1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về Piano, Tác giả_ Tác Phẩm và những bản nhạc nổi tiếng...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nguyenvietcuong, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet_patriot

    viet_patriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    VIET PATRIOT
  2. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tớ có học một cuốn sách dạy piano của Pháp có tên là Methode rose. Bộ sách này có rất nhiều tập, dạy piano từ cơ bản đến nâng cao. Tớ không biết tiếng Pháp nên đến giờ vẫn không hiểu tại sao cuốn sách có tên thế. Có bác nào biết giải thích giùm với!!!! Đa tạ, đa tạ....
  3. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tớ có học một cuốn sách dạy piano của Pháp có tên là Methode rose. Bộ sách này có rất nhiều tập, dạy piano từ cơ bản đến nâng cao. Tớ không biết tiếng Pháp nên đến giờ vẫn không hiểu tại sao cuốn sách có tên thế. Có bác nào biết giải thích giùm với!!!! Đa tạ, đa tạ....
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ moi trong hàng đĩa ra một CD của Zdenek Fibich, tất nhiên là piano. Tiêu đề của nó là Mood, Impression & Sourvenir, nghe cũng hay. Không biết có bác nào ở đây rõ về ông cụ không ạ?

    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ moi trong hàng đĩa ra một CD của Zdenek Fibich, tất nhiên là piano. Tiêu đề của nó là Mood, Impression & Sourvenir, nghe cũng hay. Không biết có bác nào ở đây rõ về ông cụ không ạ?

    Traveling With My Pipes And Drums
    I'm Near To Elysium
  6. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích piano, đặc biệt là Beethoven và Chopin. Tôi có đủ bộ Rubíntein chơi Chopin đây.
    Mà mọi người đã nghe bản concerto fantasia on Polish Airs chưa nhỉ. Hay tiuyệt vời Cả bản concerto 1 và 2 nữa.
    Còn về Rach, thực ra lúc đầu tôi cũng rất thịch ông này. Nhưng có lẽ là nhac của ông chưa được sâu chăng? Nó có vẻ như thể loại nhạc salon hay Hollyhwood, thé nào ấy, nên nghe lại vài lần là chán!

    If the dull substance of my flesh were thought,
    Injurious distance should not stop my way.
    For then, despite of space, I would be brought
    From limits far remote where thou dost stay.
    - William Shakespears
  7. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích piano, đặc biệt là Beethoven và Chopin. Tôi có đủ bộ Rubíntein chơi Chopin đây.
    Mà mọi người đã nghe bản concerto fantasia on Polish Airs chưa nhỉ. Hay tiuyệt vời Cả bản concerto 1 và 2 nữa.
    Còn về Rach, thực ra lúc đầu tôi cũng rất thịch ông này. Nhưng có lẽ là nhac của ông chưa được sâu chăng? Nó có vẻ như thể loại nhạc salon hay Hollyhwood, thé nào ấy, nên nghe lại vài lần là chán!

    If the dull substance of my flesh were thought,
    Injurious distance should not stop my way.
    For then, despite of space, I would be brought
    From limits far remote where thou dost stay.
    - William Shakespears
  8. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    To Cardiphileforever:
    Nói về Rachmaninov mà bạn cho rằng ?onhạc của ông chưa sâu chăng? thì cũng chứng tỏ 1 điều rằng ?obạn nghe nhạc chưa sâu đâu? (ít nhất thì cũng với nhạc của Rach), và còn quá vội vàng và chủ quan khi nhận xét nữa. Mà thực ra chuyện nghe sâu hay ko cũng ko quan trọng mà theo tôi quan trọng là với kiểu đánh giá đó bạn sẽ tự tước đi niềm vui của mình, bỏ qua những tác phẩm piano tuyệt vời của Rachmaninov và cũng có thể của nhiều nhạc sỹ khác nữa..
    Những cảm nhận của bạn về nhạc của Rach ?onhư thể loại salon hay hollyhwood?, hoặc của bạn Methody_rose là nghe ?oma quái? thì theo tôi, chính xác hơn đó các tác phẩm của Rachmaninov phần nào đó có tính chất bay **** kiểu phòng khách, phô diễn kỹ thuật, đôi khi có tính chất bề ngoài và đa cảm kiểu quý tộc, tư sản.Về nội dung là những biến đổi tâm lý đột ngột, những xáo động nội tâm, lo âu day dứt đôi khi dẫn đến tính bi kịch. Tuy nhiên thực sự đây chỉ là những hạn chế nhất định ở nhạc của ông mà nếu coi đó là những yếu tố nổi bật, chủ đạo trong các tp của Rach thì thật sự sai lầm (khó hiểu nữa).
    Những hạn chế này trong một số tp của Rachmaninov có thể hiểu được, dù ông là 1 nghệ sỹ, trí thức tiến bộ theo khuynh hướng hiện thực dân chủ nhưng vốn xuất thân trong 1 gia đình quý tộc lâu đời (vùng Semyonovo) nên chịu nhiều ảnh hưởng của hệ tư tưởng cũ, lại ít tiếp xúc với thực tế cuộc sống (nhạc của ông đương thời được giới quý tộc, trí thức rất ngưỡng mộ (tất nhiên với những lý do khác với bây giờ)) nên ko tránh khỏi lâm vào khủng hoảng, hoang mạng về mặt tư tưởng? khi sống trong một giai đoạn đầy biến động với những thay đổi, xáo trộn to lớn trong xã hội.
    Tuy nhiên tất cả những hạn chế đó chỉ là rất nhỏ so với những giá trị hiện thực, khuynh hướng dân tộc dân chủ trong những sáng tác của ông. Và những tác phẩm của ông vẫn luôn được đánh giá là có sức biểu hiện cảm xúc và tâm lý rất sâu sắc, với chất tơ tinh tế đầy quyến rũ.
    To chị Vera : Ui! chị vera hồi trước cũng học piano ah, bây giờ có còn học ko đó, hay wá đê.
    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 15/07/2003
  9. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    To Cardiphileforever:
    Nói về Rachmaninov mà bạn cho rằng ?onhạc của ông chưa sâu chăng? thì cũng chứng tỏ 1 điều rằng ?obạn nghe nhạc chưa sâu đâu? (ít nhất thì cũng với nhạc của Rach), và còn quá vội vàng và chủ quan khi nhận xét nữa. Mà thực ra chuyện nghe sâu hay ko cũng ko quan trọng mà theo tôi quan trọng là với kiểu đánh giá đó bạn sẽ tự tước đi niềm vui của mình, bỏ qua những tác phẩm piano tuyệt vời của Rachmaninov và cũng có thể của nhiều nhạc sỹ khác nữa..
    Những cảm nhận của bạn về nhạc của Rach ?onhư thể loại salon hay hollyhwood?, hoặc của bạn Methody_rose là nghe ?oma quái? thì theo tôi, chính xác hơn đó các tác phẩm của Rachmaninov phần nào đó có tính chất bay **** kiểu phòng khách, phô diễn kỹ thuật, đôi khi có tính chất bề ngoài và đa cảm kiểu quý tộc, tư sản.Về nội dung là những biến đổi tâm lý đột ngột, những xáo động nội tâm, lo âu day dứt đôi khi dẫn đến tính bi kịch. Tuy nhiên thực sự đây chỉ là những hạn chế nhất định ở nhạc của ông mà nếu coi đó là những yếu tố nổi bật, chủ đạo trong các tp của Rach thì thật sự sai lầm (khó hiểu nữa).
    Những hạn chế này trong một số tp của Rachmaninov có thể hiểu được, dù ông là 1 nghệ sỹ, trí thức tiến bộ theo khuynh hướng hiện thực dân chủ nhưng vốn xuất thân trong 1 gia đình quý tộc lâu đời (vùng Semyonovo) nên chịu nhiều ảnh hưởng của hệ tư tưởng cũ, lại ít tiếp xúc với thực tế cuộc sống (nhạc của ông đương thời được giới quý tộc, trí thức rất ngưỡng mộ (tất nhiên với những lý do khác với bây giờ)) nên ko tránh khỏi lâm vào khủng hoảng, hoang mạng về mặt tư tưởng? khi sống trong một giai đoạn đầy biến động với những thay đổi, xáo trộn to lớn trong xã hội.
    Tuy nhiên tất cả những hạn chế đó chỉ là rất nhỏ so với những giá trị hiện thực, khuynh hướng dân tộc dân chủ trong những sáng tác của ông. Và những tác phẩm của ông vẫn luôn được đánh giá là có sức biểu hiện cảm xúc và tâm lý rất sâu sắc, với chất tơ tinh tế đầy quyến rũ.
    To chị Vera : Ui! chị vera hồi trước cũng học piano ah, bây giờ có còn học ko đó, hay wá đê.
    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 15/07/2003
  10. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chị thất học rùi. Tự nhận thấy mình không có năng khiếu nên đành bỏ. Nhưng vẫn yêu nhạc như yêu người vậy, thỉnh thoảng lôi ra gõ lịch phịch, nghe như gõ bàn phím ấy :))

Chia sẻ trang này