1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    A ... B... C... cuộc sống là vậy... giữa ng với ng... đôi khi là 1 thế giới giả tạo... chỉ còn bít cẩn thận hơn... thôi đi ngủ
  2. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em cũng có suy nghĩ đó như chị, nhưng khó lắm chị ơi! Vấp rồi mới thấy mình lầm!
    Được helenham sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 20/06/2007
  3. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sao đi chơi cả tuần về đến nơi tưởng đâu thoải mái ..nhưng trong người vẫn thấy bực bội là sao nhỉ?Hỏng hiểu mình đang mún cái chi nữa .....
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là dấu hiệu của tuổi tác, vài ngày sau chị sẽ thấy "và con tim đã vui trở lại"
  5. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác không tin tưởng một người nào đó cứ bám riết lấy mình.
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra 3 hôm trước, 2 hôm trước, hôm qua và hôm nay nữa làm mình mắc chửi wài, bực ghia
    merde saigonnet grừ grừ
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi biết đó là giả tạo, nhưng mình vẫn phải cứ cười cười nói nói , phải chi có thể chửi thẳng vào mặt thì hay biết mấy.
  8. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bực lắm rồi nhá, coi 35$ lớn bằng bánh xe bò, đi dịch như đi ăn cướp hay chạy giặc. Chục tour khách như cưng chắc hướng dẫn chết đói. Ăn nói cho tử tế vào, đã chơi với nhau mà chả biết người biết ta, chả biết chị đây từng dịch công không để tăng vốn từ, mời cà phê còn tự trả tiền, cóc thèm ăn không của anh Tàu nào sao! Cũng may bữa nay chị tu nhá cưng, Tàu Khựa!
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất trên đời là cái thói đổ thừa, nhất là đã làm sếp thì phải "khiêm tốn thật thà dũng cảm" chứ. Bắt mấy thằng lính làm chết cha, đến khi bị dân chúng phản ứng thì lại đổ thừa cho tụi nó. Đúng là hèn nhát, mị dân!!!! Kỳ này không nhịn nữa, phải phản hồi bằng văn bản gửi tất cả các nơi cho dân chúng biết sự thật, ra sao thì ra... À há, chửi được nghe nhẹ cả lòng. May mà tụi này có phòng riêng chứ ngồi ngoài "không gian mở" mà ngày nào cũng "bức nút" chửi um lên chắc bị đuổi việc sớm.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Như nhà em mở phòng game, điện lên, nhiều nơi mở cạnh tranh, nên mình không thể lên giá, vậy mà thuế thì cứ 6 tháng lên 1 lần, mỗi lần lên 20% có chết người không chứ. Chẳng hiểu mấy ông thuế lấy cơ sở gì để lên thuế, trong khi số lượng máy vẫn y như cũ . Điên cả người

Chia sẻ trang này