1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về người mình yêu( yêu thật lòng đấy )!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi un_arc, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Kết câu phát ngôn này,hay
  2. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ....................................
  3. water_7464

    water_7464 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tình yêu luôn luôn làm khổ 3 người trở lên
    Được water_7464 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 11/11/2004
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Sao ko phải là 2 người trở lên. 3 người thì có khi chỉ 2 người khổ, còn 1 người cười phớ lớ.
  5. mainoel83

    mainoel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nói với người mình đang yêu hả? Buồn quá mà chẳng biết chia sẻ với ai...
    Em bắt đầu yêu cầu mình phải thấy đủ tự tin để coi anh chỉ đơn giản như một người bạn! Có thể anh sẽ ngạc nhiên và muốn em giải thích, nhưng em cảm thấy đó là quyết định đúng với chúng ta trong thời điểm này!.......Anh nói với em: Hãy cố gắng như đang cố gắng, nhưng em thấy có lẽ mình không thể, em kiệt sức mất rồi! Hãy để em được thanh thản, được thoát khỏi cảm giác khắc khoải về anh, cho dù đó chỉ là phép đánh lừa cảm giác...Em mong được nghĩ về anh trên một tư cách khác, đơn giản và nhẹ nhàng hơn! Mặc dù đó không phải là chuyện dễ dàng...
    "Tình yêu dẫu trôi qua, dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau, em sẽ trở lại". Em hứa, dù rằng vẫn biết "Dường như là vẫn thế, em không trở lại, vẫn mãi là như thế, anh không trẻ lại". Nhưng anh ạ, "Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài", đến ngày mai "đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua" thì em sẽ quay trở lại "như hai người bạn"
    .....Như chính em, cô gái đến từ Hôm qua......
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Người yêu á? Nó là ma tuý, vừa là mật ngọt mà lại là thuốc độc. Uống vào rồi mới thấy đắng, thấy đắng rồi thì cóc nhổ ra được nữa... độc ngấm vào máu, thấm vào tim, chỉ còn biết đau đớn chờ chết hê hê
  7. Hoa_Cuc_Trang_cz

    Hoa_Cuc_Trang_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tại vì sao vậy anh?!? Em không hiểu gì cả?!? Tại sao ... giờ này em lại lẽ loi một mình như vậy?!? Trời bắt đầu mưa anh àh ... mưa rất lớn ... Em cảm thấy lạnh quá anh ơi ... Và anh ... và anh giờ này ... anh đang ở đâu?? anh đang làm gì??
    ... anh nói với em là chiều hôm nay anh không đến đón em được vì có chuyện gấp mà ... tội cho anh quá ... không sao đâu anh ... Em sẽ mãi chờ anh mà ...
    ... em mãi mãi chờ anh ...
    ... anh àh ... trời lại mưa nữa kìa ... anh có thấy không?!? mặc dù trời mưa giá lạnh ... nhưng tình yêu trong em luôn luôn sưởi ấm con tim bé nhỏ của em...
    ... trời hôm nay thật là đẹp anh àh... có nắng ấm vàng khắp phố ... bày chim kia ca hát tung tăng chào đón một tin mừng nào đó ... và anh đã đến !! ... như trong những giấc mơ hàng đêm của em ... em mừng chào đón anh ... nhưng anh ơi !! ... người đi bên cạnh anh ... là ai đó?!? sao cô ta ... sao ... ?? ... "chuyện gấp" của anh đó sao?!? ... em thật là khờ dại !! ... tội cho anh quá chứ... chuyện gấp mà ... không sao đâu anh àh ... chúc anh hạnh phúc !!
    ... chỉ có một điều ... "trời hôm nay nắng ấm ... sao tim em giá băng??"
    Được Hoa_Cuc_Trang_cz sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 18/11/2004
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em lắm.
    Tuy bây giờ hai người cách nhau quá xa, nhưng anh vẫn đang làm việc không mệt mỏi để hai người có thể gần nhau.
    Rồi một ngày, hai người sẽ bên nhau ở Venise.
    Anh yêu em...

Chia sẻ trang này