1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói từ chối như thế nào!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoacucvang2110, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Nói từ chối như thế nào!?

    Thật khó xử quá, khi người ta có tình cảm với mình mà họ lại không nói thẳng, toàn nhắn tin thôi! mình muốn từ chối mà không biết làm thế nào! bạn có thể nói rằng cứ nhắn tin lại là xong, nhưng vẫn thấy không ổn! vì làm cùng một phòng ngày nào cũng gặp nhau, người ta có vẻ có tình cảm thật lòng với mình lắm, nhưng có lẽ vì nhát mà không dám nói trước mặt mà cũng có lẽ vì chưa có cơ hội! mình thấy dạo này người ta vui lắm, mình sợ người ta lại hy vọng điều gì đó, sợ nếu mình không khéo người ta rất dễ bị tổn thương. Mình thì không thể rồi, vì hoàn cảnh cuộc sống thôi, mình cũng có tình cảm với người ta, nhưng mình sẽ không nuôi dưỡng cái tình cảm đó, nó sẽ không có kết quả tôt đẹp! Giờ không biết xử lí thế nào! để cả hai đều dẽ chịu!



    Được hoacucvang2110 sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 14/03/2004
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mà có một cái gì đó trắng trợn thì nó cũng chẳng ra cái gì. Nói thẳng với một người thì làm cho người ta đau khổ, còn không nói thì làm cho người ta trông mong và chờ đợi vào một cái gì đó không có thực cũng không phải là một điều tốt đẹp. Cẩn thận vì rất dễ mất bạn đấy
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  3. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    "Mấy lần thử cách này"??Thế nói tóm lại là bác yêu mấy lần ạ??
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh

Chia sẻ trang này