1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, mang đôi dép điệu điệu mà quai của nó là mấy cọng dây mảnh mảnh, đang đi từ từ thì bị 1 thèng cha quẹt vô 1 phát, cái để chân trên xe ổng móc vô chiếc dép xinh của mình, giằng nó khỏi chân rồi rớt xuống đường, may mà kg té. Đến khi mang dép vô thì hỡi ơi, cái quai nhỏ xíu của nó bị 1 lực kéo cỡ 200Mpa tác động nên đứt lìa ra . Đến thế này thì biết làm thế nào, cũng may chiếc dép bị hư nằm ở chân phải và kg phải thò xuống đường khi đèn đỏ nhưng từ chỗ giữ xe đến cty khoảng 500m thì làm thế nào đây. Cầm 1 chiếc lên tay rồi thì 1 bên cao bên thấp (chênh lệch 7 phân) đi à, hay là cầm luôn hai chiếc trên tay rồi làm mặt tỉnh. Cách nào cũng dở.
    Đang suy tính, trong bụng cũng lo lo, thì tự nhiên nhìn thấy 1 hàng sửa quần áo bên đường. Bèn chui vô liền, đưa chiếc giày hư cho ổng, ông chủ tiệm cũng ngạc nhiên vì từ trc đến giờ ổng toàn cắt ống, bóp lưng quần chứ có thấy đứa nào mới sáng sớm mang giày đến nhờ sửa đâu. Chắc nhìn thấy mình tội nghiệp nên ổng thuơng tình lấy keo dán lại, chỉ 1 lát là xong, tốn hết 1 nghìn, lại leo lên xe đi làm tiếp, tự khen mình tháo vát ghê nơi.
    Ờ mà cái thèng cha làm đứt giày của mình rồi chạy biến, sao mình chẳng giận gì hết ta. Chắc sắp thành chánh quả roài. hehe
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Không nóng nảy nữa , dằn lòng xuống nào , không bực mình mà , nhịn thôi
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Lại cáu nữa rồi , k được nóng nảy , bình tĩnh nào
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sao mắt cứ mở chong chong vậy nè trời
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gặp nhiều người theo giáo phái NML quá! Mặt dày, giả điếc, trơ trẽn...
    Đúng là NML!
  6. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi hổng biết trút vào đây rồi có hết giận không chứ em giận lắm rồi đấy!
    Người lớn hết rồi, có gì cứ thẳng mặt mà nói, cứ nói sau lưng!!
  7. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Vậy là nhận xét của mình là đúng , "sự thật phũ phàng" nghen. Phải hết sức bình tĩnh, không manh động nghen. Hổng biết có nên tốt bụng báo cho họ không, coi chừng bị bảo là đặt điều nói xấu. Thôi, im lặng là vàng, họ vui được bao lâu thì cứ vui, ai phát hiện ra thì... buồn sau vậy. Dính dáng dzô coi chừng mình bị chửi.
  8. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cái câu trên thì đúng, muốn gì cứ gặp thẳng nhau mà nói, tui cũng đang bực đây, còn không dám nói thẳng trước mặt tui thì lấy băng keo dán cái mồm lại
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đồng lõa với sự im lặng có khi giết chết 1 người đó nghen nàng
  10. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị có cách gì giải nhiệt hông, em chịu hết nổi rồi!

Chia sẻ trang này