1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về độ quái kiệt!!!!Không ai qua nổi 12A1_Khóa 97

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi Mental_Scar, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    A3?hahha,ê Thanh ,tao nhớ lớp đó hình như...toàn nữ cả mà...để nhớ lại xem.Hình như có được mấy thằng Pêđê,lớp đó thấy về xỉu lên xỉu xuống...là tụi nó không ai qua mặt được.Bọn A3 ngày 8-3,đứa nào trong lớp cũng...được tặng hoa!
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú nào đấy. Tuy nhiên, lên net thì phải bốc phét một chút mới được, tui cũng không tinh tướng hay kiêu ngạo gì cả! Cũng không ngông cuồng gì đâu. Đừng hiểu nhầm nhé.
    To Hải lái: mi ở ĐN, vừa rồi Trường hói có về đó, nó nói ngày nay vào lại SG rồi gọi cho tao, nhưng chưa thấy, vì tao đang đi học o SG mà.
    Dân A1 chỉ có Trần Văn Đại học T1 thôi, chứ phần lớn là học Kiến trúc, Bách khoa, Kinh tế, Ngoại thương...
  3. Mental_Scar

    Mental_Scar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tao mới nhậu với nó hôm đó mà,để rồi hôm sau đi dự lễ hội đâm trâu của thằng Hiếu...Tết này,lớp mình bị đâm trọng thương hết rồi!!!
    Khi nào tới lượt mày,thằng heo kia...??
  4. MrHulk

    MrHulk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời đi lạc vào cái topic này
    Hoá ra là các chú A1 94-97. Đọc tên cái topic nghe kêu quá nhỉ
    Nếu tui nhớ không lầm thì A1 94-97 được xem là nỗi nhục nhã của PCT ... ha ha
    Vì sao vậy ?? Thường thì thi toán tỉnh / tphố ( với A1 là nòng cốt ) thì PCT hầu như năm nào cũng không có đối thủ.. nhưng đến khoá 94-97 thì .. he he, nói ra mắc cười quá
  5. oohungoo

    oohungoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Choài oai, làm gì cũng phải nhớ lấy câu "Núi cao còn có núi cao hơn", đừng có tự khen quá, coi chừng gặp phải hàng độc là mất mặt lắm đấy!

Chia sẻ trang này