1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về Smells Like Teen Spirit

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi huymetal, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Nói về Smells Like Teen Spirit

    Chuyện kể rằng: Ngày đấy...ngày đó...vào một ngày đẹp trời nọ, trong 1 căn phòng nhỏ, ở một xó xỉnh nào đó trên trái đất này ,có 1 đôi bạn đang ngồi bàn chuyện phiếm về lứa tuổi thanh thiếu niên. Một người trong đôi bạn đó chính là Kurt Cobain, gã rocker điên khùng, dở hơi và lắm ý tưởng kì quái vào bậc nhất của Rock thập niên 90. Nói lắm mỏi miệng, đôi bạn bèn quyết định làm một chầu bia giải lao..... Đang ngồi nhâm nhi cốc bia mát lạnh trên tay, bỗng nhiên người bạn của Kurt đặt cụp cái cốc xuống bàn và viết lên tường dòng chữ : ?oKURT SMELLS LIKE TEEN SPIRIT?. Đọc dòng chữ, bỗng nhiên mắt Kurt nhà ta sáng rực như đèn pha , phấn khởi tự hào và cho rằng cô bạn quý hoá của mình muốn ám chỉ hắn hoàn toàn có khả năng xúi giục giới trẻ nổi loạn và chống lại chính quyền nước nhà. Cảm xúc dâng trào, hồn thơ lai láng, Kurt vội vã cầm một cái bút, chạy lon ton đến chỗ bức tường và hí hoáy viết một lèo. 5?T sau, bức tường trắng tinh được thay thế bằng những dòng chữ xấu xí thảm hại như giun bò: ?oLoad up??

    Thú vị là ở chỗ, khi ấy người bạn của Kurt chỉ muốn nói rằng người của hắn có mùi của thuốc khử mùi do hãng ? Teen Spirit sản xuất (chắc là giành cho lứa tuổi ?~teen?T sử dụng). Một câu nói bình thường bị Kurt hiểu sai ý nghĩa bỗng nhiên trở thành ý tưởng cho một bài hát được biết đến với cái tên: Smells Like Teen Spirit (Bọn nhãi!). Về sau, người đời mới được biết rằng quả thực khi đó Kurt chưa từng được biết đến có một thứ thuốc hoá học có tác dụng khử mùi nào lại mang tên Teen Spirit (Tinh thần tuổi trẻ) cả. Và, heheh, dĩ nhiên là nhân loại ngày nay vừa nghe Smells vừa hoan hỉ thầm cám ơn bà bạn của thằng cha Cobain và bữa nhậu nhẹt linh đình đó lắm lắm.
    Được phát hành vào ngày 24/9/1991 với vị trí số 1 trong album Nevermind, sự mới mẻ trong sáng tác cả ở phần nhạc và phần lời được thể hiện bởi bộ 3 con người tài năng đã đưa Nirvana đến đỉnh cao của vinh quang và danh vọng. Và, thật đáng kinh ngạc, đây cũng chính là ca khúc khiến cho toàn thể nhân loại có cái nhî rộng rãi hơn đối với Alternative, góp phần đưa Alternative trở thành một dòng Rock chính thống. Với vị trí No1 tại hàng loạt các bảng xếp hạng âm nhạc có uy tín lớn như Modern Rock Track (23/11/91), Top 200 Bill Board (11/1/92), Guitar World, Spin, Rolling Stone? đã khẳng định một sự thành công chưa từng có trong lịch sử: 1 album nhạc Rock bán được tới 10tr bản trên toàn thế giới. Và cho đến ngày hôm nay, Smells vẫn là bài hát mà người ta có thể bắt gặp nó xuất hiện trên MTV nhiều nhất, nhiều hơn những ca khúc khác rất nhiều.

    Tiếng guitar mở đầu cho bài hát, rồi kế tiếp là loạt trống dập liên hồi với nhịp điệu mạnh mẽ đơn giản cùng với tiếng bass rõ ràng mạch lạc và nhịp nhàng. Một thứ âm nhạc ầm ĩ, hỗn loạn và khá giai điệu được hình thành. Chất ngẫu hứng trong phong cách của mỗi thành viên đã tạo nên cho bài hát một giai điệu hết sức mới lạ và kì quái. Bên cạnh sự hoàn hảo của giai điệu, một yếu tố khác làm nên thành công cho ca khúc chính là chất giọng của Kurt. Chất giọng trầm ấm luôn thay đổi ở nhiều cung bậc trạng thái tình cảm khác nhau đã làm người nghe bị mê hoặc. Nếu một ai đó mê Nir khó có thể diễn tả nổi họ mê Nir đến nhường nào và cũng rất khó để giả thích được lí do mà họ mê Nir.(cũng như kiểu "em ko hiểu nổi sao em yêu anh dù anh xấu bửn thế này, dù anh ngu thế kia..( 1 loạt cái xấu..)

    -Những sáng tác của Kurt cũng chính là cách nhìn nhận của họ (những người hâm mộ) về cuộc sống và về bản thân mình. Tiết tấu giai điệu ngắn, lộn xộn và không rõ ràng có phần nào giống với diễn biến tâm trạng của họ. Quả thực, trong những sáng tác của Nirvana không hề có giới hạn của cảm xúc, nó được định đoạt bởi chính tâm trạng của người nghe. Tài năng của bộ 3 đã làm nên một thứ âm nhạc kì diệu của lòng người.

    ______________________________________________________________________________________________________

    ** -- SMELLS LIKE TEEN SPIRIT --**

    Smell Like Teen Spirit

    Smell_music


    Load up on gun and bring your friend --> Hãy giương súng lên và ngắm bắn vào bạn bè mình
    It?Ts fun to lose and to pretend --> Thật là vui khi mất mát và giả dối
    She?Ts over bored and self assured --> Cô ta cũng cảm thấy chán ngán và muốn được vui vẻ
    Oh no, I know a dirty word --> Ôi không, tôi đang nghĩ đến một điều thật là bẩn thỉu

    I?Tm worse at what I do best --> Tôi thấy mình tồi tệ nhất trước những việc tôi làm tốt nhất
    And for this gift I feel blessed --> Và với món quà này, tôi cảm thấy như được ban ơn
    Our little group has always been (tribe) --> Chúng ta luôn là những kẻ chẳng ra gì
    And always still until the end --> Và sẽ luôn là như vậy cho đến hết đời

    And I forget just why I taste --> Và tôi không tài nào nhớ nổi tại sao tôi lại giải khuây bằng cách ấy
    Oh yeah I guess it makes me smile --> Ôi vâng, tôi chắc là và nó khiến tôi có thể mỉm cười
    I find it?Ts hard, it?Ts hard to find --> Tôi nhận thấy thật là khó khăn, khó để có thể nhận ra điều đó
    Oh well, whatever nevermind --> Ôi chao, dù thế nào đi nữa, tôi cũng bất cần

    Hello, hello, hello, how low? --> Chào, chào, xin chào, đáng thất vọng quá nhỉ?

    With the light out, it?Ts less dangerous --> Đèn tắt rồi, sẽ bớt nguy hiểm hơn
    Here we are now, entertaint us --> Chúng tôi ở đây rồi, hãy làm chúng tôi vui lên đi
    I feel stupid and contagious --> Tôi cảm thấy thật là ngu ngốc và đồi bại ghê gớm
    Here we are now, entertaint us --> Chúng tôi ở đây này, xin hãy làm chúng tôi khuây khoả
    A mulatto --> 1 người da màu
    An albino --> 1 người bạch tạng
    A mosquito --> 1 con muỗi
    My libido --> và ham muốn dục vọng trong tôi
    Yay, a denial --> Một sự ruồng bỏ

    Nội dung bài hát đại khái là một câu chuyện kể về một nhóm bạn trẻ gồm 1 người da màu, 1 người bạch tạng, 1 con muỗi và ? một nhân vật dấu mặt . Họ cảm thấy nhàm chán và thiếu thú vui, những suy nghĩ và hành động điên loạn và ?~bẩn thỉu?T nảy ra trong óc họ. Những kẻ bị ruồng bỏ và xấu xa gặp một cô nàng cũng cảm thấy chán ngán và thế là ?, họ ******** với nhau. Những con người đồi bại trẻ tuổi gặp mặt nhau và cùng tìm cho mình những thú vui đồi bại để giúp họ quên đi được sự buồn chán và nỗi cô đơn. Câu chuyện nghe qua có vẻ thú vị và hài hước nhưng thực chất nó lại xoay quanh một vấn đề nghiêm túc và khá sâu sắc: thế giới nội tâm của giới trẻ. Những người trẻ tuổi thiếu sự quan tâm và hướng thiện cảm thấy cô đơn và buồn chán, họ không biết phải làm gì và thế là họ tìm đến niềm vui bằng ******** và bạo lực (?~And I forget ? makes me smile?T?) Có lẽ cái làm nên thành công của bài hát một phần là lyric quá ấn tượng. Không đơn thuần nói chỉ nói về nỗi đau và ước vọng của những người trẻ tuổi dưới hình thức một câu chuyện kể, không chỉ buồn bã hay oán thán giận dữ, Smells còn chứa đựng một cái nhìn mỉa mai đầy cay đắng về cuộc sống xung quanh. Bài hát là một lời bộc bạch thật sự, mọi cảm xúc bị phơi bày trở thành ?~trần trụi và tương đối bệnh hoạn?T như những người lớn tuổi nhận xét. Tiếng nói bộc bạch tâm trạng thực sự làm người nghe phải xúc động ngỡ ngàng. Câu chuyện về sự suy đồi của những con người ấy trong một xã hôi đầy rẫy những cám dỗ đã khiên cho cả thế giới phải động lòng. Và đúng như dự định của Kurt, nó khiến giới trẻ sôi sục, khích lệ những bạn trẻ nói lên chính kiến và ý nguyện của riêng mîh. Còn các bậc phụ huynh, tuy không thích nội dung ?~đồi truỵ?T của bài hát cho lắm nhưng cũng nhờ Smells mà họ có cái nhìn rộng lượng và đầy yêu thương hơn đối với con cái mình, bài hát giúp những ông bố bà mẹ đáng kính nhìn nhân lại tư cách làm bố mẹ của chính họ

    Rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy ngỡ ngàng khi bắt gặp những suy nghĩ , cảm xúc của mình trong bài hát, cảm giác bị một kẻ nào đó soi thấu ruột gan và tâm trạng của chính mình. Một thế giới điên dại và thác loạn hiện ra trong tâm trí bạn, một cuộc chơi đầy tính đồi bại và điên cuồng nhưng cũng có những đớn đau thầm kín bên trong cứ âm ỉ tồn tại sau những hành động điên rồ đó _ đôi khi chỉ để cảm nhận được rằng iinfh vẫn chưa nằm trong quan tài. Cái ý thức mình là kẻ thừa thãi, xấu xa và vô dụng, cái cảm giác cô đơn, mệt mỏi chán trường luôn ám ảnh lấy những con người trẻ tuổi. Và cái cách mà xã hội nhî nhận đánh giá họ càng làm tăng thêm nỗi đau trong lòng giới trẻ. Những nỗi đau về tinh thần và thể xác luôn tồn tại và ám ảnh lấy họ. Không ít những bạn trẻ đã tí đến cái chết, hoặc nhẹ nhàng hơn là ******** và ma tuý để giải tỏa những áp lực, bức bối cũng như những đau đớn tinh thần _ những điều mà họ không thể nói hay không thể chia sẻ cùng ai. Người ta gọi những hành động kiểu như tự tử, hay có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân mình là triệu chứng của căn bệnh trầm cảm.

    Hình ảnh của những người trẻ tuổi tội nghiệp cô đơn đó có lẽ cũng chính là hình ảnh của Kurt Cobain ngày trước. Một alien thực thụ: ?o Tôi đã từng là một kẻ giơ đầu chịu báng, nhưng đó không phải là cảm giác bị người khác hành hạ vào mọi lúc. Họ không hành hạ hay đánh đập tôi chỉ bởi vàtôi luôn biết bỏ đi đúng lúc. Tôi là người đối lập với xã hội, tôi cô độc đến phát điên. Tôi cảm thấy mình quá khác biệt và điên rồ, và thế họ luôn bỏ mặc tôi một mình. Và tôi cũng chẳng buồn ngạc nhiên khi họ bình bầu tôi là kẻ có vẻ muốn giết chết nhiều người nhất trong một buổi dạ hội tại trường trung học?, những lời lẽ chua chát. Đó là lí do duy nhất mà người ta không thể trách cứ được Kurt khi hầu như tất cả những sáng tác của anh đều bị bao trùm bởi nỗi cô đơn, sự chán nản và căm phẫn. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Kurt bị trầm cảm, mà có lẽ đó cũng chính là lí do anh chết: căn bệnh trầm cảm luôn mang lại sự chán nản cực độ.( 1 phần nguyên nhân dc thể hiện qua baà Where did...) Những câu chuyện mà Kurt từng nếm trải thì khó có ai có thể biết và hiểu hết được. Có thể chẳng một ai tin nhưng sự thật là Kurt từng bị xem như một kẻ đồng tính, bị coi thường và khinh rẻ bởi những người xung quanh. ?oTôi từng nghĩ mình là một kẻ đồng tính. Mặc dù tôi chưa bao giờ trải qua chuyện đó. Tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất có thể nói ra lời giải cho những rắc rối của chính mình. Tôi có một người bạn đồng tính, và đó là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với những người xung quanh. Trước đó họ luôn nể sợ tôi, nhưng khi họ biết tôi kết bạn với người bạn gay đó, Myer Loftin, họ đã giành cho tôi những điều thật bẩn thỉu, họ đánh đập và làm những điều rác rưởi đối với tôi. Rồi sau đó mẹ cấm tôi không được kết bạn với anh ta chỉ bởi vì bà là người sợ thành kiến. Nhưng rồi chính bản thân tôi cũng từ bỏ tình bạn này và tôi đã có thể tự thấy một tình bạn thật sự. Một người luôn sẵn sàng lắng nghe và thông cảm với những suy nghĩ của tôi, anh ấy đã khuyên tôi đừng nên quan hệ với người bạn đó nữa??_ Kurt tâm sự về quãng đời học sinh chẳng lấy gì làm vui vẻ của mîh.

    Với nhiều người trẻ tuổi, mỗi người đều có nỗi đau khác nhau. Dù ít hay nhiều, nhưng họ đều cảm thấy cô đơn, điên rồ và nghẹt thở giữa cuộc sống. Những người trẻ tuổi mất phương hướng và niềm tin luôn cứ phải cố gắng xoay sở và kìm nén những nỗi đau
    Giờ đây đã tự được cho mình một niềm an ủi lớn: Bài hát Smells Like Teen Spirit ra đời. Tôi muốn nói: ?oKurt là lí do mà tôi luôn sống thât với chính bản thân mình. Anh khiến tôi hiểu ra rằng tôi phải làm những gì mà mình muốn chứ không phải là những điều mà người khác muốn ở tôi?.


    ? Khó một ai có thể quên nổi cách thể hiện của bộ 3 trong VCD Live! Tonight! Sold Out! ngày nào. Trên sân khấu lớn là ba chàng trai luộm thuộm, 1 trống, 1 bass, và 1 guitar. Chàng ca sĩ tóc vàng, đeo kính mát với chiếc quần bò xanh bạc phếch te tua bỗng buông tay khỏi cây đàn, cầm chặt micro và cất giọng hát. Tiếng hát ồm ồm, méo mó bởi cái kiểu vừa hát vừa gặm micro của vocalist làm khán giả sướng đến phát cuồng. Tay bass nhảy choi choi trên sân khấu, cái cách mà anh nghịch với cây bass của mîh khiến người ta cảm thấy buồn cười:1 thằng cha có vấn đề với 1 cây bass ương ngạnh. Và cũng thật khó quên cai cách mà Krist cầm guitar như đang cầm một câu súgn liên thanh mà nã đạn vậy _ một hîh ảnh quen thuộc của bạo lực. Và, drummer Dave Grohl với cách thức vung tay đầy điệu bộ làm người ta không thể không nghĩ đến một ban nhạc của những thằng điên _ Rock xưa nay vẫn thế, nhưng Nirvana lại mang đến cho ta cảm giác chân thành giản dị và hồn nhiên ngây thơ về những cậu nhóc mãi mãi không thể lớn lên. Rồi bỗng chốc, những cậu bé ùa lên sân khấu, họ vây quanh những người nghệ sĩ và nhảy nhót điên dại trong nhạc điệu của Smells. Cuộc đời có lẽ cũng chẳng còn gì sung sướng hơn thế được!


    Có lẽ, Kurt Cobain không chỉ là leader của Nirvana mà còn là một leader của những người trẻ tuổi. Người ta xem gã khùng luôn ăn mặc lôi thôi và nghiện ngập này là biểu tượng đặc trưng cho một thế hệ trẻ sống thiếu niềm tin và mơ ước lớn lên sau cuộc Chiến tranh ở VN. Những gì mà Kurt viết có lẽ chẳng mấy ai có thể hiểu và đồng tình với anh. Nhưng chắc chắn là vào bất kì lúc nào, ở bất cứ nơi đâu trên cái hành tinh xinh đẹp đầy ắp tình yêu thương và lòng hữu nghị của chúng ta luôn có một người trẻ tuổi nào đó chợt cảm thấy cô đơn. Smells Like Teen Spirit sinh ra là để giành cho những người như thế.
    (cóp nhặt)
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, mỗi tội cũ rích
  3. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Thế mà vừa rồi em mới được biết đấy. Bài này hình như là do 1 nhà báo viết nên quả thật là hay! ^^
  4. thebuctuong

    thebuctuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết qúa hay. Có lẽ "Smells like teen spirít" là tác phẩm hay nhất của Nirvana. Giai điệu rất độc đáo cùng giọng ca tuyệt vời của Kurt Cobain đã tạo ra một tuyệt phẩm có một không hai. Nirvana muôn năm!
  5. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Chính xác, "Smells like teen spirit" 1 lyric ý nghĩa, 1 giai điệu lạ, 1 bài hát có cái cấu trúc khiến nhiều người vẫn thường làm theo. Mỗi khi nghe bài này tôi ko thể ko nhẩy, gào thét và...nhào lộn!
  6. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    mình ko thích nu lắm nhưng vẫn kết nirva nhất là bài smell và where did you sleep last night
  7. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Mình không khoái post bài vào topic này lắm nhưng mình xin thề là mình buồn cười gần chết
  8. Ree

    Ree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Em lại cứ tưởng Nirvana hát nhạc Jazz , hic!
  9. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra Nirvana là tên ban nhạc à ?? Em cứ tưởng là tên một loại xà phòng ở Costarica
  10. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ?

Chia sẻ trang này