1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về bạn bè ta

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi camelia, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Viết mà để không ai hiểu được thì viết làm cái dzề ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hí hí .. thế chắc chú nói con trâu cũng phải thành bò mất ...
    Bạn bè tui .. nhìu nhìu .. rất nhìu và tui yêu hết tất cả mọi người ... đơn giản thế thôi .. thế là đủ rồi ...
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...
  3. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... muốn làm quen người ta mà chê ngay sau lời hỏi làm quen thía kia thì thất bại rồi còn giề!!!! Thanks for nhã ý làm quen nhe!!! Nhưng Cò hơi bị kiêu đấy!!! Không bít bi giờ là thời đại mốt người dây à??? mấy ai muốn mà được đâu
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tớ nhé : để xem nào trông tớ thì buồn cười lắm , tóc tớ gần ngang vai đen , hơi mượt ( chỉ dám nói là hơi mượt thôi nhỡ mà sau này nó bị xơ thì ngượng lắm hi` hi` ) , thẳng không ép hấp nhuộm , là lượt gì đâu nhé ( tại tớ tiếc xiền chứ không phải tớ không biết điệu he he ). Tớ bị cận mắt trái là 1,5 thêm loạn 0,5 còn mắt phải là 3,0 dp nha ( lệch lạc kinh khủng huhuhuhu). Tớ trắng , tớ không cao lắm nhưng cũng không lùn lắm , tớ không gầy không béo hèm ... còn gì để nói nữa không nhỉ . Ờ hết rồi .
    Đến tính nhé .....

    Tớ không phải là một đứa con gái hiền nếu không muốn nói là rất đanh đá hì , tớ không già lắm và tính tớ lại có vẻ hơi trẻ con nhưng chỉ với người thân thôi , tớ không có thói quen bắt chuyện với người lạ không phải do tớ kiêu mà vì tớ không thích nhưng trong những tình huống đặc biệt thì tớ cũng làm được. Tớ đặc biệt không có khả năng giao tiếp với người lớn , phải nói là rất kém thì đúng hơn , nếu có đến nhà ai điều duy nhất mà tớ nói là : " Cháu chào bác ạ ! " hờ chỉ thế thôi không thêm gì cả , có hỏi gì tớ cũng chỉ cười ----> ngố tệ nhỉ . Tớ có thể chịu đựng được mọi tính của mọi người nhưng chỉ trong trường hợp tớ thấy cần thôi , còn bình thường tớ là một người rất nóng tính , hay nhăn nhó , khó chịu khi người khác không làm theo ý mình ( tinh vi con nợn nòi nhỉ hi` ) Chỉ sơ sơ thế thôi nhé
    [​IMG]
    To live is to struggle.
  5. CongChuaCoc

    CongChuaCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ hả??? Bạn bè không nhiều lắm...nhưng những người bạn của tớ thì tớ yêu họ lắm!!! Vì họ hiểu tớ lắm... hix hix... hiểu cho cái tình hay nhõng nhẽo, giận lẫy, khó chiều của tớ!!! hix hix.. nên được Sư Phụ tớ gọi là Công Chúa Cóc đấy!!! Còn Sư Phụ tớ là Hoàng Tử Cóc đấy!!! Sư phụ tớ đẹp trai lắm... có bạn nào có nhã ý không? Tớ giới thiệu cho.... khì khì.... ( *-* )
    Hỡi đấng Quân Tử có biết không? Đây đấng giai nhân một bóng hồng.Đi tìm người mãi trong đêm mộng. Mộng mãi không thành có vẫn không..
  6. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi
    Mày ơi... có biết là tao đang muốn viết một cái gì đấy về mày không hả ?
    ...
    Tôi biết nó khi vừa chân ướt chân ráo vào đại học. Chẹp ... cái trường Bách khoa hẻo lánh có mỗi vào mống con gái .. ( theo như lời mấy đứa cấp 3 của tôi thì thế này: Trường đấy toàn nhà quê học là chính, sao mày không học ngoại thương mà lại chui vào đấy ???! ) Gái đã ít thế thì phải nương tựa nhau mà còn chiến với bọn con trai chứ không để chúng nó cưỡi đầu cưỡi cổ mình à .. he he ... thế mà cái mặt nó sao khó ưa thế không bít.
    Chẹp ... mới vào lớp tôi đã tự nhủ phải kiếm một đứa bạn gái hợp hợp để đi đâu còn có nhau, ko thân cô thế cô là dễ bị bọn con trai ăn hiếp lắm .. hi hi ...con trai BK nổi tiếng đầu gấu mờ ... không bít có phải không nhỉ ? Tính tôi thì nhát, phải thấy đứa nào friendly thì mới dám hỏi chuyện, cái mặt khó đăm đăm mà hỏi thăm nhỡ nó lại quạc cho hay làm ngơ thì quê độ lắm .. 1 tuần trôi qua mà cái mặt nó vẫn vênh, vẫn xa lạ như thuở đầu... tức mình tui nghĩ là không thèm chơi với nó .. đi chơi với các bạn khác.Hi` ...
    Đột nhiên một hôm, trong giờ học nó quay lại bảo tôi nó tên là Vân, tí về có muốn đi ăn chè không ? có điên đâu mà từ chối cơ chứ... hehe .. sướng wé nhỉ .. thế là tan học hai con tí tởn dẫn nhau đi.
    ... Nó yêu quí và hiểu tôi lắm. Và tôi cũng yêu quí nó lắm... chẹp...nghe thì cứ tưởng less nhưng thực ra ko phải vì nó cũng có "người ta" của nó rồi. Hì hì .. tao nhớ mày lém .. có biết không ??? Tao thấy chơi với con trai dễ hơn con gái nhiều, nhưng mày đúng là một người bạn gái thân của tao đấy ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  7. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê
    Được mrjackal sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 28/11/2002
  8. Soujiro_Seta

    Soujiro_Seta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Uh, có phải muốn là được đâu nhỉ??? Cò nhỉ??? hì hì....Cò...Cò... có bèo :D
  9. CongChuaCoc

    CongChuaCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hmm..... Soujirooooooo!!!!!! có mún chít không mà dám nói Cò Béo haaaa?????????? To gan nheeeeeể ??????????
    Hỡi đấng Quân Tử có biết không? Đây đấng giai nhân một bóng hồng.Đi tìm người mãi trong đêm mộng. Mộng mãi không thành có vẫn không..
  10. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.... không ngờ mạng nét lại nhỏ bé đến thế!!! Nhưng dù thế nào thì cũng cám ơn ttvn + cám ơn Hụi Cún... vì.. qua đây, tớ đã gặp lại được bạn Hoa Héo của tớ!!! khi khi khi khi..... Hoa Héo ơi!!! Vô đây để lại đôi nhời đi mày!!!!
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm

Chia sẻ trang này