1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về người mình yêu( yêu thật lòng đấy )!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi un_arc, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Gr`,anh bảo không giận,không giận là không giận thế nào được,.Từ thưở cha sinh mẹ đẻ bấy h đến nay,chưa có ai gan đủ to để dám phát biểu với em thế cả.Hừ Hừ ( nghiến răng kèn kẹt).Anh cứ chuẩn bị đi,muốn chết kiểu j?
    Hic,,ai gặp mình lần đầu xong cũng phải đi bệnh viện cấp cứu vì shock bởi sắc đẹp Chung Vô Diệm bái bằng cụ.Thế mà sáng nay lại để xổng tên này để giờ loe ngoe nói năng càn rỡ trên mạng,chao ơi,em KDIG khét tiếng trên mạng nay còn đâu?!!!
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    thế là anh em mình sẽ gặp nhau thật đấy.
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì nói nhỏ thôi, không chúng nó lại có ý nghĩ tội lỗi
    Mà nhất nhất cái gì cũng nhứt rồi thì dĩ nhiên và tự khắc cái đó trở thành niềm mơ ước, khát khao --> thần tượng he he , biết ngay mà, được cái là quấn lấy nhau ha ha ha
  4. water_7464

    water_7464 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật lòng Chắc cũng tuỳ hoàn cảnh thôi. Lúc này thì thật, nhưng khi gặp người khác hơn là sẽ quay lại nói với người cũ rằng : '''' mình phải chia tay thôi anh(em) àh, vì cô ấy( anh ấy) mới là tình yêu thật sự của anh(em).......
  5. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thì cũng phải giữ bí mật chứ...cái đẹp khoe ra, cái xấu giấu đi...
    Đúng là anh nhà em cái j cũng nhất thật, xấu trai nhất, trẻ con nhất, điên nhất, hâm nhất,lăng nhăng nhất....và cũng là người em yêu nhất
    Nói nhỏ với bác thêm câu nữa : Bác ăn nói hơi có phần nhạy cảm rồi đó, vui vẻ chứ đừng có quá đà.
  7. water_7464

    water_7464 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  8. fantasy_love83vn

    fantasy_love83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kô hiểu sao, lúc chia tay , chẳng thấy gì cả, nghe tiếng bạn khóc lúc nghe điện thoại, chỉ thấy cảm giác xót xa,nhưng sẽ kô bao giờ thấy hối tiếc, cái gi` đến nó phải đến thôi....., ngày hôm sau cũng vậy....chăng thấy nhớ gi`...lúc nhận được mail cua bạn, đọc ..thấy binh thường..tớ chẳng hiểu nổi tình cảm của mình thế nao` nữa... sorry nhé... tớ có phải là người vô tâm kô...Đã 1 tháng rồi, bạn kô gọi cho mình ,cũng chẳng nhắn cho vai lời. ..thế la chia tay rồi nhi?.. chắc thế..thế nào nhi?... đêm nay kô ngủ đuợc , tự nhiên lại nhớ đến ấy...thôi, bỏ qua .. tớ vẫn luôn monh cho ấy được hạnh phúc. .. Đừng thức khuya quá nhé, sắp thi rồi, giữ gìn sức khoẻ nhé....
  9. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=63
    chôn chặt một cái tên ở trong lòng , thật khổ chẳng biết đến khi nào thì mới quên được cái tên ấy
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Người yêu ý mà, không thể ngọt ngào hơn, không thể mặn mà hơn, không thể nhẹ nhàng hơn, không thể hấp dẫn hơn, không thể hạnh phúc hơn, không thể đáng yêu hơn, không thể ...................chấp nhận được hơn

Chia sẻ trang này