1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi UỐN TÓC đẹp ở tp HCM đê

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi everyday3987, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_nang_dong_danh

    co_nang_dong_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    tớ vưà uốn nóng (setting) ở Thìn được hơn 1 thang, kiểu xoăn giống thế naỳ 90%, ko cần sấy taọ kiểu và dùng mousse gì hết mà vẫn đẹp, noí chung là cưc haì lòng.

  2. hongnguyen83

    hongnguyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thìn hình như nằm trên Hai Bà Trưng đối diện công viên Lê Văn Tám. Tớ thấy mấy lần nhưng chưa dám vào vì sợ đắt. Ấy làm bao nhiêu thế ? tóc tớ chỉ ngang vai thì bi nhiêu cả nhuộm và setting? Đang định làm bên Arthair nghe bạn nói thế lại định chuyển Thìn? Trả lời sớm cho tớ.
    Thanks
  4. hongnguyen83

    hongnguyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    up lên cho mọi ng vào giúp
  5. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ quyết định rồi. Làm ở Ngàn trên Hai bà trưng. Chỗ đó làm cũng đẹp, mình có duỗi mấy lần mà k bị xơ tóc gì cả. có ai muốn đi chung hông?
  6. hongnguyen83

    hongnguyen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tớ quyết định rồi. Làm ở Ngàn trên Hai bà trưng. Chỗ đó làm cũng đẹp, mình có duỗi mấy lần mà k bị xơ tóc gì cả. có ai muốn đi chung hông?
    [/quote]
    Ấy đi thử chưa? Tớ mới làm chuột thí nghiệm ở tiệm Vinh trên Hai Bà Trưng đây. Khá ổn nhé. Địa chị là 373 Hai Bà Trưng, Q.3
    Cách đây 3 tuần tớ đi uốn lạnh ở chỗ quen, vì thấy chị tớ làm ở đấy cũng đẹp mà rẻ. Nhưng ko hiểu đến tớ thằng cha ấy dùng thuốc gì mà tóc uốn xong thì xù lên như lông chó Nhật, nhìn như bị cháy, tóc thì sun sun lại như tóc hỏng, đã thế uốn luôn cả mái, nhìn như các mợ hồi xưa đấy. Ai cũng bảo nhìn tớ như vừa mới trong đám cháy ra. Được chừng 1 tuần, tóc tớ khô quá, tớ xót nên đề nghị ông ấy duỗi cúp cho tớ (duỗi cúp giống như duỗi thẳng, nhưng ở fần đuôi tóc thì làm cho cúp cúp lại). Ông ấy fải cắt hết fần tóc uốn hỏng, rồi duỗi lại (tóc tớ từ dài gần ngang lưng trở thành ngắn ngang vai Lần này lại thêm cái ngu của tớ khi giao cái đầu cho ông ấy nữa, duỗi xong thì fần tóc trên đỉnh đầu phồng lên, fần dưới thì ép sát vào mặt và cổ, làm cho mặt tớ nhìn dài đuỗn, trông ghê ko chịu được, làm suốt ngày tớ cứ fải cài cái bờm trên đầu để đè bẹp cái đám tóc xuống. Nói chung là ko muốn bước ra đường tí nào..
    Sau 2 tuần (tính cho tới ngày hôm nay) vì ko chịu được cái xấu nữa, tớ quyết định liều thêm lần nữa vì chả còn gì để mất. Tớ thấy bạn nào nói tiệm Vinh làm đẹp, tóc bền nên tớ đến hỏi thử. Cảm giác của tớ là rất hài lòng. Nhân viên dễ chịu, vui vẻ nhé, ko có kiểu fân biệt đối xử như ở mấy tiệm cao cấp khác đâu. Mà Vinh đang khuyến mãi, tớ vừa cắt vừa uốn mất có 340k (uốn là 290, cắt 50) rẻ hơn nhiều so với cái giá tớ bỏ ra ở tiệm quen hơn 500K. Đặc biệt là tư vấn cho tớ khá kĩ, chứ ko phải cứ đè đầu mình ra mà uốn đại đâu. Tóc tớ sau khi uốn setting xong thì hơi ráp 1 chút, ko khô lắm, tóc hoàn toàn ko bị sun sun lại dù mới uốn duỗi trc đó. Cái anh làm tóc cho tớ tên Trung thì phải (người nhỏ nhỏ con). Sau đấy còn chỉ thêm cho tớ cách chăm sóc, dưỡng tóc và cách giữ nếp. Sau 2 ngày nữa tớ mới gội đầu được nên tình hình tóc tai sau đó thế nào tớ sẽ comment cho các bạn biết. Nhưng hiện tại bây giờ thì cảm giác rất hài lòng, tự tin hẳn, mà ko cảm thấy phí tiền 1 chút nào. Tớ thì tiếc đứt ruột hơn 500k cho thằng cha kia.

    Àh, nói về phong cách phục vụ thì tớ thấy các chị ở tiệm Tâm cũng rất dễ thương (tiệm nằm trên đường Lý Chính Thắng, gần ngay ngã tư Lý Chính Thắng-Hai bà trưng, fía bên tay fải). Trước khi đến Vinh, tớ có đến đây hỏi han, chỉ hỏi thôi nhưng cũng được các chị cho ý kiến rất nhiều, thấy tóc tớ ngắn quá thì khuyên nên để dài 1 chút rồi hãy quay lại uốn (thg các tiệm khác thì cứ đưa đầu mình ra mà xử thôi). Tớ chưa làm ở đấy bao giờ, chỉ là thấy các chị ấy dễ thương quá, tớ đi vào hỏi rùi cắp mông đi ra mà vẫn cười vui vẻ. Bạn nào có làm qua thì comment cho mọi ng biết nhé. Tớ có hỏi qua giá ở đấy thì các chị bảo uốn setting và uốn lạnh đếu là 350k
    Tớ ko có quảng cáo hộ gì đâu nhé. Chỉ vì thấy có vẻ chị em trong HCM gặp nhiều khó khăn trong việc tìm 1 tiệm làm tóc đẹp, giá cả vừa túi tiền mà nhân viên phục vụ dễ chịu. Tớ thấy sao thì comment cho mọi ng biết thôi. Tiếc ko có máy chụp hình để show cái tóc lên cho mọi ng xem
    Àh, nếu bạn nào đi uốn ở Vinh thì đến tầm 5h-5h30 các tối t2, t3, t4, t5 nhé, giờ đấy ít khách, ngta sẽ làm kĩ cho mình. Đừng đến muộn quá ngta ko nhận làm đâu, mà cuối tuần thì lại đông, ngồi lâu (cái này là 1 chị nhân viên ở Vinh mách cho tớ biết đấy)
  7. everyday3987

    everyday3987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ quyết định rồi. Làm ở Ngàn trên Hai bà trưng. Chỗ đó làm cũng đẹp, mình có duỗi mấy lần mà k bị xơ tóc gì cả. có ai muốn đi chung hông?
    [/quote]
    Ấy đi thử chưa? Tớ mới làm chuột thí nghiệm ở tiệm Vinh trên Hai Bà Trưng đây. Khá ổn nhé. Địa chị là 373 Hai Bà Trưng, Q.3
    Cách đây 3 tuần tớ đi uốn lạnh ở chỗ quen, vì thấy chị tớ làm ở đấy cũng đẹp mà rẻ. Nhưng ko hiểu đến tớ thằng cha ấy dùng thuốc gì mà tóc uốn xong thì xù lên như lông chó Nhật, nhìn như bị cháy, tóc thì sun sun lại như tóc hỏng, đã thế uốn luôn cả mái, nhìn như các mợ hồi xưa đấy. Ai cũng bảo nhìn tớ như vừa mới trong đám cháy ra. Được chừng 1 tuần, tóc tớ khô quá, tớ xót nên đề nghị ông ấy duỗi cúp cho tớ (duỗi cúp giống như duỗi thẳng, nhưng ở fần đuôi tóc thì làm cho cúp cúp lại). Ông ấy fải cắt hết fần tóc uốn hỏng, rồi duỗi lại (tóc tớ từ dài gần ngang lưng trở thành ngắn ngang vai Lần này lại thêm cái ngu của tớ khi giao cái đầu cho ông ấy nữa, duỗi xong thì fần tóc trên đỉnh đầu phồng lên, fần dưới thì ép sát vào mặt và cổ, làm cho mặt tớ nhìn dài đuỗn, trông ghê ko chịu được, làm suốt ngày tớ cứ fải cài cái bờm trên đầu để đè bẹp cái đám tóc xuống. Nói chung là ko muốn bước ra đường tí nào..
    Sau 2 tuần (tính cho tới ngày hôm nay) vì ko chịu được cái xấu nữa, tớ quyết định liều thêm lần nữa vì chả còn gì để mất. Tớ thấy bạn nào nói tiệm Vinh làm đẹp, tóc bền nên tớ đến hỏi thử. Cảm giác của tớ là rất hài lòng. Nhân viên dễ chịu, vui vẻ nhé, ko có kiểu fân biệt đối xử như ở mấy tiệm cao cấp khác đâu. Mà Vinh đang khuyến mãi, tớ vừa cắt vừa uốn mất có 340k (uốn là 290, cắt 50) rẻ hơn nhiều so với cái giá tớ bỏ ra ở tiệm quen hơn 500K. Đặc biệt là tư vấn cho tớ khá kĩ, chứ ko phải cứ đè đầu mình ra mà uốn đại đâu. Tóc tớ sau khi uốn setting xong thì hơi ráp 1 chút, ko khô lắm, tóc hoàn toàn ko bị sun sun lại dù mới uốn duỗi trc đó. Cái anh làm tóc cho tớ tên Trung thì phải (người nhỏ nhỏ con). Sau đấy còn chỉ thêm cho tớ cách chăm sóc, dưỡng tóc và cách giữ nếp. Sau 2 ngày nữa tớ mới gội đầu được nên tình hình tóc tai sau đó thế nào tớ sẽ comment cho các bạn biết. Nhưng hiện tại bây giờ thì cảm giác rất hài lòng, tự tin hẳn, mà ko cảm thấy phí tiền 1 chút nào. Tớ thì tiếc đứt ruột hơn 500k cho thằng cha kia.

    Àh, nói về phong cách phục vụ thì tớ thấy các chị ở tiệm Tâm cũng rất dễ thương (tiệm nằm trên đường Lý Chính Thắng, gần ngay ngã tư Lý Chính Thắng-Hai bà trưng, fía bên tay fải). Trước khi đến Vinh, tớ có đến đây hỏi han, chỉ hỏi thôi nhưng cũng được các chị cho ý kiến rất nhiều, thấy tóc tớ ngắn quá thì khuyên nên để dài 1 chút rồi hãy quay lại uốn (thg các tiệm khác thì cứ đưa đầu mình ra mà xử thôi). Tớ chưa làm ở đấy bao giờ, chỉ là thấy các chị ấy dễ thương quá, tớ đi vào hỏi rùi cắp mông đi ra mà vẫn cười vui vẻ. Bạn nào có làm qua thì comment cho mọi ng biết nhé. Tớ có hỏi qua giá ở đấy thì các chị bảo uốn setting và uốn lạnh đếu là 350k
    Tớ ko có quảng cáo hộ gì đâu nhé. Chỉ vì thấy có vẻ chị em trong HCM gặp nhiều khó khăn trong việc tìm 1 tiệm làm tóc đẹp, giá cả vừa túi tiền mà nhân viên phục vụ dễ chịu. Tớ thấy sao thì comment cho mọi ng biết thôi. Tiếc ko có máy chụp hình để show cái tóc lên cho mọi ng xem
    Àh, nếu bạn nào đi uốn ở Vinh thì đến tầm 5h-5h30 các tối t2, t3, t4, t5 nhé, giờ đấy ít khách, ngta sẽ làm kĩ cho mình. Đừng đến muộn quá ngta ko nhận làm đâu, mà cuối tuần thì lại đông, ngồi lâu (cái này là 1 chị nhân viên ở Vinh mách cho tớ biết đấy)
    [/quote]
    Sao ấy giống mình thế hôm trước làm ở Hanal trên VTSáu tiếc đứt ruột, tự nhiên uốn đã đời 400k mà tóc lại hỏng thế là phải cắt phéng đi. Tóc mình cũng chỉ ngang vai mà ham hố uốn quá đi.
    Thế hongnguyen83 uốn setting hay uốn thường mà rẻ... rẻ thật đấy. Vì nghe nói ông Vinh là đệ tử Thìn, nghe nói giá cũng cao nên mình đi qua suốt ngày mà k dám vào dù rất là muốn. Mà hôm qua đi ngang qua thấy sao mà lắm thợ phụ thế sợ vào bị chém thôi.
    Sao hongnguyen83 ko nhuộm luôn cho nó đẹp. Làm xong tóc có xơ k? À nếu được cho tớ xem cái hình nhá. Mình kết chỗ này rồi đó.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng comment về chỗ ép. Tóc ngắn quá chưa uốn được. Hay mấy mụ nhà mình offline một hôm bình phẩm bình loạn chán chê đã đời, rồi cùng kéo nhau đi làm 1 lần luôn nhỉ?
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, kiểu tóc trên chắc chắn là dùng kẹp xoăn.
    Tóm lại theo tớ cứ để thẳng, mua một cái kẹp xoăn về khi nào đú lên thì kẹp, vừa có lọn tóc tự nhiên mà lại không hỏng tóc, lúc nào thích thẳng thì thẳng thích xoăn thì xoăn.
    Còn nếu không đợt vừa rồi tớ vào SG mọi người chỉ đến chỗ anh Phong Bàu Cát dưỡng tóc, chắc ở đấy cũng làm xoăn
  10. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ss khongthe ui
    Hôm nào đi nhớ pm cho mèo hóng theo dzí nghen
    chưa từng nghịch tóc mình
    thưở bé thì để dài mãi chỉ có mẹ tỉa dùm cái ngọn
    mãi cách đây 2 năm mới cắt phéng đi Nhờ chị bạn cắt hộ ( chị ấy ko học gì về cắt tóc nhé - cầm kéo ròai xẹt xẹt thoai)
    năm nay muốn thử 1 lần ra tiệm chăm sóc cho biết ... muốn duỗi mà ngại wóa chưa từng nên cứ e sợ thế nèo í
    ss nhớ hú em nhé
    Thks ss

Chia sẻ trang này