1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về mọi người, nói cho mọi người

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cong ăn cong, thẳng ăn thẳng , xăng là xăng, nhớt là nhớt! có lẽ phải chuyển sang clb những người thick đùa mất thôi!
    mạng là nơi để người ta bộc lộ những cái ko thuộc về mình!
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ví dụ: yeutrinh là nick chung của 6 người , trong đó có tôi! he he!
    xin một lần nói khẽ với mùa thu
    rằng xốn xang, gió cũng đưa trăng về với biển
    con sóng cứ nhẹ nhàng tan biến
    lang thang một đời, về với cát ngẩn ngơ...
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì làm sao mà biêt thẳng, với cong, nước nào là xăng, nước nào là nhớt và đâu là nước t...
    a****a ga aru sa
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nói cho anh, nói cho mình, nói cho ai ...
    Ừ, bây giờ nó không còn tìm được ngày ấy, ngày của mới cách đây chưa tròn năm. Không thể ngờ được một năm sau, nó lại lang thang khắp Âu đến Mỹ la tinh. Cũng không ngờ, nó lại gặp vô vàn chuyện buồn vui. Những câu chuyện liên quan đến nó cứ như một giấc mơ mà nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nó cũng cười nhưng bây giờ nó suy nghĩ trước khi cười. Thế có chán không cơ chứ? Cuộc sống nơi vùng đất lạ khiến nó thay đổi nhiều, quá nhiều. Sự khắc nghiệt và những thử thách của thực tế làm nó cứng cỏi hơn nhưng khiến cho cảm xúc của nó "chai" hơn. Nó cũng không biết mình đã được thử thách hay đang bị cuộc sống "trù dập". Chả biết. Chỉ biết là bây giờ nó sống bằng khối óc hơn là con tim.
    Ngày ấy, trước khi đi, ngồi gửi msg cho anh cả đêm thâu. Không hề chợp mắt dù ngày mai ra phi trường. Đến lúc lên taxi vẫn còn ngồi ôm mobile nhắn cho anh. Hồi ấy, nó nói rằng "Em yêu anh nhiều lắm ". Bây giờ, nó không thể thốt nên lời câu nói giản dị ấy.
    Ngày ấy, gặp anh, nó yêu anh ngay. Kể cũng lạ. Bây giờ, nó không còn yêu nhanh đến vậy được nữa. Ngày ấy, nó hồi hộp chờ đợi để gặp anh. Bây giờ, nó không còn nôn nao, nó còn lo công việc. Điều ấy chiếm vị trí quan trọng hơn chăng?
    Bây giờ và ngày ấy khác xa bao nhiêu. Tình yêu của nó và anh chỉ còn kỉ niệm.
    Ngày ấy, nó bảo anh là "sông", còn nó là "trăng". Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra ...
    Bây giờ, nó biết khó có thể như hồi ấy được. Bây giờ nó chỉ còn quý anh thôi.
  5. pleasure1

    pleasure1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ơ đấy, thằng cu này đùa dai nhỉ, Chị quen biết dek gì mày mà mày lấy account cua Chị để post bài linh tinh.
    Các chú Mods xem lại cho chị phát là thằng bỏ mẹ nào nó hacked account của chị để viết lung tung cái nhờ. Các chú có thể xem được IP nên check lại là từ khi vào TTVN chị chưa đổi địa chỉ post bài. Quan trọng là đừng để bon này no hack lung tung rồi viet bài ********* hay bôi xấu người khác.
    thanks
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    bạn không phải là người tôi yêu ,những tôi sẽ khắc tên bạn trong trái tim mình , tôi đâu biết rằng bạn sẽ xa tôi mãi mãi ,ngày biết bạn không còn trên cõi đời này ,tôi mới biết thời học sinh của mình mất đi gần hết . Quang ơi! bạn cho mình những niềm tin dù bạn đã đi rồi , tôi quý giá và cảm ơn bạn những tháng ngày đó
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chú Quang nào đây? Chẳng nhẽ...? Trời! Saxophone ơi!
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Saxophone đang sa đoạ ở SG, tiêu rồi. Kíu kíu. Bác đừng kêu mà "thằng cháu" em nó sợ!
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    hehe, các bác k câu bài nữa nào.Nghiêm s túc viết đi nào cho chủ đề trở về đúng nghĩa

Chia sẻ trang này