1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI VỀ CHÍNH MÌNH BẰNG THƠ-CẢM NHẬN VÀ SUY NGHĨ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ma_nho_ht, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    4-bao la
    Mặt trời nằm trong ý thức
    Suy nghĩ con ng­ười là ko gian
    mỗi chúng ta là phần ch­ưa hoàn chỉnh
    Vũ trụ thời gian như­ 1 tấm màn.

    Hai chúng ta là hai mảnh ghép
    Xếp cạnh nhau như­ 1 trò chơi
    Nếu thời gian là ngư­ời chơi
    2 mảnh ghép có còn liền vết ghép.
    Em vẫn biết tâm hồn anh như­ thế
    Biết rằng anh vẫn muốn rong chơi
    Như­ mảnh sao băng lang thang giữa cuộc đời
    Vì tinh tú vẫn chờ anh điểm đợi.
    Em ­ước tâm hồn bao la nh­ư vũ trụ
    Để tình anh vẫn mãi trong em
    Dù giữa giấc mơ em vẫn đi tìm
    Tìm mảnh vụn của trái tim say đắm.....................
    tôi ơi đừng tuyệt vọng ..............................chán lắm rồi chán chán
    chán
    chán
    chán
    chán
    chán
    chán
    chán
    [​IMG]
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 27/02/2006
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn không thể nói
    "Giá như
    Giá như
    TÔI
    TÔI
    đừng làm thơ......................"

    Tôi cũng giống như bạn vậy, giải tỏa cảm xúc của mình vào thơ. Đừng hối hận về những câu thơ mình đã viết ra ^^ "Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng..." (sao sau câu này lại là một loạt chữ chán vậy ta?)
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Giá như
    Giá như
    TÔI
    TÔI
    đừng làm thơ......................

    cám ơn sota cám ơn so ta cuc kì nhiều nhưng có những lúc buồn quá chán đời quá hic.............tự cảm thấy khi mình yêu thơ thì đã là tự khoác cho mình những nghĩ suy..........nhìn nhiều hơn ,buồn nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn những điều mà mọi người ko quan tâm thi mình lại quan tâm để gạn lọc để tự mình làm khổ mình ............bây giờ bỏ cũng không được nữa rồi ............. bạn thì sao ??????????????????
    cám ơn bạn rất nhiều !!!!!!!!cám ơn bạn rất rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    niềm vui và tình cảm mình cảm nhận được từ những dòng nghĩ suy của bạn làm mình ấm hơn .................
    [​IMG]
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    chỉ là một chút đồng cảm thôi, cô bạn thân mến ạ. Mình chắc cũng như bạn, "Bao vui buồn đều trút cả vào thơ" (mà thực ra chỉ có lúc buồn mới trút :P)
    Nếu bạn không làm thơ, liệu bạn có thực sự không có những suy tư, muộn phiền trăn trở ấy hay không. Mình nghĩ làm thơ cũng giống như viết diary vậy. Những nỗi buồn ấy vốn vẫn có, chỉ khác là mình trải nó vào thơ. "Ai bảo mắc vào duyên bút mực... Nợ đời nặng quá gỡ sao xong"
    Cũng có khi mình ước "giá như tôi, tôi đừng làm thơ", đó là những lúc... không làm thơ được :| cảm xúc rất nhiều mà câu chữ tuôn ra chẳng thể hiện được một phần tâm sự mình --> bực bội và thất vọng! Nếu không mắc duyên bút mực, lúc ấy chỉ việc lôi đứa bạn nào ra mà đổ rác, cần gì phải cố ngồi mài cảm xúc ra thành câu chữ ấy thế mà rồi vẫn cứ làm thơ ^^
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    13-Cửa chùa
    B­ước ngàn năm mới đến cửa chùa
    Trái tim đập d­ường như­ u tĩnh lại
    B­ước chân chiều hồn quê mê mải
    Bay về đâu chim sẻ nhỏ ngày mai.
    Nhũng gì dã qua chẳng rõ đúng sai
    Ta bỏ lại vết chân trần mê muội
    Vẫn biết chăng gió cuộc đời vẫn thổi
    Bình yên đi hỡi giấc ngủ con ng­ười.
    Ta ­ước mơ 1 cái nhìn thánh thiện
    Thế gian trôi soi sáng cõi lòng
    Dứt luỵ trần con chỉ thầm mong
    được nép d­ưới bàn tay phật hoá.
    Chúng sinh vân đời đời vất vả
    Kiếp ng­ười sao mỏng mảnh vô tình
    Con lắng nghe duyên chúng vô hình
    Tìm lại được 1 mái chùa yên ả .
    đã định thôi ko viết nữa vì có viết cũng chỉ đến thế và cũng ko muốn up lên mạng nữa ......................................còn muốn đề nghị mod xoá béng cái chủ đề của em đi gì thi gì cũng hơi buồn dù đã lấy lại cân bằng rồi .....................................cám ơn sota lần nữa.....................................................................[​IMG]
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm qua sang bên Chùa Láng. Gió lạnh se se...
    Người đi lễ đông quá, khói hương nghi ngút. Trong lòng chộn rộn, tay run... Vào thắp một nén hương, khấn mấy chữ rồi lững thững về.
    Thích hàng cây cổ thụ úa lá, cổng tam quan thẫm màu rêu, màu gạch cũ.
    Giấy vàng bay lả tả, mùi gỗ mùn cháy khen khét.
    Ảm đạm không buồn.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Con tàu mồ côi
    Biển cuộn sóng mênh mông
    Thương em đã ngủ
    Giống con tàu
    trong ký ức mồ côi
    Lênh đênh
    như bông hoa trên biển
    Bao ước muốn cũng rụng rời
    Trái tim em sao chẳng chịu nghe lời
    Mỏi mòn ...từng đập nhịp yêu thương???
    Mái tóc em chưa pha nắng pha sương
    Sao xác xơ vô cớ..có buồn?
    Có xót không ...sao trời mãi mưa tuôn?
    Sao sóng biển tung trào cao ngất?
    Tàu ghép hai ván
    lệch nhau... tan nát?
    Trôi dạt ra xa...

    tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Đúng là vào thơ cảm giác mình hao hụt nhiều tinh thần, cứ chìm lút đi bởi câu chữ khóc cười. Tôi đồng cảm với những vần thơ bạn viết, nhất là bài Mèo hoang và con rối
    Ma nho ơi, tôi buôn bên dancing dễ hơn bên này.. tối nay đi dancing nhé.
    Ah, tôi thích ảnh động bạn làm với chữ Thi Ca đó, có thể làm cho tôi một bông hồng xanh ko nhỉ
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Trái tim em sao chẳng chịu nghe lời
    Mỏi mòn ...từng đập nhịp yêu thương???
    Mái tóc em chưa pha nắng pha sương
    Sao xác xơ vô cớ..có buồn?
    Đúng là vào thơ cảm giác mình hao hụt nhiều tinh thần, cứ chìm lút đi bởi câu chữ khóc cười. Tôi đồng cảm với những vần thơ bạn viết, nhất là bài Mèo hoang và con rối
    ..............................................................................................................................................................................................................
    cám ơn denne me ..........tranh động để lam chữ kí hay avata thì phải tìm dc trang co hoa hồng đẹp đẹp 1 tý ........nhưng sao ko phải là hoa đồng nội xanh .....................đẹp hồn nhiên 1 tý .........................hi`....................rồi bắt đầu làm làm làm để đạt được hiệu ứng hay hay 1 tý .............cho tớ thời gian nhé ..........................hôm rồi bọn tớ ko đi dc tiếc lắm ......................thic câu thơ
    Trái tim sao chẳng chịu nghe lời ..............nghe ngọt và xúc động ............tớ thíc
    hi` .................. cho tớ thời gian tớ làm cho ..............
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nghe bài hát của phú quang tự nhiên nghĩ ngợi .............
    Ng­ười đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Chải tóc mình lấp lánh ánh sao sa
    Ng­ười đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    L­ượn sóng bồng bềnh 1 dải ngân hà.
    Vẻ đẹp đêm chẳng phải đâu xa
    Tìm nét đen bầu trời đêm huyền ảo
    Mái tóc dài tuôn ức triệu vì sao
    Trong từng sợi có hồn ng­ười ở đó.
    Tóc đen huyền vẻ đẹp của đêm
    Có ánh hình phố ph­ường trong đó
    Có mùi h­ương đêm thả vào trong gió
    Loài hoa ko tên tự sáng trong đêm.
    Bất chợt có ngày trời đổ m­ưa đêm
    Mái tóc mềm ­ướt trời trên vai áo
    hạt mưa rơi trong không gian hư ảo
    Lặng lẽ để buồn đêm giấu mình trong tóc.
    Tại sao em giấu đêm trong tóc
    Để lòng em chẳng muốn mất đêm
    Lặng lẽ mơ em lặng lẽ đi tìm
    vẻ đẹp của đêm đêm giấu mình trong tóc.
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    đã tư nhu là ko up tho len mạng nữa nhưng nghĩ thế nào lại làm thơ ............hi` cung tai deny me bảo là cứ làm đi ...............nhưng ko biết ta ra chủ đề này co hay ko nữa mà sao mọi ng ko muốn bưóc vào..........
    42-Không biết
    Thênh thang b­ước dài trên đỉnh nắng
    Nghe b­ước thanh trầm phiên khúc đây chăng
    Có hỏi lại em là tháng mấy
    Lặng im lối cỏ may giăng giăng.
    Trống trải hồn ai buồn như­ thơ
    Ngân dài những tiếng ngân trong mơ
    Vẽ những nét vàng nh­ư tơ nắng
    Ru đêm về môi nồng say ngẩn ngơ.
    Tháng mấy bây giờ rồi Ý nhỉ
    Nhìn sươ­ng xa trắng cỏ ven đường
    Co ro rét trong áo bông mùa lạnh
    đêm chùng sao gío thôi còn v­ương.
    Lặng lẽ đi rồi lặng lẽ trở về
    EM mang cả bốn mùa trên vai áo
    Nỗi buồn theo em về ngơ ngác
    Tiếng lòng ai thủ thỉ ngọt ngào.
    Nếu chỉ giản đơn là nỗi buồn
    Thì có lẽ em chẳng buồn như­ thế
    Có lẽ tại tình yêu mỏng mảnh
    Em dối mình giấc mơ cũ tan nhanh.

Chia sẻ trang này