1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi uốn tóc đẹp ở hà nội

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi cyakeo, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovechocolate

    ilovechocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mai mình cũng đi làm xoăn ở Đào Duy Từ,bạn nào đi cùng ko?
  2. oimayqua

    oimayqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    có cho mình đi với,nghe nói thích thế
  3. babycow

    babycow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    cửa hàng mở cửa từ 9h và các nàng nên đi sớm từ 9,10h nhé, tết nhất đông lắm í, hum nay tớ đến từ 10h và ngồi ép tới tận 2 rưỡi chiều, đông nghịt, vì các anh chị í làm rất cẩn thận, tới tầm trưa trưa tưởng vắng thì có bao nhiu ng đến toàn fải hoặc chờ lâu, hoặc đành về thôi. nhưng tớ cảm ơn bạn gì đã giới thiệu về cửa hàng vì tớ thực sự ưng í với mái tóc của mình, điểm cộng cho các anh con trai ở cửa hàng, anh nào cũng nhiệt tình vui vẻ, đặc bịt là anh Việt, nhiệt tình và chu đáo như anh trai í, hehe, đẹp trai nữa, điểm trừ là cửa hàng hơi bé, và mấy chị nhân viên thì chắc đói hay sao nên ko nhiệt tình lắm, kinh nghiệm là mấy hàng cắt tóc gội đầu con trai làm bao giờ cũng thích hơn con gái, đặc bịt là nhân viên, tớ ưng lắm, nếu có tiền mấy hum nữa sẽ quay lại để nhuộm, còn ko thì ra Tết
  4. dikilur

    dikilur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    bạn này cố "nhịn" được đến thứ 6 mình xem có đi được ko cho mình đi cùng với
    mà mấy bạn xoăn ngắn cho tớ xem 1 ít ảnh đi, tớ đầu Vic đang băn khoăn ko hiểu nó lên thế nào, tặng hoa các bạn trước này
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    anh Việt đẹp trai , cao to dág chuẩn như mẫu , lúc nào đi qua cửa hàg cũg phải ngó vào nhìn anh Việt 1 phát
    hôm mìh làm xoăn hết 4 tiếg đồg hồ , lôi đt ra chụp anh Việt lia lịa
  6. chuabietgi_pc

    chuabietgi_pc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    post cái này lên cho bà con tránh xa mụ Nhung-Blue (Trần Xuân Soạn) nhá
    Em hận! Hận lắm!
    NHUNG BLUE -nghe có vẻ đấy!
    Mặt tiền cũng có vẻ đấy!
    Không gian cũng có vẻ đấy!
    Thế mà.... em bị biến thành một con gà công nghiệp, không hơn không kém!
    10 đứa làm xoăn thì 10 kiểu xoăn giống nhau, 10 kiểu tỉa chả khác gì nhau!
    Em là 1 trong 10 đứa thậm trí hơn 10!
    Thế mà trước khi làm em vào hỏi, bà Nhung chỉ cho cái đầu:" em làm kiểu con bé áo trắng này này, yêu lắm!"
    Ừ thì làm!
    Đang ngồi, bà Nhung- bà ấy cầm tóc xoẹt cho phát không cần hỏi xem ý em thế nào! Cứ như là tự nhiên nó phải thế ấy!
    Em không kịp phản ứng, chỉ trợn mắt lên và giằng tóc ra nói:" chị làm gì em đấy?? em không cắt tóc ngắn đâu!"
    Xin thưa là tóc em đang rất dài (đến thắt lưng), sau đó nó còn ngang cổ!
    Bà ấy giằng lại:"em cứ để chị làm"
    Em lại nói: "Nhưng em có bảo cắt tóc đâu"
    bN:" thì chị phải tỉa nó mới lên sóng chứ"
    E: "thế sao chị k hỏi em muốn tỉa như nào mà cắt tóc em như thế?"
    bN:" để chị làm nốt em yên tâm"
    Em thề là không phải bà ấy tỉa, bà ấy cầm cả 1 túm cắt xoẹt một phát rồi thôi! thế là tỉa kiểu gì?????Chả lẽ lúc đấy em đứng dậy với một bên ngắn bên dài!
    Đành ngồi cố xem thế nào!
    Bà ấy làm xoẹt 2 phát y như thế nữa! Em ngậm ngùi, thôi có khi làm xoăn lên nó đỡ hơn! Và bây giờ thì tóc em thành 2 lớp tách biệt hẳn với nhau, nhìn thấy ngay bên trong như tóc nối, lại còn xơ xác vì hỏng tóc do thuốc- chắc chắn đểu! bên ngoài thì chả thành cái sóng gì cả! huhuhu
    Em thề.... em mà có Bom, em cho cái hàng NHUNG BLUE đấy tan thành mây khói!
    Nói là làm xoăn máy, mà nó cho em ngồi 4 tiếng nguội, 15 phút ngồi máy kích nhiệt( vì sau 4 tiếng nó bảo tóc em không ăn thuốc), 25 phút ngồi máy mà không hiểu máy kiểu gì, lô kiểu gì???????
    Nó còn cho em ngồi chờ dông dài nữa nếu em không gắt lên và bắt bỏ tóc em ra ngay! Và rốt cuộc làm xong thì em trông như một con dở người, đú bửn!
    Em chưa bao giờ đi làm tóc mà bị như thế này , ừ thì tóc dài, ừ thì mất thời gian, ừ thì tốn nhiều tiền hơn bạn tóc ngắn! Nhưng mà em chấp nhận vì sắc đẹp mà!
    Đằng này mất tiền ngu!
    Không hiểu tháng này là cái tháng gì với mình nữa?????
    Còn đâu mái tóc dài yêu quý của em?????
    Mà chả cái ngu nào bằng cái ngu nào!
    Hôm trước dẫn chị bạn đến một chỗ mình biết, làm đẹp mê li, ai cũng khen!
    Tự dưng ngu, nghe lời người khác, dấn thân vào chỗ lạ hoắc chả biết gì, bây giờ ân hận....Không kịp rồi! huhuhu
    Không có gì diễn tả hết nỗi bức xúc trong lòng!
    Em muốn có BOM!
    Nguồn: Blog e Hân, kon bé e tớ : http://blog.360.yahoo.com/blog-yzvjTJIlc6OjNdMTqeNDrk4qsTFiwBdEFw--?cq=1
    Được chuabietgi_pc sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 29/01/2008
  7. oimayqua

    oimayqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  8. winter_rose

    winter_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chỗ Đào Duy Từ đấy có nối tóc xoăn ko ạ? Mà chị nào có sdt của cửa hàng ko cho em em gọi đặt chỗ cái.
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới làm xoăn máy, ở Hương Phi cả cắt cả uốn hết 600k. Kết quả rất ưng ý và sướng nhất là ko phải vuốt keo lúc nào tóc cũng mềm và lọn nào ra lọn đấy Tớ đã từng đi làm xoăn ở mấy nơi, chỗ nào cũng có tiếng và giá cũng tầm 1t đổ lên nhưng chỉ vài ngày là tóc lại bị duỗi hết ra hoặc xù hết lên.
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Muốn nối tóc xoăn thì cũng như nối tóc thường, nối tóc thường sau đó uốn phần nối

Chia sẻ trang này