1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về mọi người, nói cho mọi người

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hê, anh bênh vực chú hồi nào? Không những chú bị bệnh kiêu (mà như bọn nó nói là "khoe khoang") mà còn nhiễm cả bệnh "tưởng" nặng rồi. Anh đang nói về sự thật khách quan đấy chứ.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, I am "Đề tài" cho mọi người comment à
    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 31/03/2004
  3. Myself

    Myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Haha không ngờ thằng bạn mình mồi chài được nhiều em thế. Đây là bác natna chat với một em nè
    -
    ...
    natytna: vua nay chau bao gio chau dang thich mo^t nguoi
    natytna: la ai vay?
    tia_mo2003: hehe
    tia_mo2003: bi mat
    natytna: thoi di
    natytna: chu biet thua roi
    tia_mo2003: ai
    natytna: chang qua la muon xem chau cua chu co trung thuc hay khong thoi
    natytna:
    tia_mo2003: hu`
    tia_mo2003: chu ko dinh bao la chau thich chu day chu
    natytna:
    natytna: la tu chau noi ra day nhe
    natytna:
    natytna: chu khong bao gio nghi vay
    tia_mo2003: lo ma a rua that thi rang a
    natytna:
    tia_mo2003: ok
    tia_mo2003: chu nghi chau thich ai
    natytna: thang cu em cua chu
    natytna:
    tia_mo2003: chinh xaccccccccccccccccccccccccccc
    tia_mo2003: vi anh y gioi ma
    natytna:
    tia_mo2003: lai hoi lanh lung nua
    tia_mo2003: hehe
    natytna: thoi
    natytna: stop nha
    tia_mo2003: hop voi kieu chau thich
    ...
    --
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! sao lại có người nhận vơ thế nhỉ? hình như thế giới có vài tỷ người như thế!
    chán anh quá anh natna à! xem ra cái tài xem tướng của anh ko ổn rồi!
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ!
    to vietnamman: tất cả chỉ là 1 trò chơi. vì thế anh đừng tỏ ra kém thông minh như thế!
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  6. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Con trai là phải kiêu .cho gái nó thèm không kiêu lúc trẻ để già kiêu với ai hè

    ĐỜI AI HIỂU AI _LÒNG NGƯỜI KHÓ ĐOÁN
  7. halongvn

    halongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đi mô cũng gặp em xăng pha nhớt này chán quá
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nó chọn màu mực khác với màu nó thường dùng. Nó quyết định không viết nữa.
    Hôm qua, nó nói thôi. Anh nghe và nhìn nó khi thì mỉm cười lúc nó hào hứng kể những đoạn vui, lúc lại u uẩn đôi mắt khi nó trầm giọng buồn. Nó không nhớ đã nói những gì với anh. Chỉ là nó muốn "trút" hết cho anh nghe về những gì nó đã trải qua và những điều nó đang chờ đợi. Tất cả.
    Nó thấy bình yên khi ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, bên anh. Nắng chiều lấp loá lau khô những giọt nước trên đôi má nó. Anh hiểu nó hơn nó nghĩ. Anh biết nó nhiều hơn nó tưởng. Anh dành cho nó nhiều tình cảm hơn nó biết, nó ngỡ. Nó ngồi rồi đứng, chạy ra chạy vô mãi mà vẫn chưa muốn thôi câu chuyện.
    Đi bên anh, trên phố SG, nó thấy vui vẻ và nhẹ nhõm lạ thường. Nó thấy hạnh phúc. Điều giản dị ấy nó vẫn nghĩ là đã có, từng có. Nhưng, thật sự bây giờ nó mới cầm chặt trong tay.
    Tạm biệt @tonga
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    uh....cái màu mực rất ấn tượng ấy , Những bài viết rất hay và nhiều tình cảm. Hầu như chưa bao giờ nói chuyện với hắn, chưa biết về nhau nhiều, nhưng qua những bài viết trên web , có thể hiểu về nhau, nhìn thấy nhau trên mạng. Bây giờ hắn quyết định không viết nữa thì box lại tổn hại một phần rồi...dãu sao cũng mong cho hắn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Những lúc buồn thì lại vào đây đọc bài của mọi người !!
    a****a ga aru sa
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi xem tất cả các topic trên trang 1 của box, kể cả những topic mà cho đến bây giờ mình mới chỉ vào có 1, 2 lần. Mới thấy được nhiều điều....thấy được phía sau những gì mình đã thấy , đã cảm nhận được ở cái box này. Thì ra có nhiều người mà chỉ viết bài ở 1 topic, chỉ 1 topic mà thôi. Và có nhiều gương mặt mà chưa bao giờ thấy(không ngờ box NT cũng có nhiều người xinh vậy). Còn có nhiều người không bao giờ viết, chỉ vào đọc !! Cũng hay thật đấy, có người thì chuyên viết mà không để ý là có ai đọc hay không (như mình chẳng hạn). Buôn chuyện thì ...topic nào cũng có,hi....không chỉ riêng mình mà các bác nhà ta ai cũng buôn cả, nhiều nữa là đằng khác. Mọi người ở khắp nơi, với nhiều ngôn ngữ và cách diễn đạt khác nhau, đọc nhiều bài thấy cũng hơi chuối, nhưng một lát quen với khiểu nói thì cũng cảm thấy hay hay...Nhưng bài mà mình thích đọc và để lại ấn tượng nhiều nhất có lẽ là những bài viết thật lòng, hay ít nhất là mình cảm thấy bài viết được viết ra bằng tình cảm chân thật. Tất nhiên là những bài vui vẻ thì không thể thiếu rồi, mình cũng vậy mà chỉ khoái chọc mọi người thôi. Bây giờ thì ít hơn rồi,vì cái cảm xúc ấy khó tìm được trên box bây giờ...
    thôi đi học thôi , muộn rồi
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này