nam Bộ nhỉnh hơn đấy . Em nói thế mong các bác bỏ qua , em cũng là HN 1/2 .
  6. usercrazy

    usercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    em không là mem của 7X-SG.nhưng xin fép choe chút đất chửi cái:
    Thắng sếp chết bầm...............làm sai rùi còn quay lại chửi mình........chết cha cái kiếp làm thuê...tức quá điiiiiii
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hẹn 7h mà gần 8h mới tới, biết vậy 7h30 ra khỏi nhà là được rồi, ghét nhất là phải chờ đợi trong quán cafe mà chỉ có một mình
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Vuốt giận kưng, đừng tức nữa, sao kg nhân đó uống cafe một mình cho biết cảm giác rùi về kể lại cho mọi người nghe.
    Chị mới là đứa đáng tức nè, hôm nay rất buồn ngủ, buồn ngủ kg mở mắt ra nổi, buồn ngủ như bị ai chuốc thuốc mê á. Sáng giờ đầu rất lờ đờ và mắt rất lim dim, nhưng việc thì lại đang đầy ra đấy và kg thể nghỉ ở nhà ngủ như "mơ ước" được.
    Sáng nay vừa chạy xe vừa ngủ gật, thật sự là như vậy, nghĩ lại thấy nguy hiểm quá, may mà đến nơi an toàn.
    Kể nãy giờ vẫn chưa thấy gì là tức và giận phải không? Thì đây, lẽ ra những lúc buồn ngủ như thế này chị sẽ mở nhạc nghe, nhưng giờ thì kg thể như vậy nữa rồi, vì quy định mới của công ty, kg đựơc nghe nhạc trong giờ làm việc, thậm chí kg được mở nhạc trong giờ nghỉ luôn. Hix. Chị thì mỗi lần muốn tập trugn phải có chút nhạc, muốn tỉnh ngủ cũng phải có chút nhạc, nên hay mở nhạc, và mở nhỏ xíu mình mình nghe thôi. Nhưng giờ quy định thế rồi, trừ phi tìm được công việc khác ngon lành hơn rồi biến, kg thì chịu vậy, hehhe. Đang nghĩ đến việc mang phone vào tai, mà sợ bị "tách biệt với thế giới" nên vẫn chưa tha nó vào văn phòng.
    Tính ra vẫn chẳng có gì đáng tức cả, nhiều người phải làm việc ở những công ty chuối cả nải, chuối cả buồng đấy thôi. Cái gì riết rồi cũng quen cả, từ việc tự dưng buồn ngủ bất ngờ đến việc không được nghe bài nhạc Gypsy Love yêu thích lúc này.
    Điều gì rồi cũng phải quen, hehhe. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình hả chị, để em kể cho nghe, em cũng đã từng bị uống cafe 1 mình rồi,hix...chuyện đã lâu giờ nhắc lại vẫn còn nóng .
    Chị B biết cafe Đông Hồ k? nằm trong khuôn viên Hồ Kỳ Hoà rất là rộng lớn, có những chòi bằng lá dựng cách nhau mấy mét. Bữa đó Cô giáo và bọn bạn hẹn uống cafe, cũng là 7h tối, vì học gần đó nên em chạy 10 phút là tới nơi, lúc đó đồng hồ chỉ 7h10'', có nghĩa là đã trễ 10'' so với giờ hẹn,lũi thũi đi vào, chưa người nào tới, chọn đại 1 cái chòi lá xa xa chỗ quầy phục vụ, kêu nước uống và bắt đầu ngồi đợi...8h chẳng có người nào tới, trời lúc đó chuyển giông và mưa tầm tã, mỗi đợt gió là mưa tạt vào, ướt mẹp. Chắc lúc đó mấy người phục vụ tưởng em bị thất tình nên ngồi cafe 1 mình , mưa gió cũng chẳng màng đến ( cái mặt em thì dĩ nhiên là nhìn rất tội nghiệp rùi ). Đợi không được gọi điện thì Cô giáo bảo là:" mưa quá mọi người hẹn lại là sang nhà Cô rồi" , tức điên người, chẳng lẽ lại đi nổi nóng với Cô giáo hix...Lúc đó em lội mưa về thẳng nhà luôn, chẳng thèm sang nhà Cô nữa. Nhưng về đến nhà, thì cơn giận cũng qua
    Bài này hình như phải viết ở topic "cafe 1 mình" heng chị, hihi...chị B thử gắn phone nghe nhạc 1 bên tai xem, vừa nghe được nhạc mà vẫn k bị "tách biệt khỏi thế giới"
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 28/11/2006
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Pà mịe! Đôi khi, lúc nào đó thấy chữ ký của lão Đức đúng. Bóchiếu.com!

Chia sẻ trang này