1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về loài Hổ....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi corbetti, 03/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    trời!, loài hổ vằn trắng thì tớ đã thấy có nhưng chú hổ này thì quả là chưa thấy bao giờ. Bạn có thêm ảnh hay thông tin thì đăng lên nhé!
    Không biết chú là một loài hay chỉ là ngẫu nhiên có bộ lông đó?
    Panthera Tigris Corbetti
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ko fải là một loài đâu! Đây chỉ là trường hợp cá biệt do đột biến thôi! Theo fỏng đoán bừa bãi của tớ thì trường hợp này giống trường hợp của con báo leopard có hai loại màu lông :Đen thui và hoa . Nhưng trường hợp này thường gặp hơn con hổ trắng của bạn
    Để tớ về xem lại đã nhá! tớ ko chắc lắm!
    Chevalier de la Balance
  3. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ko fải là một loài đâu! Đây chỉ là trường hợp cá biệt do đột biến thôi! Theo fỏng đoán bừa bãi của tớ thì trường hợp này giống trường hợp của con báo leopard có hai loại màu lông :Đen thui và hoa . Nhưng trường hợp này thường gặp hơn con hổ trắng của bạn
    Để tớ về xem lại đã nhá! tớ ko chắc lắm!
    Chevalier de la Balance
  4. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Thời "oanh liệt" thỉnh thoảng ông Hổ cũng "ghé thăm" xem bà con ăn ở thế nào, cũng là để bà con biết cái oai linh rừng thẳm của mình.
    Panthera Tigris Corbetti
  5. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Thời "oanh liệt" thỉnh thoảng ông Hổ cũng "ghé thăm" xem bà con ăn ở thế nào, cũng là để bà con biết cái oai linh rừng thẳm của mình.
    Panthera Tigris Corbetti
  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    "tin" vào con người nên mới bị mắc lừa "Trí khôn của ta đây", chúa Sơn Lâm đành chịu thúc thủ.

    Panthera Tigris Corbetti
  7. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    "tin" vào con người nên mới bị mắc lừa "Trí khôn của ta đây", chúa Sơn Lâm đành chịu thúc thủ.

    Panthera Tigris Corbetti
  8. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    tuy chiến thắng nhưng con người vẫn sợ và kính trọng loài chúa tể Sơn Lâm này.

    Panthera Tigris Corbetti
  9. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    tuy chiến thắng nhưng con người vẫn sợ và kính trọng loài chúa tể Sơn Lâm này.

    Panthera Tigris Corbetti
  10. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    oai linh của chúa tể Sơn Lâm vẫn được người ta dành ví cho những người nghĩa khí:
    "Hùm thiêng Yên Thế" Đề Thám làm khiếp đảm quân xâm lược Pháp một thời.
    Được corbetti sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 05/04/2004

Chia sẻ trang này