1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói tui nghe bạn làm gì để lấy lại niềm tin vào cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Uh, sống là hy vọng, còn sống là còn hy vọng.
    Trước tiên cứ PHẢI SỐNG đã.
    Kế hoạch ngắn hạn từ giờ đến cuối tuần : Lo xong việc nhà và đi Huế với Chun. Hết. Khi nào về tính sau. Cấm nghĩ linh tinh!
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    cố gắng la?m việc, ngươ?i quen ạ
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    huhu ....cuộc đời khốn nạn thế đó ... mất dạy thế đó ...tất cả chỉ vì tớ chẳng được đi ra ngoài .. tớ chẳng làm được công việc gì dù đã cố gắng vật vã lên vật vã xuống trong bốn bức tường để học học viết viết tìm tìm một cái gì đó cho biết mình còn đang sống. Nửa năm trời phải ở trong 4 bức tường ... thử hỏi với một cái chân chạy như thế tôi có còn chút niềm tin hy vọng nào vào ngày mai của mình ...
    Không nghĩ linh tinh nữa ... đi Huế ... đi Huế và chấm hết . Đó là cơ hội cuối cùng để tôi có thể tìm lại cho mình chút ánh sáng hơi thở ...
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn ở Sài Gòn, gần như ko có ai thân thích. Cũng rơi vào tình trạng:
    1-Khi một ngày thức giấc, biết người mình yêu nhất đang rời xa mình----> Khóc như chưa bao giờ được khóc. Cảm thấy mọi thứ bay qua tầm tay. Ko thể với được
    2-Khi một ngày thức giấc, chợt nhớ ra đã hai mấy tuổi nhưng công việc chưa ổn định
    3-Khi một ngày thức giấc, nhận ra mình chẳng còn xu nào trong tài khoản .--->Tại cái tội dừng dằng nửa đi nửa ở nên mới quyết định nghỉ làm để về nhưng cuối cùng vẫn ở lại thêm vài tháng nữa
    4-Khi một ngày thức giấc, chưa kịp đánh răng đã vội vàng thu xếp đồ đạc chuẩn bị cuốn xéo ra khỏi nhà vì bị chủ nhà đuổi chỉ trong vài tiếng đồng hồ - ko 1 ai bên cạnh. Tưởng lúc đó điên rồi chứ
    5- Khi một ngày thức giấc, chỉ muốn ào về nhà như thể chạy trốn ---> Kết quả là đã chạy ra đây rồi
    6- Khi một ngày thức giấc, thấy mình đang ở nhà rồi nhưng sao tâm trạng trống rỗng... Công việc ko như ý....lại quẩnh quanh như hồi còn ở Sài Gòn
    Và rồi sau những đêm vắt tay lên trán, chợt nhận ra:
    1- Khi một ngày kết thúc, mình được NGỦ và sáng hôm sau THỨC GIẤC vẫn thấy ánh mặt trời.
    2- Khi một ngày thức giấc thấy mình vẫn còn SỐNG, vẫn THỞ, vẫn đầy đủ CHÂN TAY, còn CẢM GIÁC ----> mình vẫn TỒN TẠI.
    3 - Khi một ngày thức giấc, thấy quanh mình vẫn còn GIA ĐÌNH, vẫn còn những NGƯỜI BẠN ---> Mình thật GIÀU CÓ
    4 - Khi một ngày thức giấc, thấy còn quá nhiều chỗ trống trong CÔNG VIỆC ở những công ty đang cần người ---> Mình còn CƠ HỘI.
    5- Khi một ngày thức giấc, thấy mình vẫn đặt ra những câu hỏi: TẠI SAO, LÀM THẾ NÀO ---> điều đó có nghĩa là mình đang TRĂN TRỞ và thực sự muốn THOÁT KHỎI những điều tồi tệ đã đến với mình.
    Và cuối cùng,
    1 - ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI.
    2- ĐỪNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT NIỀM TIN VÌ MẤT NIỀM TIN LÀ CHŨNG TA MẤT TẤT CẢ
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đã giải quyết xong
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hùi trc tán phét cùng thầy Hà, thầy bảo, con gái trường ta dễ cưa nhất là ở thời điểm từ ba đến 6 tháng sau khi ra trường. Nếu kiếm đc việc luôn thì khỏi nói, còn nếu chưa thì ngồi nhà chả biết làm gì, xung quanh ng ta đều bận bịu, bố mẹ nhìn ngứa mắt, như kiểu bomb nổ chậm trong nhà, lúc đó anh nào tới rủ đi chơi thì đi ngay...
    hùi đó còn hơi nghi nghi, đến h thì tin lời thầy roài
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đơ?i na?y lắm khi mi?nh gục ngaf,
    Ngaf thật đau nhưng pha?i đứng dậy thôi,
    Có yếu lo?ng cufng đư?ng đê? lệ rơi,
    Du? trống vắng cufng đư?ng thôi hy vọng.
    Nước mắt ơi ! Xin một lâ?n lắng đọng,
    Chơ? nga?y mai rô?i nắng mới sef lên,
    Nôfi đau na?o cufng sef pha?i lafng quên,
    Gió lại thô?i tới nhưfng miê?n đất lạ...
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 28/12/2006
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    choáng ...thầy Hà... ở trường mình ... thôi xong ... một đồng chí quen biết ... ngày trước mà như thế này là mình toi rồi .. không dám đến trường nữa .. nhưng h thì ngạc nhiên thôi.
    uhm... lời thầy nói thì cũng ko sai lắm ví như rủ thì đi chơi ngay nhưng cafe cafáo thì chẳng có nghĩa lý gì so với tư tưởng của vn. Nếu thích vn mời lại người khác chứ ko hết bạn. Điều quan trọng là khi người ta mất niềm tin người sẽ cầu cứu và sẽ phải vật lộn để tìm ra cho mình hướng đi mới .
    Nói chung tình hình cũng sắp đi qua thì phải ...
    Khi một ngày thức giấc .. điều đầu tiên tôi phải làm là cho bố ăn và uống thuốc đúng giờ
    Khi một ngày thức giấc ... tôi nhận ra mình vừa pass qua một đêm dài và có một ngày mới
    Khi một ngày thức giấc .. tôi biết mình còn phải lo nốt chuyện hậu sự của mẹ ..
    Khi một ngày thức giấc ... tôi biết dù ko anh có thể ko ở bên tôi nhưng trong trái tim tôi anh vẫn là như thế.
    Khi một ngày thức giấc .. tôi đói đến cồn cào và đang chờ con bạn qua để cùng đi ăn .. có chết cũng phải làm một con ma no chứ.
    Khi một ngày thức giấc ... tôi biết niềm tin là ko thể vay mượn và nó sẽ mãi ở bên mình . Tôi sẽ đi Huế và tôi sẽ trở lại vào một ngày tương lai.
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 28/12/2006
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    K3 ko đi Huế thì đi sa pa .. nói chung tôi mong chờ được đi lần này.
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hờ, thì có lần tớ mò đc blog của bạn mà, avt y hệt.
    Tiếc cho k3 là ko đc đi Huế, mỗi K2 và K1 đc đi, tại kinh phí eo hẹp qua.
    Nhưng Huế đẹp lắm :D

Chia sẻ trang này