1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về Piano, Tác giả_ Tác Phẩm và những bản nhạc nổi tiếng...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nguyenvietcuong, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Híc, trong miền Nam thì bó tay rùi, ngoài này thì tớ thấy có giao hưởng số 2 và 3 của Rach, cả giao hưởng thơ "Hòn đảo của người chết" nữa, tớ cũng thích Rach 2 nhất, nhưng nghe mà nhớ tới violin concerto của Mendelshon thì chắc là chỉ khi trên đời này có duy nhất 2 bản nhạc cổ điển là 2 bản đó
    "i got rhythm, i got music, i got my man, who could ask for anything more?..."
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chà thằng chọi này , mới năm ngoái còn hỏi : anh ơi Rach là ai ? . Thế mà giờ đã lon ton làm mod ở đây rồi
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Chà thằng chọi này , mới năm ngoái còn hỏi : anh ơi Rach là ai ? . Thế mà giờ đã lon ton làm mod ở đây rồi
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  4. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích Moonlight. Tôi cứ nhớ mãi trong bai tập đọc hồi cấp I có một đoạn văn viết về Âm thanh thành phố, giữa bao nhiêu ồn ào bỗng nhiên ở đâu đó lại vang lên bản Xonat Ánh trăng. Lúc đó, tôi không biết Beethoven là ai, cũng khong biết nhạc cổ điển là gì... Nhưng tôi tin đó là một giai điệu vô cùng đẹp đẽ.
    Bây giờ thì tôi đã có cơ hội nghe cả ba chương của bản nhạc này. Tôi hình dung trong óc mình một căn phòng nhỏ tràn ngập ánh trăng và trong phòng chỉ bày độc nhất một cây dưong cầm lớn.
    Nhưng đôi khi tôi lại thấy những nét nhạc ấy giống như nghững giọt mưa, rơi xuống từng giọt một và tan ra trên mặt đất ngân nga...
  5. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích Moonlight. Tôi cứ nhớ mãi trong bai tập đọc hồi cấp I có một đoạn văn viết về Âm thanh thành phố, giữa bao nhiêu ồn ào bỗng nhiên ở đâu đó lại vang lên bản Xonat Ánh trăng. Lúc đó, tôi không biết Beethoven là ai, cũng khong biết nhạc cổ điển là gì... Nhưng tôi tin đó là một giai điệu vô cùng đẹp đẽ.
    Bây giờ thì tôi đã có cơ hội nghe cả ba chương của bản nhạc này. Tôi hình dung trong óc mình một căn phòng nhỏ tràn ngập ánh trăng và trong phòng chỉ bày độc nhất một cây dưong cầm lớn.
    Nhưng đôi khi tôi lại thấy những nét nhạc ấy giống như nghững giọt mưa, rơi xuống từng giọt một và tan ra trên mặt đất ngân nga...
  6. 1412002

    1412002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Những ai biết có thể nói cho mình tất cả những thông tin có thể về bản Notturno op.9,2 của Chopin không? Tiếng anh hình như là Notturne thì phải. Cám ơn nhiều!
  7. 1412002

    1412002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Những ai biết có thể nói cho mình tất cả những thông tin có thể về bản Notturno op.9,2 của Chopin không? Tiếng anh hình như là Notturne thì phải. Cám ơn nhiều!
  8. monetaryprecision

    monetaryprecision Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ĐỒng ý với bác Ludwig (mà không hiểu có họ Beethoven ko nhỉ)!!!
    Nói túm lại là nếu thích classic thì nên nghe nhìu thể loại tác giả vào em ạ. Mỗi tác giả, mỗi bản nhạc, thậm chí một bản nhạc nhưng những người khác nhau chơi thì vẫn có những cái hay khác nhau. Đến bây giờ anh cũng chẳng biết là anh thích nhất tác giả nào nữa - chứ đừng nói là một bản nhạc cụ thể.
    Em đã nghe trọn vẹn bản Swan Lake của Tchaikovsky chưa? Trọn bộ gồm 4 phần - khoảng 30 chương, dài khoảng 4 tiếng. Hơi bị hay đấy, chứ không như cái đoạn Scene bán nhan nhản ngoài hàng đĩa chỉ có 5 phút đâu. Bản Four seasons của Vivaldi (có đoạn Mùa xuân hay phát trên VTV ý) cũng hay, nhưng mà đồng chí nào bảo Four Seasons của Tchaikovsky ko hay thì anh thề là ko nhìn mặt nữa.
    Nói vậy nhưng không có nghĩa là anh thích Tchaikovsky đâu. Càng nghe anh càng thấy kho tàng nhạc cổ điển vô vùng mênh mông, mà những gì mình biết đến giờ chỉ bằng con kiến bò trên lưng con voi thôi.
  9. monetaryprecision

    monetaryprecision Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ĐỒng ý với bác Ludwig (mà không hiểu có họ Beethoven ko nhỉ)!!!
    Nói túm lại là nếu thích classic thì nên nghe nhìu thể loại tác giả vào em ạ. Mỗi tác giả, mỗi bản nhạc, thậm chí một bản nhạc nhưng những người khác nhau chơi thì vẫn có những cái hay khác nhau. Đến bây giờ anh cũng chẳng biết là anh thích nhất tác giả nào nữa - chứ đừng nói là một bản nhạc cụ thể.
    Em đã nghe trọn vẹn bản Swan Lake của Tchaikovsky chưa? Trọn bộ gồm 4 phần - khoảng 30 chương, dài khoảng 4 tiếng. Hơi bị hay đấy, chứ không như cái đoạn Scene bán nhan nhản ngoài hàng đĩa chỉ có 5 phút đâu. Bản Four seasons của Vivaldi (có đoạn Mùa xuân hay phát trên VTV ý) cũng hay, nhưng mà đồng chí nào bảo Four Seasons của Tchaikovsky ko hay thì anh thề là ko nhìn mặt nữa.
    Nói vậy nhưng không có nghĩa là anh thích Tchaikovsky đâu. Càng nghe anh càng thấy kho tàng nhạc cổ điển vô vùng mênh mông, mà những gì mình biết đến giờ chỉ bằng con kiến bò trên lưng con voi thôi.
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    ILSE VON ALPENHEIM là ai mà chơi mấy bản song without words của Mendelssohn phê quá thể !!!

Chia sẻ trang này