1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về cuộc sống và cái chết

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NatureMan, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_frog

    the_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bàn đến cái chết, tớ muốn bàn đến sự sống cái đã. Tất nhiên tớ mới sống có hơn 20 năm và cũng chưa chết bao giờ nên cũng chẳng thể nào có được cái nhìn toàn diện và chính xác về mọi thứ. Nhưng mà tớ nghĩ thế này, cái gì tồn tại cũng phải có lí do của nó. Con người ta nếu chỉ sinh ra, sống sáu, bảy chục năm rồi chết thi xem ra lãng phí quá. Người ta chỉ thường hay nói đến việc phải sống như thế nào, mà chẳng thấy ai nói đến, hay ít ra là tớ cũng chưa được nghe ai nói đến việc ta sống để làm gì. Thế chẳng nhẽ sống chỉ để mà sống thôi ah ?
    Không, tớ thì tớ không nghĩ như thế.
    Tớ phải nói trước, tớ không mê tín, nhưng có những thứ mang tính tâm linh mà theo tớ thực sự đáng để nghe. Tớ có nghe một lý thuyết như thế này. Con người ta có phần hồn và phần xác. Nếu chết đi thì đó mới là sự chết đi của phần xác mà thôi. Phần hồn ấy tiếp tục tồn tại và được đầu thai vào kiếp khác.
    Đừng có cười vội.
    Vậy tại sao phải đầu thai như vậy ? Là bởi vì những kiếp sống với phần xác ấy là chính là những cuộc rèn luyện để phần hồn trở nên hoàn thiện hơn. Tại mỗi một kiếp sống, phần hồn ấy phải trải qua nhiều thứ, để tôi luyện, để học hỏi, và khi nó được hoàn thiện, nó sẽ được đưa tới một thế giới mới.
    Tớ không đánh giá quan điểm như vậy là đúng hay sai, vô lý hay có lý. Nhưng khi gặp khó khăn, ý nghĩ như vậy làm tớ cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu tớ phải đối mặt với khó khăn, nghĩa là bản thân tớ cần tới khó khăn như thế, bởi tớ còn thiếu những tố chất cần thiết để vượt qua. Những cái như tiền tài, địa vị, hay những thứ chung chung đại loại như ?ocó ích cho đời? là những cái người ta có được khi hoàn thiện minh, giống như lượm đồ trên đường đi ấy.
    Và khi có ý nghĩ như vậy, thì chết không phải là hết, cũng không có gì ghê gớm cả vì đó chẳng qua như một trạm trung chuyển, một cuộc thi lên lớp, nếu học tốt thì lên lớp, học dở thì phải học lại từ đầu, vậy thôi.
    Ấy là rỗi hơi thì ngồi nghĩ như thế, chứ mới hơn 20 tuổi, sợ là sợ bỏ phí thời gian, chưa làm được gì đã chết, chứ sợ chết nỗi gì. Bà tớ hơn 80 tuổi, đi chơi thăm con cháu khắp các tỉnh, chẳng sợ gì cả, minh thế này, chẳng hoá ra không bằng bà lão 80 ah ?!
  2. tieumuoi

    tieumuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa sống trọn vẹn với cuộc sống ,làm sao để nói về Cuộc Sống ?
    Với cái chết lại càng mơ hồ hơn .Thế nào gọi là Chết ? Chết đi rồi sống lại để nói về cái chết ,liệu có thực là Chết không ??
    Vậy nói cái gì bây giờ được đây ?
    Ummm...Trước tiên hãy sống đã ,làm cách nào để sống một cách trọn vẹn
    Lại nhớ loáng thoáng mấy câu thơ của ai đó :
    Con chuột mắc phải sai lầm
    Lỡ rơi vào bẫy ,chẳng ăn miếng mồi .
    Con Người cũng vậy mà thôi ,
    Rơi vào sinh tử ,chỉ đòi thoát ra...
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    sự sống và cái chết là hai diều bí ẩn và quý giá nhất mà chính con người ta có thể nắm nó trên tay
    có thể bạn nghĩ rằng tôi sai vì quy luật của chết và sống là của tụ nhiên không ai có thể thay đổi
    nhưng tôi nghĩ răng thật ra mỗi con người chúng ta đều nắm nó trong tay ,chỉ có điều bạn có biêt hay không và bạn có trân trọng nó hay không
    nếu bạn nói ,còn sống, còn thở ,còn nói chuyện hay đơn giản là chỉ cần còn nhịp đập của trái tim là còn sống
    và khi ta không còn những thứ ấy và nằm xuông vĩnh viễn ,người ta gọi nó là cái chết
    đúng, đó là quy luật của tự nhiên
    nhưng vân có rất nhiều người vẫn đang còn sống đây mà tâm hồn như một người đã chết ,hay một người đã chết rất lâu rôi nhưng vẫn được những ngưới xung quanh nhắc tới với một vể mến yêu, nghĩa là người đó vẫn còn sống trong tâm hồn của mọi người
    vậy thế nào là thật sự còn sống và thế nào là thật sự chết đi
    tôi lo sợ , bạn lo sợ, ai cũng sợ cái chết cả
    cuộc sống là quá ngắn ngủi , còn mỗi chúng ta lại còn quá nhiều điều chưa làm được
    vậy thì hãy đừng nghĩ đến một nỗi ám ảnh chết chóc làm gì ,hay chìm đắm vào những điều ấy, lúc đó bạn thật sự được gì
    cứ hãy sống đi nhưng sống sao cho ra sống để rôi khi mất đi hình ảnh bạn sẽ còn mãi trong ai
    cuốc đời vẫn đẹp mà
  4. heluv

    heluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cuộc sống đẹp tươi như hoa mùa hạ
    Và cái chết về tựa như lá mùa thu
    Cái chết cũng là 1 phần cuộc đời tôi. ít nhất đó cũng là bí ẩn cuối cùng tôi có thể khám phá
    Giang hồ lãng đãng, lặng rồi bước chân cô độc
    Chợt ngóng tìm một kẻ mua vui
    Gạt nước xua sương mờ kính ảo
    Có cõi sáng nào trong cái lạnh thấu hồn ai
  5. rojiq

    rojiq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TextTextMoƠi ngảôái chƯ soĂng moÔt aàn aá thoÂi. Do ñoạ paằi bieĂt taÂn troïng tảáng phuạt gaÂy ñảôïc soĂng.
  6. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Tôi đáng phải chết, tôi chẳng làm được gì có ích cho mọi người. Vậy mà một người bạn của tôi lại "ra đi" khi o tuổi "băm". Người ấy cần cho moi người. Người ấy là một bác sĩ giỏi, được đào tạo bài bản, là người có "tâm", có "trí".
    Thật là bất công.
    ĐÚng là có những cuộc sống vô ích trong khi lại có nhưng cái chết tiếc nuối. Trường hợp của tôi là như vậy.
  7. phaicolen

    phaicolen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Troi dat, song o tren doi sao khong co song cho tot lai ban ve cai khong thuoc quyen quyet dinh cua minh nhi.
    Toi thay mot cau rat hay la: Hanh phuc se den voi ban khi ban khong di tim no, ban haylam tot nhat nhung viec ban can phai lam, hanh phuc chac chan se den.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ồi ! sống chết có số cả iem không phải là đứa mê tín nhưng em thấy cái chân lý này cũng có vẻ đúng lắm . Mình nghĩ rằng khi - mình chưa làm được gì cho cái xã hội này thì lúc chết đi nên làm một điều có ích con người chết rồi thì có thể làm được điều gì có ích nhỉ ? có đấy , mọi người đừng cười khi mình nói ra điều này nhá ! Dự định của mình khi chết là : e hèm , Nếu - mình chết trẻ thì mình sẽ hiến xác của mình , sẽ có người cần đến một bộ phận nào đó để thay thế , Nếu - chết già mà xác vẫn dùng được cho việc nghiên cứu hay như thế nào đó mình vẫn hiến xác nếu không sẽ đem hỏa táng . Chết là hết . Khi - những việc mình cần làm mà chưa làm xong mình chết đi sẽ rất hối tiếc . Người ta sống rồi cũng có lúc phải chết thôi , chỉ khác nhau ở chỗ người ta chết như thế nào và vào thời điểm nào mà thôi . Mình cũng thắc mắc lắm trước khi chết và sau khi chết người ta có cảm giác như thế nào nhỉ ? có thật là khi chết rồi người ta sẽ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục hay không ? đó còn là một bí ẩn . Có lẽ khi nào mình chết mình sẽ bít . Hiện tại cứ sống vui vẻ cái đã rồi chết sau , nhỉ ?
    Hom nay cu song het minh
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích cái câu đại ý thế này " Chỉ có một cách để có mặt ở trên đời ,nhưng có nhiều cách để từ giã cuộc đời " . Vì thế sống mới khó còn chết thì đơn giản lắm . Sau nhiều ngày suy tính ,tớ cũng tìm ra vài suicide solution
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...

Chia sẻ trang này