1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về mọi người, nói cho mọi người

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nói về mọi người, nói cho mọi người

    Trước tiên tôi nói đây là chủ đề được lập theo yêu cầu của một thành viên mới của Nghệ Tĩnh. Rất mong nhận được sự đóng góp nhiều hơn của các thành viên mới.
    Với Topic này, các bạn có thể viết cảm nhận về những thành viên trong Box nghệ tĩnh, viết về nhau có lẽ sẽ giúp mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn chăng?
    Rất mong ý kiến của các bạn!

    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  2. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn chúng ta đã ra đời thế là đã gần một năm , tuy không gặp được nhiều thành viên trong box nhưng những người mà hongbach đã gặp cũng như những người chỉ online trên diễn đàn hong bach cũng hiểu được rằng ở họ luôn có một sự đoàn kết anh em , họ như những người anh người chị và người bạn luôn sẽ chia cùng ta , người mà hongbach cảm thấy ở đó một sự tin tưởng và đầm ấm đó là anh Nico , tuy mới gặp anh một lần nhưng hongbach cảm thấy anh như một người anh thực sự của mình , anh luôn an ủi và động viên mọi người khi mọi người khủng hoảng về tinh thần , anh là một người anh cả của box , đáng kính trọng . Hong bach cũng không biết phải nói gì nhưng bên cạnh đó hong bach còn có những người bạn tốt của mình .......................
    .................... Hong bach thật vui khi có những người anh , những người bạn của mình .
    hongbach2000k3
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 22/03/2003
  3. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người"

    Vĩnh Thanh
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Mọi người trong Box đều khiến mình có cảm giác thật gần gũi, gần như thể chúng ta là một nhà. Cảm giác yên bình ở quê hương lại có mỗi khi mình online, mỗi khi mình đọc bài! Mình có thể tâm sự nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với các anh, các chị và các em... Mình vui lắm.
    Người đầu tiên mình gặp trong này là Sanu: Một người lớn hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cậu bé này có một sự suy nghĩ chín chắn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Có phải do môi trường quân đội? Hay do cuộc sống tự lập đã trang bị cho cậu những suy nghĩ đó? Quả thực là người đáng để mình kết nghĩa
    Hongbach2000k3: người có cái nick rất khó giải thích ??? Chả biết thế nào mà lại rất thích hỏi ý kiến của mình, ngay từ khi mình chưa làm quản trị của Nghệ Tĩnh? Thậm chí còn lôi kéo, dụ dỗ mình vào Kiến Trúc ??? hi` hi`... Có phải đây là một cách lôi kéo thành viên? Cũng là một người tích cực, quản trị một lúc nhiều Box mà không sao lãng box nào kể cũng đáng là người nên học tập!
    Chị Hai: Một nhân vật rất bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Lời lẽ rất chợ búa nhưng lại rất tình cảm. Nico quý chị Hai như chị của mình, và thực sự mong muốn chị hai gặp nhiều may mắn!!!
    d.an: Siêu thợ lặn của TTVN. Mà không chỉ trong diễn đàn, ngoài đời anh cũng xứng đáng với danh hiệu này của mình. Chưa nói chuyện được nhiều với anh vì thời gian quá bận, nhưng mình cũng cảm nhận được ở anh một người bận rộn, nhưng không xuề xoà!
    Lumber: Một trong những Vip của Nghệ Tĩnh vào ngày thành lập. Chịu khó lang thang, hình như cái chết cũng không làm cậu này dừng bước??? Quả là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết!
    Angeloflife: Thành viên thứ 100 của Nghệ Tĩnh. Người tự nhận là vào Nghệ Tĩnh chỉ vì theo bước một người !!! Trót trao trái tim cho một kẻ xa quê nên phải yêu cả quê người cùng với quê mình! Xin chia sẻ với em!!!
    thelovelyghost: Thầy của một người, người yêu của một người khác, và là em của nhiều người! Một cô bé nhiệt tình, ít thời gian nhưng vẫn muốn chia sẻ chút thời gian ít ỏi đó cho bạn bè. Cô bé hoàn toàn xứng đáng nhận được sự quan tâm của nhiều người anh!
    foodlynn: Cứ ngỡ ngàng mãi vì biết hoá ra mọi người đã phát âm nhầm nick của mình! Thanh minh mãi không được, cuối cùng đành phải chấp nhận! Nhưng không sao, cái chính là tình cảm chúng ta dành cho nhau mà, đâu phải một cái tên em nhỉ???
    Ducbayern: Kẻ đi chiêu mộ các em gái về với mình, cậu này đã khá thành công trong vai trò dụ dỗ này bởi vì đã có khá nhiều cô gái nhận được title là: "Thư ký của Ducbayern", một số người khác thì là "em gái của Ducbayern". Chúc mừng, chúc mừng!!!
    Zulu: Nhân vật hoàn toàn mới, mới đến hoàn hảo, hình như chưa có khuyết điểm, hay nỗi buồn nào xuất hiện trong em. Một người quen của Nico mà mãi giờ Nico mới nhận ra!
    kitten_vn: Khổ thân, chẳng gửi được chủ đề mới??? Rõ ràng có lỗi trong máy tính mà chẳng biết khắc phục kiểu nào! Lại ở xa quê??? Nghệ Tĩnh còn mãi trong tim cậu, giống như cậu luôn ở trong tim Nghệ Tĩnh!
    Thu_canh: Một trái tim nhân từ, một tấm lòng bao dung. Người khiến Nico khâm phục vì tình yêu của mình!!!
    Còn nhiều, rất nhiều các thành viên của Nghệ Tĩnh mà Nico không thể nào nhớ hết, chỉ biết rằng, trong trái tim Nico, các bạn luôn có một chỗ đứng thật trang trọng.
    Nico yêu tất cả các bạn!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic , các bác nói hết rùi , em nỏ có chi để nói nựa , Em yêu tất cả mọi người !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  6. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đố các bạn cô gái mặc áo vàng Xứ Nghệ, đội mũ tai bèo trong ảnh là ai??? Một trái tim nhân hậu
    Bức ảnh này tui chụp được trong đợt về cứu trợ đồng bào Nghệ Tĩnh bị lũ lụt
    Vĩnh Thanh
    Được vinhthanhht sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 22/03/2003
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em thu_canh đây mà . ! thích wá nhỉ ?chỉ tiếc là thời gian đó sanu ko thể đi cùng đoàn được vì đang bận ,nếu ko đã có thể tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu điều . Cũng trong thời gian đó . TTVN ko hoạt động , nên chỉ viết bài được bên SL và thỉnh thoảng có sang Vietnamman mà thôi !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phải, với em ấn tượng thì thật nhiều. Và thành viên của box mình mà em gặp đầu tiên hình như là thu canh. Một ấn tượng ban đầu không tốt cho lắm vì vài lý do. Nhưng rồi vì cái nhiệt tình của Hường đã làm mình nghĩ lại. Mình không ngờ Hường lại tốt với HLS đến như vậy dù mọi người không thích Hường. Mình cảm thấy rất xúc động khi nghe Thảo nói Hường đã vì HLS mà đi quyên góp được 400k cho quỹ đội. Cái tình ấy làm Sương nhớ mãi. HLS đã sống trong Sương như là một dấu mốc của cuộc đời. Bởi nhờ HLS mà Sương thấy mình thật có ích cho mọi người. Và một phần cũng là nhờ Hường nữa đấy.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  9. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hơ , có người lại đi ca ngợi ông anh mình mới chết chứ , người đâu mà nóng tính , hic đố cho ai hé răng nữa lời , nhưng đc cái thương em , xin gi cũng cho !
  10. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Híc các bác viết bài hay quá, đọc thấy gần gủi lạ. Em mới vào nên em cũng chẳng biết ai và chắc cũng chẳng ai biết em. Tại em cũng có ít bài viết nữa, chẳng phải em lười viết đâu, em muốn viết nhiều, nhiều lắm, muốn cống hiến cho cái Box của dân xứ Nghệ mình lớn mạnh nhưng trình độ văn thơ có hạn, lại chẳng cập nhất thông tin nên không biết nói gì. Hồi đầu mới vào, chẳng biết đùng đoàng như thế nào mà thấy angel rủ vào chat với mọi người. Khi gặp mọi người (hôm đấy hình như có Sương, anh Nico, Hongbach, Ducbayern thì phải) chẳng biết nói gì, noi được mấy câu thì mạng YM nhà em die thế là phải từ biệt mà chẳng biết thêm được thông tin gì. Vậy hôm nay bác Nico lập nên cái topic này thì em cũng mong muốn mọi người giới thiệu về bản thân luôn để mọi người làm quen luôn có được chăng?
    Hy vọng rồi đây chúng ta sẽ trở nên thân thiết như những gì chúng ta vẫn thường nói về dân xứ Nghệ, đoàn kết và thương yêu nhau
    Hà Tĩnh thân yêu, mãi trong tim ta

Chia sẻ trang này