1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận dữ và bức xúc, có автоответчик

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Những ngày đầu: rất sung sướng vì ... có lý do "chính đáng" để không học bài.
    Những ngày sau: bắt đầu lo vì không làm được bài.
    Tuần thứ hai: đã bị giáo cụng sưng đầu vì tội không làm bài tập
    Tuần thứ 3: (chưa tới nhưng mà đang .... )
    Huhu, cả nửa tháng nay tối nào cũng bị cúp điện, ai làm ơn trả lời cho em: tại sao ở Moscow mà lại rơi vào tình trạng này?
  2. gemini_star

    gemini_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thì ra chị Raiva cũng bị mấy cụ giáo dập te tua ha.
    Mới có tuần đầu vô thấy thầy cô nào cũng hiền (lúc này thì chưa biết gì cả)nhưng sang tuần thứ hai thì bắt đầu tra tấn bằng trả bài (bắt đầu biết được một nửa) sang tuần thứ ba thì thê thảm thiết với mấy bài kiểm tra(đã biết tất cả) tuần thứ tư thì khi phát bài kiểm tra chắc điểm còn tả tơi hơn nữa (lúc này là biết những điều không nên biết)
    Đau đớn thay phận học trò
    Lời rằng thấp điểm là lo ăn đòn
    Ối giời ơi sao chán đời quá đỗi!!!
  3. gemini_star

    gemini_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thì ra chị Raiva cũng bị mấy cụ giáo dập te tua ha.
    Mới có tuần đầu vô thấy thầy cô nào cũng hiền (lúc này thì chưa biết gì cả)nhưng sang tuần thứ hai thì bắt đầu tra tấn bằng trả bài (bắt đầu biết được một nửa) sang tuần thứ ba thì thê thảm thiết với mấy bài kiểm tra(đã biết tất cả) tuần thứ tư thì khi phát bài kiểm tra chắc điểm còn tả tơi hơn nữa (lúc này là biết những điều không nên biết)
    Đau đớn thay phận học trò
    Lời rằng thấp điểm là lo ăn đòn
    Ối giời ơi sao chán đời quá đỗi!!!
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    tức thế không biết được,không thể đánh được chữ Nga !
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    tức thế không biết được,không thể đánh được chữ Nga !
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Raiva ơi
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Raiva ơi
  8. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em đây! em đâyyyyyyyyyyyy...........
    Khiếp quá! ông anh làm gì mà phải vào tận đây xả xì trét thế?
    Đợt vừa rồi em vắng bóng trong box Nga vì phải đi làm nhiệm vụ "quốc tế": truy tìm tung tích của một trong những trụ cột box Nga (đồng chí Thanh Minh).
    Sau nhiều ngày mò mẫm, lần theo dấu vết: từ sân bóng chuyền Atlanta, tới những sân quần vợt nơi diễn ra các trận đấu của các tay vợt nữ người Nga xinh đẹp, duyên dáng (+ ***y) , rồi tới trại "tạm giam" .... mà vẫn không "tóm" được hắn ta.
    Tưởng chừng đã hết hi vọng, một lần vào bar xem hát thì thấy "đồng chí" @thanhminh đang hò hét trên sân khấu. Hoá ra, @thanhminh "mai danh ẩn tích" trong một lò "đào tạo xiêu xao". Ngày đêm khổ luyện, rèn dũa giọng hét vàng (chúng ta có thể thấy điều đó qua avatar) với quyết tâm không thành ngôi sao nhạc nhẹ thì cũng thành sao...chổi và để chữa căn bệnh... thèm tiền (bệnh có được ghi rõ trong profile).
    Không biết đồng chí @thanhminh có thực hiện được ý nguyện nhưng điều chúng ta thấy rõ nhất... lấy lại phong độ của mùa giải trước... Chúc cho anh luôn giữ vững phong độ.
    Em lại đi làm nhiệm vụ "quốc tế" đây! chào cả nhà - chúc mọi người vui!
  9. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em đây! em đâyyyyyyyyyyyy...........
    Khiếp quá! ông anh làm gì mà phải vào tận đây xả xì trét thế?
    Đợt vừa rồi em vắng bóng trong box Nga vì phải đi làm nhiệm vụ "quốc tế": truy tìm tung tích của một trong những trụ cột box Nga (đồng chí Thanh Minh).
    Sau nhiều ngày mò mẫm, lần theo dấu vết: từ sân bóng chuyền Atlanta, tới những sân quần vợt nơi diễn ra các trận đấu của các tay vợt nữ người Nga xinh đẹp, duyên dáng (+ ***y) , rồi tới trại "tạm giam" .... mà vẫn không "tóm" được hắn ta.
    Tưởng chừng đã hết hi vọng, một lần vào bar xem hát thì thấy "đồng chí" @thanhminh đang hò hét trên sân khấu. Hoá ra, @thanhminh "mai danh ẩn tích" trong một lò "đào tạo xiêu xao". Ngày đêm khổ luyện, rèn dũa giọng hét vàng (chúng ta có thể thấy điều đó qua avatar) với quyết tâm không thành ngôi sao nhạc nhẹ thì cũng thành sao...chổi và để chữa căn bệnh... thèm tiền (bệnh có được ghi rõ trong profile).
    Không biết đồng chí @thanhminh có thực hiện được ý nguyện nhưng điều chúng ta thấy rõ nhất... lấy lại phong độ của mùa giải trước... Chúc cho anh luôn giữ vững phong độ.
    Em lại đi làm nhiệm vụ "quốc tế" đây! chào cả nhà - chúc mọi người vui!
  10. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thế tìm được đồng chí Thanhminh rồi mà em còn đi làm nhiệm vụ "quốc tế" nào nữa vậy???

Chia sẻ trang này