1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về cuộc sống và cái chết

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NatureMan, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Còn 8 phút nữa thì tới nửa đêm.
    Không hiểu các chiến hữu nghĩ sao, nhưng thỉnh thoảng tôi xem chương trình "chiếc nón kỳ diệu" thấy nhiều "quả" các bác bỏ lỡ phí quá, bác nào chuẩn bị đi thi cho phép tôi được gợi í một mẹo này, tất nhiên không loại trừ khả năng bác biết trước tôi nhiều rồi
    Này nhé, nếu tôi là người đoán chữ, chữ đầu tiên tôi sẽ đoán là chữ "n", bởi vì chữ này là chữ thường xuất hiện nhiều nhất, nó có nhiều cách ghép khác nhau để tạo nên một từ. Tiếp đó là chữ gì? không biết Nhưng nếu trong từ đó có một chữ "K" thì tôi đoán chữ sau chữ "k" phải có một chữ "h", vì tiếng việt một mình chữ K có ghép với nguyên âm(hay là phụ âm?) được đâu? thế rồi những mẹo khác, vì dụ khi ta biết trước một từ sẽ gồm nhiều ... nhều ... nhiều phụ âm ghép lại , chẳng hạn "iêu" "oai" ... thì từ những chữ mình đã biết như "iê" chẳng hạn, tiếp theo thì phải là chữ "u" ... tóm lại trước khi đi thi chịu khó học ngữ pháp một chút, còn tốt hơn đọc về các nước Asean
    Hôm nay đi ngang qua Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy một cậu ngồi trên xe đợi ai đó, phía vỉa hè một cô bé đã nhớn lui hui nhặt hoa đại trắng đầy vỉa hè ... bây giờ hiếm người có thú vui như thế, ai đấy, cho tôi làm quen với nha?
    Lẽ ra mình có thể coi là đã bỏ thuốc, nếu không tính đến thỉnh thoảng gặp người giống mình, gặp lúc quá chán mà vẫn phải tươi cười, gặp lúc quá vui mà sao quá ngắn ngủi ... ôi sao lắm cái thỉnh thoảng thế
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    anh bạn NATURE MAN hình như có cái tật hay buồn vu vơ phải không,tôi nghĩ anh bạn nên tìm một việc gì đó có ích mà làm đi để không còn thời gian nghĩ quẩn nữa,hehehe,đúng không anh bạn.
    bazen
  3. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi sống, tôi cũng nghĩ đến cái chết .... nhưng không hiểu .... khi tôi chết rồi .... có còn nghĩ đến cuộc sống được không ? Cái chết là tất yếu và hãy đón nhận nó như một điều giản dị của cuộc sống.
    Nghĩ đến cái chết không làm cho tôi yêu cuộc sống hơn. Bởi tôi thế nào thì vẫn vậy, cuộc sống cũng vẫn thế. Không có sự thay đổi quá lớn giữa tôi và cuộc sống. Nghĩ đến cái chết làm tôi cảm thấy cứng cáp hơn .... và nếu điều đó xảy ra với tôi ... hoặc người thân của tôi .... thì tôi cũng sẽ dũng cảm đón nhận điều đó.
    Em họ tôi mới mất bố. Tôi cũng an ủi như vậy đó.

    The Blues
  4. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Này này, Noibathanhsequa, về lý thuyết tôi đồng ý với bạn, nhưng còn về thực tế thì... nhìn thẳng vào cuộc sống một chút, chúng ta có 24h một ngày, lại có ngày này qua ngày khác, và dường như không có ngày nào mà khó khăn đang đến, có nhiều thứ cản trở cả vật chất lẫn tinh thần (ít nhất với tôi là như vậy), để luôn luôn kiếm được một việc có ý nghĩa để làm e rằng không đơn giản, hoặc thỉnh thoảng mình lại phải dừng lại mà tự hỏi, hình như mình đang làm một việc vô nghĩa?
    Và chuyện xảy ra khi 3 người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, cả 3 đều thích một người đàn bà ( hay một người con gái, trên mạng người ta thích gọi như vậy ). Thế rồi một người nói "chúng mày có biết không, thằng em tao bảo mai nó hẹn đi hát karaoke với nó" ... hự ...
    Chẳng có gì xấu xa như mọi người lầm tưởng, có lẽ chỉ bởi trí tưởng bở, họ sống và coi chuyện đi chơi với nhau là những điều tầm thường, chỉ có chính mình nghĩ rằng mọi chuyện nghiêm túc hơn thế, có phải không phải họ mà chính mình mới là người sai lầm để trí tưởng tượng đi quá xa?
    Thôi em cứ ngủ đi, hay nói chuyện với một ai khác, với anh coi như đó là một chuyện phải xảy ra trên đời, có nghĩa gì đâu ... Hãy để cho cái gì đến sẽ đến, tình cảm không thể nảy sinh gượng ép, trừ phi ... trừ phi mình muốn sống trong mơ, muốn mình có một ý nghĩa nào đó để sống, không phải chỉ có ăn và ngủ và ăn và ngủ ...
  5. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Natureman ơi , bạn có nhiều thời gian qúa phải không ? hay bạn chọn văn chương nghệ thuật làm nghề sinh nhai ?
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,
    Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ .
  6. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Natureman ơi ,bạn có nhiểu thời gian quá phải không ? hay bạn là người chọn văn chương nghệ thuật làm con đường lập thân .
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,
    Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ .
  7. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    SỰ SỐNG LÀ ĐỂ ĐI ĐẾN CÁI CHẾT
  8. NatureMan

    NatureMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    này sunflower, tôi chẳng có ham thích mấy về văn chương, còn thời gian rỗi thì càng không có ...
    à, nói về thời gian, mỗi người sử dụng thời gian theo một cách khác nhau, có người dường như luôn luôn rảnh, có người thì lúc nào cũng có vẻ bận tối mắt tối mũi. Tôi có một thằng bạn như vậy, xác xuất gặp nó chỉ khoảng 50%. Quả là cũng bận thật, một tuần mấy buổi đánh tennis, rồi đi uống bia, chủ nhật thứ bảy đi đánh chắn, còn phân phối cho nhiều bạn bè khác ... vậy thì với ai nó coi là quan trọng thì nó luôn có vẻ rảnh rỗi, và ngược lại. Hoặc là nếu ta coi một việc là không quan trọng còn người khác dành thời gian cho nó, rất có thể ta cho rằng người khác đó rảnh rỗi thật
    Ở đâu đó đã từng có "Nhận thức khả năng tự nhận thức", hồi đầu tôi có xem qua, định viết một cái gì đó, nhưng rồi lại dừng lại vì biết nếu mình đi vào một cuộc tranh luận thì sẽ phí nhiều thời gian cho nó hơn là cứ gõ cái gì đó theo cảm hứng.
    theo tôi, nếu chúng ta tranh luận về bất cứ cái gì có tính xác định ... khó diễn đạt quá ... chẳng hạn về đạo đức, về tôn giáo, về vật chất và ý thức ... rất có thể tất cả những cái đó đều vượt ra ngoài cái phạm vi của "nhận thức khả năng tự nhận thức". Khả năng tự nhận thức tồn tại ở một lớp riêng nền tảng phía dưới, với khả năng tự nhận thức ta nhận thức các thứ khác ở các lớp khác phía trên, cho nên nếu ta cứ đi sâu vào tranh luận những cái phía trên thì có thể đi rất xa mà không đi đến đích.
    Còn nếu nói về khả năng tự nhận thức thì cũng rất trìu tượng và sâu xa, chắc tôi cũng không đủ sức và thời gian mặc dù nó là một vấn đề rất hay. Nhưng nếu một lúc nào đó muốn bắt đầu có thể tôi sẽ bắt đầu như thế này: đầu tiên tôi như một tờ giấy trắng, thế rồi bạn đến, bạn làm cho cảm nhận về cuộc sống của tôi thay đổi, tôi tự nhận thức thấy mình đang thay đổi, nhưng bạn lại ... yêu nó, thế là tôi quyết định thay đổi nhận thức của mình sang một hướng khác, chẳng hạn "hãy sống như một người đàn ông độc lập", hoặc "không ăn được thì đạp đổ" Ấy cũng là quá trình nhận thức khả năng tự nhận thức của mình nhỉ? Thật rối rắm, chúc ngủ ngon.
  9. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ nhiều về cuộc sống và cái chết để làm gì,nó cũng không giúp ích được cho mình,dù cuộc sống có nhiều trắc trở,có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi,và gặp nhiều chuyện buồn,thế thì bạn sẽ làm gì.Không phải ra đường bạn vẫn phải nở nụ cười dù mình klhông muốn đó sao.
    Cuộc sống thì tất nhiên có nhiều cái thú vị,đã gọi là cuộc sống thì nó phải có muôn màu muôn vẻ chứ.Nói về cái chết à,người nào khùng mới luôn nghĩ đến cái chết,chỉ đơn giản là vì trên đời này vẫn còn nhiều thứ để ta quyến luyến .
    bazen
  10. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    sống làm sao cho tốt .làm sao cho đúng ?có lúc tôi nghĩ cuộc sống như một tờ giấy trắng vậy ,mỗi chúng ta có được một tờ giấy trắng , một cây bút ta vẽ lên tờ giấy đó một tương lai và con đường của mình sẽ đi ,với những người có ý chí thì sẽ chạy thẳng trên con đường đó để cố tìm cho mình một cái đích đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa có tất cả trong tay trọn vẹn niềm hạnh phúc .ngược lại đối với những người sống ỷ lại thì trên tờ giấy đó họ không tài nào nghĩ ra phải vẽ cho mình con đường nào ,nhiều ngả quá ,làm gì nhỉ? chạy về đâu ?thôi thì để thời gian nó trôi mình đi đến đâu biết tới đó .Nhưng cuối cùng cả hai tuýp người này đều cùng dắt tay nhau cùng phải tìm tới cái quan tài mà nằm,cùng nằm với giun ....cát bụi lại trở về với cát vui ,muốn hay ko muốn trước sau gì cũng phải chết ...xem nào.. lúc này thì nghĩ đến số phận một tí ..may mắn thì ta hưởng trọn vẹn con đường của mình đã chọn..không may mắn thì thôi bye bye cuộc sống giữa chặng đường đời đầy màu hồng này .
    Tôi sợ cái chết mà phải đau đớn . bạn thân mình đau mà những người ở lại cũng đau
    Thôi thì nhiều điều ước, xin cũng dành một điều ước cho sau cùng của đời mình lúc chào cuộc đời này ra đi làm sao thanh than

Chia sẻ trang này