1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về bạn bè ta

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi camelia, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nói về bạn bè ta

    Mình bén duyên với ttvn cũng khá lâu rồi nhưng chưa lần nào đi họp hội được nên chỉ biết mọi người qua nick thôi. Thế nên mình cay cú lắm và rồi quyết chí mở ra chuyên mục nay để :
    Thứ nhất :những người đã từng đi họp hội " Nói về nhau". Tự mình mà nói về mình thì ko được khách quan lắm. Thôi thì để người khác nói vậy.
    Mục đích thứ hai là để cho những bà con chưa biết mặt nhau tự hoạ lên một chân dung của thành viên khác mà mình chưa biết mặt. Có thể là tưởng tượng lên qua cách viết bài hay trả lời bài gì đó. Nói xấu cũng được và nói tốt cũng xong...
    Mình nói thế cũng đủ rồi nhỉ,

    Tra
  2. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè Tôi ư??? Tôi chỉ có Bạn thôi, không có bè đâu. Những người Bạn thật sự, những người luôn sát cánh bên Tôi trong những lúc khó khăn nhất và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Đó là điều may mắn nhất đối với Tôi và cũng là hạnh phúc nhất... Cuộc đời Tôi ư??? Đối với người khác thì là quá không may mắn, có thể nói là bất hạnh được đấy...từ khi chỉ là một đứa trẻ con mới chập chững biết đi...bao nhiêu chuyện xảy ra, hàng tấn những điều không may ập đến. Nhưng bù lại đó lại là những người Bạn tuyệt vời. Khi có họ ở bên, Tôi có thể vượt qua được tất cả, và vì họ, Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì đem lại niềm vui. Tôi có thể mất tất cả, bởi tất cả đối với Tôi giờ đều là vô nghĩa, trừ những người Bạn. Tôi yêu các Bạn của tôi.
    Các bạn hẳn đang tò mò muốn biết họ là ai vậy? Tôi sẽ nói cho các bạn hay, đó là những người không bao giờ rời bỏ Tôi và Tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa họ. Và Mẹ tôi là người Bạn lớn nhất trong số những người bạn của Tôi.
    Nghe có vẻ giống như những lời triết lý của một "ông cụ non" quá nhỉ? Nhưng đó thực sự là những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng Tôi. Và Tôi biết rằng ai cũng đang nghĩ như vậy thôi. Giá như tất cả chúng ta đều có thể trở thành Bạn của nhau nhỉ? Ha, vậy thì tuyệt quá còn gì! Nhưng khó lắm, khó lắm...Bạn không phải chỉ là lời nói suông đâu. Lúc khó khăn, khi vấp ngã mới biết lòng nhau, thử thách đã qua đi và chúng ta trở thành tri âm tri kỷ...heart to heart.
    Tiếc thay cho nhiều người, bè thì lắm nhưng Bạn thì không... cuộc sống thật vô vị, nhạt nhẽo ... Nhục thật!
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
  3. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lính mới tò te ... chẳng bít ai mí ai hết... giới thiệu bung bét cho anh em làm quen cái nhỉ... muốn làm quen, hoà đồng vào mí mợi người mà thấy hơi kho khó... tớ vốn tính không bít đi làm wen... hix hix... chẳng bít nói gì hết.... giới thiệu hết đi cho wen mí....
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  4. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào ngay từ đầu đã là Bạn chăng??? Hay tất cả đều phải bắt đầu từ cái gọi là bè ấy??? Mà thế nào là Bạn?? Thế nào là Bè??? Phải chăng ý nghĩa nó quá to lớn ta không thể hiểu hết????
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Putin định post bài viết này đã lâu , nhưng hôm nay mới có điều kiện . bài viết về một người bạn từ thủa bé !
    ---------------------------------------
    Người bạn mà tôi nói chính là chủ nhân của cái nick này : putinvietnam( bạn nào chưa biết rõ , xin hãy nhìn cái lại title ).Tên bạn tôi là Quang Anh .Còn tôi chính là Sanu , ko biết các bạn có biết ko?Chúng tôi sinh ra trên mảnh đất quê hương Xứ Nghệ , cùng lớn lên với nhau và cùng nhau học chung đến hết lớp 9. Buớc vào lớp 10 , QA chuyển ra HN học , chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.Sau 3 năm cấp 3 ,Chúng tôi vào đại học và lại được gặp nhau , lại được cùng nhau vui buồn . Ngày 30/4 vừa rồi chúng tôi cùng nhau về quê , đi nghỉ mát Cửa Lò ,thế rồi sau cuộc đi chơi ấy , QA bị ốm và biến chứng , sức khoẻ của cậu ấy càng ngày càng yếu , sút cân .Ở đây , xin trở lại với tuổi thơ một tý, QA bị tim bẩm sinh(gọi là thông liên thất ) , hồi đó khoa học chưa phát triển nên điều kiện chữa chạy rất khó khăn , các bác sĩ nói rằng nếu sau này , sức khoẻ tốt thì sẽ át đi , tức là tự nó sẽ bình thường .
    Sau một thời gian bị ốm , gia đình QA quyết định đưa QA ra nước ngoài , ban đầu ý định sang MỸ , nhưng sau đó quyết định sang Pháp , mục đích là chữa bệnh, và cả đi học luôn .Sau nhiều lần lưỡng lự chưa quyết định đi học (vì đi bằng con đường tự túc nên QA ko thích ),lần này QA ko thể ko đi . Cuối tháng 6 , QA lên đường sang Pháp cùng cả gia đình ,2 tuần sau đó , bay sang Mỹ để kiểm tra bệnh , Kết quả kiểm tra ko mấy khả quan , họ nói rằng do bây giờ đã lớn , tình hình sức khoẻ ko cho phép mổ , và phải điều trị lâu dài bằng thuốc... Trở về Pháp để tiếp tục việc học, nhưng QA ko thể cố gắng được bởi sức khoẻ lúc này rất kém và đành phải ở nhà dưỡng bệnh .Đầu tháng 8 , cô bạn gái T .Hương của QA ,quyết định sang Pháp học và cũng để được gần QA.Mọi chuyện bắt đầu xấu đi vào đàu tháng 9 khi QA cảm thấy ko còn sức lực trong người .Lần nới chuyện với nhau cuối cùng của 2 đứa , Sanu thật ko thể tin rằng sẽ có một ngày Sanu sẽ mất đi người bạn thân nhất của mình , nhất là lúc chúng tôi ko được gần nhau .
    Ngày 23 tháng 9 , trong một buổi chiều , Sanu nhận được điện thoại của ba mẹ báo QA đã ra đi, ko thể có gì buồn hơn nữa , Sanu đã khóc và cũng đã mất tinh thần rất nhiều , bởi nỗi đau quá lớn .Đến hôm nay , sau hơn một tháng trôi qua , trong lòng Sanu vẫn chưa thể nào vơi đi nỗi buồn đau , nhưng biết làm sao có thể thay đổi đinh mệnh .Sanu chỉ ân hận một điều nếu ngày đó Sanu quyết định đi học cùng với QA thì dẫu sao vẫn có thể nhìn mặt bạn lần cuối , trong phút cuối lâm chung .
    Những gì còn lại của 2 chúng tôi giờ đây là kỹ niệm , tôi mãi mãi không thể nào quên ,Nỗi buồn này ko biết bao giờ có thể vơi đi , song chính những nhười bạn mà Sanu được gặp gỡ hôm nay đã làm cho Sanu thêm ấm lòng,Cảm ơn các bạn box 82 , Box MU , Box NT .... và tất cả các bạn của Tuấn Đạt . Đạt luôn trân trọng và giữ gìn tình cảm với mọi người,Sống vì bạn , luôn là tâm niệm của mình !

    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
    Được putinvietnam sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 25/11/2002
  6. Soujiro_Seta

    Soujiro_Seta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vote cho bạn Jackal cai' nào... Bạn Cò không được cãi lung tung.
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui bảo mà .Các thành viên cũ chả chịu giúp các bạn mới gì cả .Tôi có một topic cho mọi người nói về nhau nhưng chưa ai tham gia mà tôi lại chưa có thời gian viết tiếp .Topic của tôi là "Các nhân vật cỡ bự "
    Bây giờ chắc nó ở trang 2 hay 3 gì đó .Khi nào có thời gian tôi mí kể xấu những người cũ mà tôi biết cho các bạn mới cùng rõ
  8. Soujiro_Seta

    Soujiro_Seta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ờ há!! Cô bé Cò dễ thương ơi, để anh nói cho bé biết nhé. Bé muốn nói ngay từ đầu khi mới quen nhau hả...lúc đó thì chỉ là quan hệ xã giao quen biết thôi, chứ là "bè" thì cũng chưa phải đâu nha... để kết bè được với nhau, ít nhất cũng phải chung sở thích, đam mê hay có một điểm tương đồng nào đó mới kết thành "bè" được chứ. Bè khác bạn ở chỗ nào nhỉ??? Nếu nói nhiều bao nhiêu cũng không đủ, nói ít càng không vừa...thôi thì có thể ví dụ điển hình vậy. "bè" thì chỉ có nhau lúc vui, lúc sướng thôi, tụ tập đàn đúm ăn chơi mấy hồi...Còn Bạn thì lúc vui lúc buồn có nhau, chia ngọt sẻ bùi và hơn cả đó là...hic hic, nhiều người là Bạn của nhau đấy, mà không để ý đến điều này, đã là Bạn của nhau, không chỉ là vui buồn có nhau đâu, mà còn phải biết giúp đỡ, khuyên bảo nhau cùng tiến bộ. Vậy mới là Bạn tốt chứ.
    Mrjackal chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Đã có Bạn tốt, lại có một người vợ thân yêu để mà hết lòng... hạnh phúc thật! Chẳng bù với tôi...ui!!!!

    Kẻ giang hồ máu lạnh luôn nở trên môi nụ cười của một trái tim băng giá - "Chân lí thuộc về kẻ mạnh" "Thiên kiếm" Soujiro Seta
  9. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hmm.... tự dưng xưng anh mí người ta... vô duyên!!! mà nữa... ai cãi lung tung??? người ta nói ý nghĩ của tui kêu tui cãi linh tinh.... vô duyên hơn nữa... mà thui... không tranh cãi ... mất xinh..
    Còn mấy cái triết lý của you nghe lằng nhằng quá đi... hiểu không có nổi...
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  10. Soujiro_Seta

    Soujiro_Seta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà... đã là triết lý thì phải lằng nhằng khó hiểu...như thế thì mới dễ làm người nghe loạn đầu và dễ hướng người ta theo cách của mình được chứ... nhì? hìhì. Nhưng mấy cái này có gì khó hiểu đâu bé Cò??? Hẳn là bé cũng có rất nhiều Bạn tốt mà, bé nghe lời anh, rồi ngẫm nghĩ thử nha. Hìhì...
    Bé uiiiiiii, bé xinh lắm hả??? Cho anh làm quen với bé nha! Nhưng mà bé Cò thì chắc là gầy lắm....gầy lắm... ( :D )

Chia sẻ trang này