1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này gặp nhiều thằng dở hơi khiến mình phải cau có thế nhỉ, oánh bỏ bu nó cho nhanh nhể
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Oánh nó chi, mình đau tay!
    Hãy đổ dầu nhớt trên đường nó đi, tự khắc nó té hà!
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 09/05/2007
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    thí ghê, dzô đây tòan chử thề ! [​IMG]
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    thí gốm
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ác thế? Người ta làm mình bực mình mà mình trả thù kiểu đấy, nhỡ người ta bị xe cán thì sao? Có bực mình cũng đừng xui người khác làm vậy chứ chị.
    Bực mình hay không là do mình cả thôi. Bụt trên toà gà nào mổ mắt.
  6. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đám cưới, cái gì hôn phu cũng muốn xen vào. Để chọn nhà hàng, mình phải yêu cầu 5,6 cái nhà hàng gởi báo giá và hình ảnh tham khảo cho hôn phu xem và chọn lựa. Hai đứa cùng bàn bạc thảo luận và ra quyết định. Lúc chọn thiệp cưới cũng vậy, hết mấy cái website, mất mấy hôm chọn lựa mới quyết định được kiểu mẫu vừa ý. Thống nhất với nhau là liên quan đến đám cưới thì phải có sự đồng ý của cả hai. Thế mà đùng một cái, hôn phu bảo mẹ chồng tương lai đã đặt chỗ cho đám cưới bên kia rồi. Giận quá không nói được gì hết, chỉ bảo: "I''m a bit tired, want to sleep early today". Thế rồi đi ngủ để quên đi cái sự bực mình. Hôn phu đoán biết mình giận nên giải thích thêm 1 câu là tháng đó bên kia có nhiều tiệc tùng lắm nên có chỗ tốt phải đặt ngay.
    Sáng sớm thức dậy sau một giấc ngủ dài vẫn còn bực mình. Trên đường đi từ nhà đến văn phòng suy nghĩ tùm lum hết.
    Cuối cùng khi đến văn phòng, việc đầu tiên mình làm là ... viết cái email cho mẹ chồng tương lai, nói là đã cảm ơn bà đã nhiệt tình giúp đỡ trong việc chuẩn bị đám cưới, cc cái email đó cho cả hôn phu. Sau đó thì ngồi tưởng tượng ra cảnh hôn phu và mẹ chồng tương lai đọc email.
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là sao B hông hiểu. Bạn còn giận Mẹ và ông xã (tương lai) nhưng vẫn viết mail cảm ơn, hay là khi bạn gửi đi cái mail đó bạn đã hết giận rồi?
    Anyway, Mẹ thương và lo nên mới vậy mà
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng chán đời này, sao mà cứ bắt ngừ ta sign in out hòai vậy trời
  9. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không, bực thì còn vẫn còn hơi bực, nhưng mà nghĩ tới cảnh hôn phu và mẹ chồng khi đọc mail mình sẽ mỉm cười và thấy thoải mái thì mình cũng thấy nhẹ nhàng và vui vui. Hơn nữa sự thật là không thể nào thay đổi được gì hết cho dù mình có giận, thôi thì cứ nghĩ đến niềm vui của người mình yêu thương mà chín bỏ làm mười, lại còn nhận được cảm kích của người ấy có phải hơn không. Mà cũng may là lúc giận thì im không nói gì hết, chứ nếu lỡ có nói gì thì càng khó xử hơn.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừh, đôi khi tránh né vấn đề khi ta mất bình tĩnh là một giải pháp hay. Bởi vì lúc đó ta dễ gây thêm những phiền phức rắc rối và những mệt mỏi không đáng có.
    Kinh nghiệm hay, có điều làm được k dễ. Nhỉ!

Chia sẻ trang này