1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI VỀ CHÍNH MÌNH BẰNG THƠ-CẢM NHẬN VÀ SUY NGHĨ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ma_nho_ht, 14/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Nghĩa lộ" sớm thế nhẩy!
    Lại ko nhịn được rồi à?
  2. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @quote-pentaxk1000 viết lúc 08:56 ngày 07/08/2006-]
    @quote-mamaco viết lúc 22:30 ngày 06/08/2006-]
    em thi` em tập trung vào bắt ánh sáng ươn ướt ở trên cột điện và dưới vỉa hè và nền đường trong tình trạng ngược sáng
    các bác thông cảm . em mới vác máy đi chơi chứ chưa được gọi là vác máy đi tìm hình như các bác .
    còn 1 cái nữa là khi em convet để có thể up lên TTVN thi` nó chất luợng hơi thấp .
    hix
    cám ơn rất nhiều về các thông số kỹ thuật
    em sẽ cố gắng học hỏi . nghe anh mamaco nói làm em choáng hết cả người hix xấu hổ quá .
    em tính là up ảnh ở box thi ca còn sang box ảnh để làm thơ thui .
    meo meo
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 07/08/2006
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    nưóc ốc đổ đi thì tiếc buồn buồn .................................................................................................
    có màu xám bạc đang tràn về
    một chút đỏ một chút vàng lá rụng
    một chút gi` êm êm như hơi thở
    mùa thu như luồn qua ngón tay .
    áo khoác mỏng em để dành trong tủ
    cả năm dài mới mở ra xem
    mùi ẩm mốc gợi chút gi` xưa cũ
    có những mùa thu ngày xưa cùng về .
    lặng lẽ nhắc thu lặng lẽ tàn
    em sẽ tiếc 1 trời thu lặng
    tiếc ngẩn ngơ 1 trời lá nắng
    câu thơ dài ngân mãi giấc mơ .
    cô bé là em cô bé bây giờ
    đã đủ lớn để tiếc thu sẽ hết
    dù chỉ chút gió mà thấy mình xao động
    giật mình
    thời gian ....
    .
    giọt nắng cuối tắt lịm trong ngày
    gió vụt đổi như lời người bỏ chạy
    em hoảng hốt nhìn chuỗi ngày còn lại
    cô đơn
    riêng em .
    000000000000000000000000000000000000000000000000
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 08/08/2006
  4. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    mở hàng sau mấy ngày ko vào được...
    đôi khi muốn tìm kiếm 1 sự bình yên mà sao khó thế .
    ai trả lời được câu hỏi của em ko . muốn hỏi tất cả mọi người .
    cuộc sống này sao có nhiều góc cạnh đến thế .
    cứ thế lang thang lang thang mãi mãi .cứ dằn vặt mãi ko thể bình yên .
    [​IMG]
  5. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đồ đểu
  6. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu lắm nhưng chắc thế .
    hâm chưa .
    jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-K9nc.Wc8epn99Huf60SmX2Q-?cq=1
    http://360.yahoo.com/ma_nho_ht

    ai thíc thi` vao` blog cua em chơi . có khi gặp được toàn người quen trong đám bạn bè của em i chứ ...
    buồn quá dạo nay` ko muốn làm thơ nữa
    ko làm được . nhạt như nước .
    quay ra chơi blog
    hu hu
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 28/08/2006
  8. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ bạn chưa nhiều, nên không bình phẩm gì cả. Chỉ rất thích cái dòng chữ bôi đỏ ở trên.
    Thanks!
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @quote-doigiobuiTT viết lúc 01:15 ngày 29/08/2006-]
    hơ` bác nay`
    thì em nói thật nên cả tháng nay em có them` làm bài nao` đâu cơ chứ . quay ra chụp ảnh với làm blog .
    spam nhảm nhí vào topic của em . nếu bác chưa đọc nhiều thi` chịu khó lên mấy trang trước đọc .
    hờ em ức chế đấy nhá.cạnh khoé em nhá . em mà gặp bác em đổ bia từ trên xuống dưới cho bác say chết thi` thôi .
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 30/08/2006
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này than vãn với triết lý hoài vậy em?Có vấn đề gì ko?Topic chạy xuống tận trang 5 rồi nè.

Chia sẻ trang này