1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    B có nhỏ bạn thân, nó lúc giận lên chẳng nói gì cả, cứ im lặng vậy thôi. Khi hết giận mới nói, thnàh ra lời nói đựoc suy xét kỹ, ít khi nào hồ đồ, gây tổn thương ng khác.
    B chơi thân với nó 20 năm mà kg làm được như vậy, giận lên là nói hụych toẹch ra, nhiều khi như vậy cũng rất dở, người ta nói giận mất khôn là vậy.
    Bình tĩnh, và ung dung tự tại mới khó, chứ giận dữ thì thật là dễ
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé, mọi sự mà được như 2 vị viết trên đây thì cái topic này nó ế nhệ....
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tui nói thiệt đó, mỗi lần giận chuyện gì thử tập im lặng khỏang nửa tiếng xem, sau nửa tiếng nguôi nguôi hẵng nói. Rồi từ từ luyện nội công thâm hậu hơi lên, cuối cùng là im luôn cho chúng sợ. haha
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thử 20 năm rồi mà chưa được . Ráng đi, mai mốt tới chết thì cũng sẽ được
  5. Leibniz

    Leibniz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi mệnh mộc,nhưng tính thì nóng như lửa(hoả) - Mộc sinh hoả mà.Gặp chuyện là nói thẳng luôn, thường là bốc hoả lên đầu.Những lúc như vậy tôi tranh cãi kịch liệt lắm.
    Bố tôi mệnh Kim. Kim khắc Mộc,mà tính của bố tôi còn nóng hơn cả Trương Phi,cho nên ít khi nào hai bố con nói chuyện được quá 10 phút.
    Nhưng giờ đây tôi đã và đang học cách "nhịn",điều này sẽ tốt hơn nếu tôi phát huy được.
    Ông cha ta đã nói rằng : (Chồng nóng thì vợ bớt lời.Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê) cấm có sai bao giờ.
    Có gì bỏ qua nhé,Bunnie.
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    TỨC QUÉ! TỨC QUÉ!
    Số là tối qua đang trong đại hội tám... đang trong hồi gây cấn.... phụt ( trùi ui! mí cái ông nhà đèn........ dzô cùng dzô dzuyên) cúp điện làm mình bị đẩy ra khỏi đại hội, Không bít hồi kết thúc thía nèo cả? hu hu huh hu
  7. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình nóng lắm kìa, lúc mới ra trường làm cho 1 thằng Đài Loan kinh dị lắm. Nó bắt bẻ, trùm sò, nói chung là đủ kiểu hết. Mỗi buổi sáng đều có cuộc họp nhân viên, mấy chị làm chung ai cũng bị nó làm cho khóc tức tưởi trong cuộc họp. Mình thì lúc đó lì và nóng ghê lắm, mới tốt nghiệp mà, còn hăng máu lắm. Có lần chẳng nhớ là việc gì, nó gọi lên văn phòng la mình rồi còn đập bàn, mình tức quá đập bàn lại, nó mình mình chưng hửng. Rất nhiều lần nó nói nếu mình không thích thì nghỉ đi, mình nói tao không nghỉ, chừng nào kiếm được việc khác tốt hơn tao nghỉ, giờ tao ở đây chơi vậy đó, mày không thích thì đuổi đi, đuổi thì bồi thường đàng hoàng không tao kiện. Lúc đó ký hợp đồng đàng hoàng, với lại nó cũng keo kiệt lắm cho nên chịu đựng mình mà không đuổi. Rồi có lần vợ nó lên trang web ***, dùng địa chỉ mail của công ty để đăng ký, thế là suốt ngày nó cứ gởi mấy cái quảng cáo bậy bạ về địa chỉ mail công ty, mình điên tiết quá gởi email cho nó nói cái này là địa chỉ mail công ty, mày có nhu cầu hoặc bức xúc thì đăng ký địa chỉ khác mà xài, tao không muốn thấy mấy cái loại email này nữa; sau mới phát hiện ra là vợ nó chứ không phải nó làm. Nói chung là lúc đó y như con nhím vậy, thậm chí người ta chưa tấn công mình đã tấn công lại rồi. Thật ra bây giờ nghĩ lại cũng hơi hối hận, kể ra lúc đó mình cũng hơi quá đáng, tính lại thì tuy làm ở đó không lâu nhưng học được nhiều thứ.
    Từ hồi vô công ty hiện tại thì mình cải thiện cách cư xử rất nhiều vì rất nhiều lý do. Nhưng quá trình chuyển từ trạng thái giận - nói liền qua giận-im lặng cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại thì khi giận mình không cần phải "cố gắng" nhịn, mà thật ra là "không nói được". Bây giờ khi giận lên thì tự nhiên có cục gì chặn ngang họng, không thể nào nói được, cho nên cứ thế mà im; cao trào hơn nữa là khóc, khóc thì vẫn không nói được, hahaha... chỉ khi nào bớt (bớt chứ không phải hết à) giận, bình tĩnh hơn mới nói được. Có điều là nếu không giải toả được thì nhất định phải nói chứ không giữ trong lòng, chỉ khi nào chấp nhận và quên đi luôn thì mới không nói. Tóm lại kiên quyết là đẩy cái bực mình đó trở lại cho người gây ra nó chứ không để cho mình tức, hehehe... và áp dụng trong tất cả mối quan hệ với gia đình, bạn bè, hoặc đồng nghiệp.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Gioi, tuong ai. Gi chu ban gia moi chao doi da oe oe am I. 30 nam co le dau co chiu ai dau. Nho! [:-p]
    Muon ban gia im lang chac fai luc dang ay ay..!
    He he, chay!
    P/s: Trua ranh ngoi k gion choi. Tiec la may k go duoc tieng Viet. Bac nao doc dau mat cho em xin 2 chu binh an nhe.
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Không tức lắm, nhưng có bạn lebnitz và bạn gì đó p.m cho mình, chắc nhầm vì mình chẳng liên quan đến dzụ cãi nhau của các bạn cả...
  10. Leibniz

    Leibniz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ủa.Em có PM cho bác hồi nào đâu? Có gì bác mật thư cho em cái nhỉ.

Chia sẻ trang này