1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về Piano, Tác giả_ Tác Phẩm và những bản nhạc nổi tiếng...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nguyenvietcuong, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, topic về piano mà mãi mới thấy có người nhắc đến Rachmaninov. [:D Các sáng tác cho piano của ông thật tuyệt diệu. Giai điệu phong phú, đa dạng và đẹp hết chỗ chê, đặc biệt là các bản concerto thật giàu cảm xúc, rất đặc trưng cho tâm hồn slavơ với tình cảm nồng nhiệt. trong đó em mê nhất là concerto số 2và 3 ,(hì, làm sao mà khác được chứ)
    KO bít các bác đã xem phim SHINE (đã giới thiệu nhiều lần trên Điện ảnh chiều thứ 7 rùi) chưa nhỉ, phim nói về cuộc đời của David Heffgod, pianist người Úc với bản concerto số 3 của Rach hay ơi là hay, xem cảm động vô cùng.

    "Oh, I got plenty o' nuttin'
    An' nuttin's plenty for me.
    I got the sun, got the moon, got the deep blue sea..."

  2. anhtrung_dang

    anhtrung_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Các bạn có thể giải thích cho mình chút xíu về bản Sonata No.8 (Pathetique Sonata) của Beethoven được không. Bản này có 3 chương, mình rất thích chương III và chương I nhưng không thấy mặn mà lắm với chương II, trong khi mình thấy chương II lại là chương nổi tiếng nhất và có vẻ như được mọi người thích nhất. Có lẽ mình không hiểu về chương II này. Các bạn có thể giảng giải cho mình rõ hơn về chương II này được không?
    Cảm ơn các bạn nhiều.
  3. anhtrung_dang

    anhtrung_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Các bạn có thể giải thích cho mình chút xíu về bản Sonata No.8 (Pathetique Sonata) của Beethoven được không. Bản này có 3 chương, mình rất thích chương III và chương I nhưng không thấy mặn mà lắm với chương II, trong khi mình thấy chương II lại là chương nổi tiếng nhất và có vẻ như được mọi người thích nhất. Có lẽ mình không hiểu về chương II này. Các bạn có thể giảng giải cho mình rõ hơn về chương II này được không?
    Cảm ơn các bạn nhiều.
  4. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hi đầu trọc ( gọi thế cho ngắn gọn) , rất vui vì gặp được người cùng sở thích. Đúng như bạn nói ,chủ đề về piano mà ko nhắc tới Rach quả là thiếu sót lớn .Những bản piano concerto của ông là những kiệt tác và luôn là cái ngưỡng để những người chơi piano vươn tới vì để chơi được nhạc của Rach là điều ko phải dễ . Còn với riêng tôi, hình như tôi đã bị chinh phục bởi âm nhạc của các nhạc sỹ người Nga. Điều này có lẽ do ảnh hưởng từ người bác tôi, 1 nghệ sỹ piano chuyên chơi các tác phẩm của Rach, Shostakovic, Tchaikovsky...và thày của bác tôi cũng là 1 nghệ sỹ người Nga.
    Cảm ơn bạn vì đã cho biết về cuốn phim Shine. Tôi nghe Rach rất nhiều nhưng lại chưa xem phim này nên sau khi đọc bài của bạn đã chạy ra hàng vác về ngay 1 cuốn. Phim rất hay ,giá trị nghệ thuật và nhân văn cao .
    À bạn thích nghe nhạc của Rach do ai chơi nhất ?
    Chúc vui vẻ
    Hãy click chuột vào đây để ủng hộ thành lập box Canada
  5. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hi đầu trọc ( gọi thế cho ngắn gọn) , rất vui vì gặp được người cùng sở thích. Đúng như bạn nói ,chủ đề về piano mà ko nhắc tới Rach quả là thiếu sót lớn .Những bản piano concerto của ông là những kiệt tác và luôn là cái ngưỡng để những người chơi piano vươn tới vì để chơi được nhạc của Rach là điều ko phải dễ . Còn với riêng tôi, hình như tôi đã bị chinh phục bởi âm nhạc của các nhạc sỹ người Nga. Điều này có lẽ do ảnh hưởng từ người bác tôi, 1 nghệ sỹ piano chuyên chơi các tác phẩm của Rach, Shostakovic, Tchaikovsky...và thày của bác tôi cũng là 1 nghệ sỹ người Nga.
    Cảm ơn bạn vì đã cho biết về cuốn phim Shine. Tôi nghe Rach rất nhiều nhưng lại chưa xem phim này nên sau khi đọc bài của bạn đã chạy ra hàng vác về ngay 1 cuốn. Phim rất hay ,giá trị nghệ thuật và nhân văn cao .
    À bạn thích nghe nhạc của Rach do ai chơi nhất ?
    Chúc vui vẻ
    Hãy click chuột vào đây để ủng hộ thành lập box Canada
  6. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các concerto của Rachmaninov luôn là một ?ongọn núi? đối với người chơi piano, chúng đều có quy mô lớn với những kỹ xảo đặc sắc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao của người biểu diễn (vì bản thân Rachmaninov được coi là 1 trong 2 pianist vĩ đại nhất nửa đầu thế kỷ 20) và quan trọng hơn là những biểu hiện cảm xúc và tâm lý sâu sắc, những chuyển biến đột ngột giữa niềm vui và nỗi buồn.
    Hí hí, sướng wá vì em cũng mê nhất các nhạc sỹ Nga (từ lãm mạng cho đến hiện đại) bởi vì tâm hồn Nga, tâm hồn slavơ thật tuyệt vời, luôn luôn hấp dẫn với những cảm xúc rất rất chân thành và nồng nhiệt.
    Nói về người chơi các tác phẩm của Rach, trước tiên có lẽ phải kể đến Rachmaninov rùi bác nhỉ, em cũng có 1 cd của ông chơi 2 bản số 2 và 3 nhưng tiếc là chất lượng âm thanh tồi quá. Sau đến có lẽ là V. Horowitz, Sviatoslav Richter, Byron Janis (ông này người nước nào ko bít mà thấy cũng có vẻ khoái các nhạc sỹ Nga) Martha Argerich. Em thích nhất là Argerich chơi bản số 3, còn Richter bản số 2 với giàn nhạc giao hưởng Leningrad là tuyệt nhất ( nghe bản này của Richter làm em thấy kết Rach 2 hơn cả vì thấy rất nghị lực và mạnh mẽ.) . Bác nghe Kissin chơi nhạc của Rach chưa nhỉ, em cũng muốn thử lém nhưng chưa có dĩa, nói chung chắc người Nga biểu diễn các tác phẩm của nhạc sỹ Nga hẳn là vẫn hay nhất nhỉ.
    In memory of Rachmaninov :

    Rachmaninov was made of steel and gold;
    Steel in his arm, gold in his heart.
    ?

    "Oh, I got plenty o' nuttin'
    An' nuttin's plenty for me.
    I got the sun, got the moon, got the deep blue sea..."

  7. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các concerto của Rachmaninov luôn là một ?ongọn núi? đối với người chơi piano, chúng đều có quy mô lớn với những kỹ xảo đặc sắc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao của người biểu diễn (vì bản thân Rachmaninov được coi là 1 trong 2 pianist vĩ đại nhất nửa đầu thế kỷ 20) và quan trọng hơn là những biểu hiện cảm xúc và tâm lý sâu sắc, những chuyển biến đột ngột giữa niềm vui và nỗi buồn.
    Hí hí, sướng wá vì em cũng mê nhất các nhạc sỹ Nga (từ lãm mạng cho đến hiện đại) bởi vì tâm hồn Nga, tâm hồn slavơ thật tuyệt vời, luôn luôn hấp dẫn với những cảm xúc rất rất chân thành và nồng nhiệt.
    Nói về người chơi các tác phẩm của Rach, trước tiên có lẽ phải kể đến Rachmaninov rùi bác nhỉ, em cũng có 1 cd của ông chơi 2 bản số 2 và 3 nhưng tiếc là chất lượng âm thanh tồi quá. Sau đến có lẽ là V. Horowitz, Sviatoslav Richter, Byron Janis (ông này người nước nào ko bít mà thấy cũng có vẻ khoái các nhạc sỹ Nga) Martha Argerich. Em thích nhất là Argerich chơi bản số 3, còn Richter bản số 2 với giàn nhạc giao hưởng Leningrad là tuyệt nhất ( nghe bản này của Richter làm em thấy kết Rach 2 hơn cả vì thấy rất nghị lực và mạnh mẽ.) . Bác nghe Kissin chơi nhạc của Rach chưa nhỉ, em cũng muốn thử lém nhưng chưa có dĩa, nói chung chắc người Nga biểu diễn các tác phẩm của nhạc sỹ Nga hẳn là vẫn hay nhất nhỉ.
    In memory of Rachmaninov :

    Rachmaninov was made of steel and gold;
    Steel in his arm, gold in his heart.
    ?

    "Oh, I got plenty o' nuttin'
    An' nuttin's plenty for me.
    I got the sun, got the moon, got the deep blue sea..."

  8. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nghe Rach chơi nhạc của ông thì tuyệt nhưng có điều kỹ thuật thu âm thời đó còn kém nên khó có thể cảm nhận hết được cái hay của âm nhạc. Tôi cũng vừa mua được 1 CD của Arthur Rubinstein ,trong CD này ông chơi concerto no.2, op.18 của Rach và no.1, op.23 của Tchaikovsky . Tất cả được ghi âm năm 1946 và đã đươc remaster lại nên âm thanh cũng khá . Còn pianist Byron Janis bạn nói ở trên là người Mỹ nhưng năm 1960 ông đươc gửi tới nước Nga trong 1 chương trình trao đổi văn hoá giữa 2 nước. Byron Janis là người đã chơi rất thành công các tác phẩm của Rach,Prokofiev va Chopin.
    Hãy click chuột vào đây để ủng hộ thành lập box Canada
  9. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nghe Rach chơi nhạc của ông thì tuyệt nhưng có điều kỹ thuật thu âm thời đó còn kém nên khó có thể cảm nhận hết được cái hay của âm nhạc. Tôi cũng vừa mua được 1 CD của Arthur Rubinstein ,trong CD này ông chơi concerto no.2, op.18 của Rach và no.1, op.23 của Tchaikovsky . Tất cả được ghi âm năm 1946 và đã đươc remaster lại nên âm thanh cũng khá . Còn pianist Byron Janis bạn nói ở trên là người Mỹ nhưng năm 1960 ông đươc gửi tới nước Nga trong 1 chương trình trao đổi văn hoá giữa 2 nước. Byron Janis là người đã chơi rất thành công các tác phẩm của Rach,Prokofiev va Chopin.
    Hãy click chuột vào đây để ủng hộ thành lập box Canada
  10. Methode_Rose

    Methode_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này