1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói tui nghe bạn làm gì để lấy lại niềm tin vào cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói tui nghe bạn làm gì để lấy lại niềm tin vào cuộc sống ...

    Khi một ngày thức giấc bạn nhận ra mình chẳng còn xu nào trong tài khoản ..
    Khi một ngày thức giấc bạn biết người mình yêu nhất đang rời xa mình
    Khi một ngày thức giấc bạn chợt nhớ ra bạn đã hai mấy tuổi và chưa có đi làm được rồi bằng cấp cũng chưa đến đâu
    Khi một ngày thức giấc bạn hiểu ra mình không còn chỗ dựa vào gia đình và ngưòi thân ..

    Bạn làm gì để lấy lại niềm tin vào cuộc sống ... nói tui nghe bạn sẽ làm gì để biết mình còn đang sống, đang có cơ hội ở phía trước mà mình chưa gặp ...
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn có thằng say rượu nào tông cho em 1 phát để em mất trí nhớ huhu Tâm trạng thế này thì còn biết làm gì??? Thì còn đủ lí trí để nghĩ đến việc gì???
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thôi xong ..đang mất niềm tin mà gặp em cho câu này là xong rồi đấy em gái ạ ...
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tâm trang em đang suy sụp 1 cách khủng khiếp....Không biết phải khuyên ss như nào huhu chỉ biết nói thật lòng mình thui
  5. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    he he ! Lại gặp 2 chị e nhà bà thất tình ở đây....Có 1 lời khuyên cho 2 e.Mai ra hiệu sách mua quấn{ Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống } Nêu vẫn không có tiên bộ ,Thì đi uống rưọu giải sâu với anh nhé ... xin chúc mừng
  6. Im_Ok

    Im_Ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh của bạn vn 83 thực sự là rất giống với hoàn cảnh của tôi hiện nay mà phải nói là y hệt luôn ........tôi cũng đang cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh đó ............................và tôi cũng đã nhận ra ai ở trong hoàn cảnh vậy nếu muốn thoát ra chỉ có tự bản thân mình tìm cách thoát ra thôi kô ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân chúng ta đâu bạn ạ....................
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Anh cũng như em, chán cõi đời
    Nhưng mà quả quyết sống mà chơi
    Đời càng bạc bẽo cùng mình lắm
    Mình cũng yên vui, cũng nói cười.
    Cười đời bạc bẽo kinh thế gian
    Cho biết rằng ta chẳng phải hèn
    Ta sống vì chưng ta quả quyết
    Đạp bằng muôn vạn nỗi gian nan.
    Đứng dậy em ơi! sống cõi đời
    Đời dầu khổ nhục đến mười mươi
    Em nên điểm phấn tô son lại,
    Ngạo với nhân gian một nụ cười.
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin vào tình yêu thì còn những tình yêu khác có thể làm tôi ấm lòng lại như god đã mang chúi và chun cin và những người bạn thực sự quan tâm tới tôi.
    Nhưng còn những chuyện mà bạn thật sự không thể tự quyết định được .. Bạn muốn làm mà không thể được. Bạn hoang mang trước thất bại .. bạn khủng hoảng trước bản thân mình và lao đao thì bạn sẽ làm gì .. làm gì để biết mình vẫn còn là người có cơ hội có thể có một ngày mai tươi sáng.
    @tuấn: nếu có thất tình chắc cũng chẳng bao giờ ngồi uống rượu với bác đâu.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là ngủ 1 giấc thật sâu, sau đó tìm đến những người bạn thân nhất, rủ họ đi ăn 1 chút gì đó.
    Tiếp đến, về nhà, lôi ra 2 tờ giấy trắng. 1 tờ để viết tất cả các mục tiêu gần nhất có thể đạt đc, sau đó lập lịch chi tiết cho từng phần của mục tiêu.
    Tờ thứ 2 làm tương tự nhưng với tất cả các mục tiêu gần nhất phải đạt đc.
    Tiếp theo là cố gắng hoàn thành từng mục tiêu với đúng thời hạn đã định.
    Nếu chưa ổn, có thể kiểm vài môn thể thao để chơi.
    Nếu vẫn chưa oki thì có thể sang xì pam blog của Oka. Mà tốt hơn hết là rủ Oka đi uông cacao trong BK đi, Oka khoái uống cacao ở đó lắm.
    hì, thật ra thì làm cái gì cũng đc, miễn là mình liên tục hoạt động, bù đầu vì mọi thứ, ko còn phải ngồi 1 mình nữa thì sẽ ko suy nghĩ lung tung. Rồi đến lúc nào đó, mình sẽ tự tìm thấy niềm tin mới của mình.
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người muốn mình nhớ câu này:"Sống là hy vọng,còn sống là còn hy vọng" và vì thế mình ko quên.

Chia sẻ trang này