1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về thần tượng của bạn đi.

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Britney_Spears_007, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oeoeoe

    oeoeoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ronandinho oi! chang dang o phuong nao ? Hoi than tuong cua em.
    Than tuong cua tui la ronandinho. do la cau thu tuyet voi nhat,
    Tui coi anh y la than tuong boi anh y rat xau trai va da thi tuyet hay, dac biet la nu cuoi den doi uoi cung chao thua luon.
    Du anh sau nay anh y co ra sao di chang nua thi tui van chi coi anh y la than tuong duy nhat cua minh ma thoi.
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, ở đây có ai thần tượng Chí Phèo không?
  3. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dạ ,có iem ....
    Nhưng mà iem kiêm luôn chức phu nhân chí phèo nhá!!!
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc...
  4. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    tui la chi pheo ne. heeeeeee
    size=4
    Blue
    Tuan
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ! mình mà có người coi làm thần tượng cơ à? xin chia buồn với người ấy! sẽ có một người sống lủi thủi một mình rùi! tui ra đi đầu chẳng dám ngoảnh lại đâu vì giờ phải yêu cái đẹp mà!
    ( gửi lời nhắn hộ chí phèo!)
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng thích tiền. Anh còn thích hơn em nhiều nhưng nhiều khi có phải vứt nó đi cũng chẳng phải tiếc. Nên nói chung tiền chưa phải thần tượng của anh.
    Mà Nguyễn Thành Vinh anh cũng chẳng thần tượng. Vì sao trường anh không khoái thằng cha này lắm. Thời gian đầu còn được được. Về sau ăn nói hơi tinh tướng. Bố í cứ tưởng bố í là số 1 không bằng. Đọc mấy bài phỏng vấn của nó trên các báo nghe mà phát tức. Chẳng qua thằng cha đó gặp thơi, ăn sái được cái olympia nên nổi nổi --> được mấy ông đạo diễn mời đóng phim. Chứ nói thật dạng thằng cha đó vào trường anh kiếm nhan nhản. Cái người giỏi phải là cái người mà ai ai khi tìm hiểu phải thấy khâm phục. Chứ không phải cái dạng tự đi quảng cáo cho bản thân mình.
    Như Ngô Đắc Tuấn, nếu Nguyễn Thành Vinh từng đến nhà anh chàng từng 2 huy chương vàng Quốc tế này (trong đó có một lần điểm tối đa) thì chắc là Nguyễn Thành Vinh cũng phải cúi đầu chào một cái.
    Hay như Đỗ Quốc Anh, trong cái năm giật được huy chương vàng thứ 2, khi xuống sân bay. Báo chí hỏi rất nhiều. Nhưng liệu mấy người trả lời được cái câu: "thành công này không phải là của tôi, tôi cũng không phải là người giỏi nhất, tôi chỉ là đại diện cho một tập thể giỏi và đoàn kết". Hôm đó về các thầy cô giáo trường anh mát cả mặt mặc dù điểm phẩy môn Văn trong lớp của ông í chẳng cao lắm.
    Nên nói chung thần tượng ai chứ Nguyễn Thành Vinh thì tôi ghét cay. Mà nghe nói, anh chàng này đi du học xong hình như sang đó không đủ tiêu chuẩn nên bị cho về nước. Chẳng trách mà hồi đóng phim cứ ầm ĩ lên là không đóng được mấy tập cuối vì phải du học. Nhưng sau thời gian tập cuối kết thúc độ 1 tháng đã thấy Vinh lò dò ở HN trong cái chương trình giao lưu gặp gỡ những diễn viên tham gia đóng phim rồi.
    Thời buổi bây giờ, giỏi tất cả các môn chưa phải là người giỏi. Cái chính là phải giỏi cái môn mà mình coi là nghề nghiệp.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình chẳng thần tượng ai cả. Thấy người ta giỏi thì cố gắng giỏi được như người ta. Người khác làm được thì ắt hẳn mình cũng làm được. Mình chưa làm được chẳng qua vì mình chưa cố gắng hết sức. Chứ nói thần tượng cứ giống như nói người đó là người ngoài trái đất hay quái thai í. Người đó vẫn là con người mà.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chời! thế bạn học hình tượng hoá chưa? vì là thần tượng nên người ta phải tâng thần tượng của người ta lên thì người ta mới nể chứ!
    còn mình! nếu phấn đấu hết sức và....điều kiện cho phép thì đúng là mình chẳng thua ai đâu! nhưng tiếc là....
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  9. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mọi người nghĩ như thế nào nhưng hiện giờ có 3 người tôi khâm phục nhât đó là " Mác xồm, Nin hói và Minh râu" khâm phục thì khâm phục nhưng tôi lai không muốn trở thành như họ.
    Còn người iu nhất tất nhiên là Vợ rồi.
    She came to me like a angel

    Don't know what to say now, don't know where to start
  10. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi có bác nào thần TƯợng Vi THuỳ Linh không ạ?. Đây là nhà thơ có cá tính cực kì mạnh mẽ luôn. THơ của cô í được phổ trong đĩa NHật THực.

    Vi Linh
    Tôi là học sinh trường AMS. ( khoe một chút)

Chia sẻ trang này