1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về Casablanca nhé?! Cô ấy yêu Rick hay Lazzlo??

Chủ đề trong 'Văn học' bởi binhnguyen2003, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nói về Casablanca nhé?! Cô ấy yêu Rick hay Lazzlo??

    Các bạn hẳn đã đọc đi đọc lại cuốn Casablanca rồi, không thì chắc hẳn cũng đã xem bộ phim được đánh giá là 1 trong 10 tác phẩm kinh điển nhất của thế kỷ 20 với Humphrey Bogart và Ingrid Bergman, ấm áp trong giai điệu của As time goes by. Chúng ta không bàn về sự thành công của một tác phẩm văn học mà khi chuyển thành kịch bản phim nó được xếp là 1 trong 2 kịch bản hay nhất nữa, mà hãy thử bàn về mối quan hệ tay ba này. Cô ấy yêu Lazzlo vì một lýtưởng cao đẹp hay đơn thuần yêu Rick bởi cô ấy là một cô gái?! Và tại sao tác giả lại để cho cô ấy trở lại với Rick nhanh chóng đến như vậy khi Lazzlo chết?


    You mean everything to me
  2. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng Isla yêu Victor Lazlo với tình yêu trong sáng của một cô gái mới lớn với một người anh hùng mà cô ngưỡng mộ, tình yêu đó được xây dựng trên hình mẫu lý tưởng và một đức tin. Nhưng nói tóm lại nó là sự ngưỡng mộ thì đúng hơn. Hay là một tình yêu quá phi tưởng . Một tình yêu của lý trí.
    Isla yêu Rick đúng theo kiểu một người phụ nữ yêu một người đàn ông. Nghĩa là yêu một người mà họ cảm thấy được yêu say mê, được chở che, và có thể trao toàn bộ cuộc đời mình. Có lẽ đây là một tình yêu theo bản năng của con người.
    Cả hai người đàn ông đều tuyệt vời trên mỗi phương diện, đều xứng đáng được yêu. Nhưng nếu bạn là một cô gái, bạn sẽ chọn người nào nhỉ? Bạn sẽ chọn Rick như cuối cùng Isla đã thế? Buồn! vì cuối cùng những người có lý tưởng như Victor rồi thì cũng chỉ có kết cục như vậy thôi!!!
    You mean everything to me
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.254
    Đã được thích:
    2.699
    Tôi cho rằng Rich rất tuyệt, thế thôi. Không một cô gái nào lại chỉ ngồi nhớ về người chồng đã chết của mình mà bỏ qua một người đàn ông hấp dẫn đến thế. Tôi thấy tình huống này không có gì đáng bàn ở đây!
    Tôi nghĩ là cô ấy yêu Rich hơn. ( Tôi nghĩ thôi đấy nhá)
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  4. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng Rich rất tuyệt, thế thôi. Không một cô gái nào lại chỉ ngồi nhớ về người chồng đã chết của mình mà bỏ qua một người đàn ông hấp dẫn đến thế. Tôi thấy tình huống này không có gì đáng bàn ở đây!
    Tôi nghĩ là cô ấy yêu Rich hơn. ( Tôi nghĩ thôi đấy nhá)
    [/QUOTE]
    Cái đáng bàn ở đây là tại sao bạn nghĩ Isla yêu Rick hơn cơ mà???
    You mean everything to me
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.254
    Đã được thích:
    2.699
    Xem kìa! Binhnguyen2003 khéo léo chưa? Câu hỏi hay đấy, về đúng cái bạn cần nói rồi còn gì! Nhưng cái này bạn nói ở trên. Tôi thấy bạn nói đúng quá nên không bàn thêm nữa. Cô ấy yêu Rich "như một người đàn bà yêu 1 người đàn ông"
    P/S : Bạn mà một cô gái xinh thì tôi vote cho ngay 5 star( Tôi chỉ mất công vote cho ai đó khi họ là con gái thôi, còn viết hay cũng chịu)
    lại sai chính tả rồi, bực thật
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
    Được namdinh80 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 06/10/2003
  6. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao chủ đề mình tâm đắc thế này mà ít người tham gia thế này nhỉ. Chỉ có mỗi Namdinh80 nhiệt tình, buồn quá. Cảm ơn bạn.
    Thế là con gái không xinh thì cũng không vote à? Tôi thì không keo kiệt như bạn đâu, vote cho bạn 5 * vì đã nhiệt tình tham gia nè!!!
  7. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề điển hình trong box Văn Học :
    Chúng ta hãy nói về tác phẩm kinh điển X. Hãy nói về A, cô ấy có yêu B hay không, hay là cô ấy yêu C?
    i'm the man with the holysword
  8. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy không trở lại với Rick nhanh như vậy sau khi Lazlo chết, trước đó vài năm, khi nghĩ rằng Lazlo chết, cô ấy đã tưởng mình không thể sống nổi nhưng khi gặp Rick, cô ấy nhanh chóng bị cuốn vào mối tình nồng nhiệt với người đàn ông quyến rũ đó. Đơn giản thôi, Rick cho cô cái mà mọi cô gái đều cần, đều muốn, đều cảm thấy thoả mãn với nó, đó là niềm vui, một chỗ dựa vững chãi và tất nhiên, tình yêu xác thịt. Đó là những cái cô ta có thể nhận được hàng ngày, hàng giờ và hiếm khi cảm thấy nhàm chán. Còn Victor Lazlo, anh yêu cô ta nhưng lại yêu Tổ quốc của mình hơn dù anh yêu cô ta hơn chính bản thân mình. Nếu phải lựa chọn giữa bản thân và Isla, Victor từ chối mình nhưng nếu giữa Isla và Tổ quốc - một Tổ quốc đang bị giày xéo, tàn sát, Lazlo chọn Tổ quốc. Đó là hành động bị Rick chê trách, hành động sẵn sàng hy sinh Isla để giết được tên phát xít khủng khiếp. Victor không thể bỏ tất cả để đem lại cuộc sống mới cho Isla như cô từng đề nghị và như Rick đã từng thục hiện ở cuối truyện. Tình yêu của Victor giành cho Isla rất khó để cô gái này cảm nhận thấy và càng khó để cô cảm thấy thỏa mãn. Nó không phải cái thể hiện thường xuyên như tình yêu của Rick. Isla là một cô gái có tâm hồn và lý tưởng, nhưng lý tưởng ấy không phải cô ta vốn có, nó do Victor tạo nên và thiếu anh, nó không đủ sức mạnh để níu giữ Isla. Vì cô là một cô gái đẹp, nữ tính và cái bản năng nữ của cô không bao giờ mất đi được, cô sẽ hạnh phúc với một gia đình và một người đàn ông biết chăm chút đến mình chứ không thể theo mãi một kẻ chỉ lo chiến đấu chống lại một thế lực mạnh hơn mình rất nhiều với thất bại gần như cầm chắc trong tay.
    Lẽ ra Victor không nên yêu Isla Lund nhưng anh đã sửa chữa được bằng cái chết thanh thản của mình. Lẽ ra Isla không nên yêu Victor nhưng rút cục, cô đã có Rick. Rick là người đàn ông lý tưởng phổ biến. Victor Lazlo là người anh hùng của huyền thoại và huyền thoại bao giờ cũng phải nhường chỗ cho thực tế.
    Tôi kính phục Victor, thấy Rick rất được và ghét Isla.
    thienhadebetanhhung
  9. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    À, còn thông tin này tôi đọc ở đâu không nhớ nhưng đưa lên mọi người tham khảo cho vui. Rick, tên đầy đủ là Richard ghép từ hai từ gốc tiếng Đức: Richard = Ric+hard có nghĩ là "Giàu có"+"Mạnh mẽ". Không biết tác giả có ngụ ý như vậy khi đặt tên không nhỉ?
    thienhadebetanhhung
  10. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ như thế này thì đúng hơn này :
    Rich - Hard = Giàu Có + Cương Cứng
    Không ai dịch hardmạnh mẽ cả.
    i'm the man with the holysword

Chia sẻ trang này