1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi Tự thú và xưng tội ( Nhân nào có tội lỗi gì vào đây mà sám hồi nhá A di đà phật sư thích ăn thịt

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi blackriver_odessa, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Mái thoải đê. Bằng bận, Trung đang bận.....yêu, tớ thì mái thoải nên chả ai lock nick đâu.
    Tự thú cái: Chỉ muốn đạp cho ku Trung 1 fát vì nó yêu fải 1 con bé xinh tệ. Hợ hợ. Tranh mất fần của mình mới đau.
  2. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    thú tội là mình đã cười nhếch mép khi đọc bài trên của anh Ngủm
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thú tội cái. Ghét nhất những ng cwòi nhếch mép. Chả nhẽ cắt đọan môi ấy cho vào chả rán hay luộn j j đấy xong đem ra mút chơi, hí hí
  4. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    2 tuần rồi chưa hỏi thăm cu Nguyên, ko bít cu cậu còn ở VN hay sang China chữa bệnhnữa, vô tâm quá
  5. Trung174NVL

    Trung174NVL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hò hò dạo này không thấy ai tự thú xưng tội nữa nhỉ, chả nhẽ dạo này mọi người trong trắng thế cơ à
  6. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Gớm ! Tưởng chú mất hút từ cái vụ " đỏ đen" của phòng "chị" roài cơ mà, tự dưng xuất hiện chẳng chào hỏi ai lấy một câu cho phải phép nhỉ?
  7. Trung174NVL

    Trung174NVL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em trang mèo ơi , chú nào ở đây thế. "chị " định bắt bẻ anh cái vụ phép tắc thế mà lại xưng chị thì có phải phép không nhỉ
    Nhân tiện đây cũng xin thông báo với đại gia đình hưng yên một điều mà không nói thì ai cũng biết đấy là em Trang mèo nhà ta là giáo viên nên mắc bệnh nghề nghiệp (mặc dù bi giờ mới chỉ là sắp thành giáo viên thui) nên nói nhìu và sì pam hơi nhìu, mình ở gần trường sư phạm nên cũng hiểu khá rõ vậy nên mong cả nhà thông cảm cho em nó .....
    Về bản thân thì tự nhận thấy bài này ko phải xì pam mà là thú tội hay nói cách khác là xưng tội hộ nên ko vi phạm quy định
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém ko xưng tội hôm nay vào nhà mình chợt nhớ ra hồi chiều tớ lừa được hai con Gà đem qua biên giới bán roài chết thật thế là lại có tội với loài Gà roài amen có chúa chứng giám con ko muốn thế đâu nhưng do hoàn cảnh và dòng đời xô đẩy thoai
  9. Trung174NVL

    Trung174NVL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hhee lừa được 2 con gà sướng quá nhảy tưng tưng, nhảy mãi mà cái bụng vẫn to thể nhỉ chắc bia rượu ác lắm đây, hổng bít nhẩy tưng tưng do sướng vì lừa gà hay là vì say sưa nhỉ keke
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ sướng vì lừa được Gà chứ còn ko biết có sướng vì chuyện gì nữa ko thì ko rõ còn chuyện sướng thì nhảy là điều bình thường cứ gì phải bụng to mới nhảy bụng tớ từ khi cha sinh mẹ đẻ đã thế òy chuyện say ấy mà nói ra thì ngại ngại nó vặt vãnh lắm các cụ có câu " Nam vô tử như cờ vô phong " Vợ nó sợ quá chạy mất cũng vì chữ tửu ấy thế mà có chừa đâu

Chia sẻ trang này