1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về thanh niên ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Thôi đc ! Đây là bài cuối Tôi post cho bạn !    Ngoài việc chuyên môn và kiếm sống thì tự bạn phải tìm người cùng chuyên môn. Còn bạn thích quan tâm đến lĩnh vực lịch sử, văn hoá,....nói nôm na làm một cái gì đó nho nhỏ cho Việt Nam theo hướng nhóm, tự do mà ko ảnh hưởng đến chuyện chính trị, chính quyền thì liên hệ với Tớ .Tớ cũng khoái kết giao với những người có khẩu khí (chí hướng) và muốn làm một cái gì đó cho dân tộc (dù nhỏ thôi cũng đc)Tớ cam đoan một điều ngoài Tớ viết cho bạn thế này ko còn ai viết cho bạn (dù PM). THANH NIÊN THỜI ĐẠI NÓI ĐƯỢC THÌ PHẢI LÀM ĐƯỢC !Lời cuối : Xin hỏi cái avatar có phải là hình của bạn ko vậy ?
  2. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cậu tham gia tớ rất tán thưởng!Có điều là cuối cùng hay không cuối cùng,thực ra tớ không quan tâm!Quan trọng là cậu viết cái gì thôi!Avatar là hình tớ cách đây 1 năm,có trẻ quá để nói những chuyện thế này không!?
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chào những con người lý tưởng. Thật vui khi biết rằng còn có nhiều người mang trong mình các lý tưởng hoài bão như vậy về cuộc sống. Tôi cũng rất vui nếu như có thể đóng góp một phần sức nhỏ nào đó trong các hoạt động nhóm như thế.
    Thân chào
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết có phải là nhiều lý tưởng hay không!
    Anh chỉ muốn thế hệ trẻ ngày nay biết mình đang ở đâu!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Toàn những con người ăn sóng nói gió ...
    Chuyện Thanh niên mà thanh niên ko bàn thì chắc để mấy cụ bàn chắc ...
    Với tư duy và nhận thức thì ..khuôn mặt trẻ ko nói lên điều gì.
    Quan trọng là cái cửa miệng và lý tưởng bạn bọc lộ trong đời thường ...
    Phải vậy ko nhỉ? mạn đàm chút ...
  6. haidieunguyen

    haidieunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không có câu chữ nào tôi nói bằng cấp là xấu cả,có điều nó phải được dựa trên thực lực!
    Nói xin lỗi,bằng đại học là cái quái gì!?Nếu bạn đã từng ứng tuyển vào một công ty nước ngoài thì sẽ hiểu,họ dựa trên năng lực lúc bạn test!
    Cầm trong tay tấm bằng chỉ làm mất đi giá trị của nó,nếu cái đầu người cầm nó không tương xứng!
  8. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm nhưng cũng thấy bốc phét là nhiều
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ồ,thế à,tôi không trách bạn!Bạn có lẽ là người thế ngoại!
  10. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em giống anh đấy anh ĐHLV ạ. Những thằng chỉ giỏi nêu ra khuyết điểm của giới trẻ hay thanh niên bây giờ rồi ngồi lại với nhau mà bốc phét thì quả thực chỉ là lũ ếch ngồi đáy giếng hay nói cho chính xác hơn là đếch có tinh thần dân tộc. Tai sao bọn nó ko nhìn thấy bọn thanh niên thế giới bây giờ hay đơn giản như là mấy thằng Tây Balô đi dọc ngang VN mình dễ như bỡn mà ko thấy nhục nhỉ. Còn cứ nêu khuyết điểm ra rồi chả có đường lối nào khắc phục thì thằng ngu nào có IQ trên 100 mà chả làm được. Mà cái lũ đấy thực ra có biết cái gì đâu, một mớ kiến thức cám lợn đọc mót trong mấy cái quyển phóng sự hổ lốn rẻ tiền bán 12k ngoài sạp báo hay lấy ra từ mấy tờ báo công an nhân dân hay nữa là thu gom được sau những lần bôc phét với nhau mà thôi. Thuốc lắc, vũ trường hay ma túy đua xe ư : Đã có thằng nào vào vũ trường chứng kiến tận mắt chưa. Hay chỉ ngồi nhà search mạng rồi bốc phét. Đâu biết rằng chúng nó cũng là đối tượng đang nằm trong chhính câu chuyện của chúng nó vậy !
    Nếu như mà kể đến trình độ bốc phét thì tớ viết chơi cũng hay hơn đầy thằng trong cái Topic này. Đây là một bài của tớ trên Blog viết chơi khi rỗi rãi nhưng cũng có kha khá Comment. Các bạn đọc thử rồi cho ý kiến nhé he he
    Tâm Sự : Lời cảnh báo gửi tới thế hệ thanh niên 8X
    [​IMG]
    Vâng thưa các bạn các anh các chị thuộc thế hệ 8 X hiện nay. Hầu hết các bạn nếu có thể thì đang học đại học, số khác đã ra trường, đi làm và một số nhỏ thì đang ở những năm cuối của cấp 3. Chúng ta là thế hệ đầu tiên của thời kỳ đổi mới đất nước, có điều kiện chơi bời hơn cha chú rất nhiều Image. Hơn nữa chúng ta có tuổi 20, có sức trẻ, sức khỏe của thanh niên. Điều này bọn 7 X đã mất rồi còn bọn 9 X thì chưa có được. Vậy mà hãy xem các bạn đối xử với cuộc đời của mình ra sao. Các bạn ham điện tử, game online ưh, hãy tính xem 1 tháng nó ngốn của các bạn hay cha mẹ các bạn bao nhiêu tiền nhưng tiền ko phải là vấn đề đối với tôi vì tôi được gia đình cho tiền, tôi ko phải lo nghĩ về tiền bạc và tiền đối với tôi ko phải là vấn đề phải quan tâm. Còn các bạn đang học đại học thì sao, các bạn tối ngày lo mài đũng quần trên giảng đường, nhồi nhét vào đầu biết bao kiến thức mà tôi nghĩ sau này đi làm các bạn chẳng dùng đến 1 phần 3 Image. Các bạn làm thế để làm gì nhỉ, để cố kiếm cái bằng khá hay bằng giỏi ah`, để ra trường dễ xin việc ah`, để kiếm được nhiều tiền ah`, đấy lại đụng đến vấn đề tiền bạc rồi ! Sao các bạn ko thử bùng học nhỉ ? Để đi bắn Half Life như tớ chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều đấy ha ha !
    Và đến khi cầm được cái bằng ngon thì các bạn đã phải hy sinh quá nhiều thời gian rồi, tuổi trẻ của các bạn đã "toi" rồi !!! Thế nên lớp người đi trước mới nói:
    5 năm với 9 kỳ thi
    1 kỳ đồ án còn gì là xuân
    Rồi đến khi cầm được cái bằng rồi thì các bạn lại lao vào đấu đá nhau để giành được chỗ làm ngon, có nhiều lộc. Rồi các bạn sẽ bị cuốn vào cái vòng công việc ấy cho đến mãn kiếp ko dứt ra được.Rồi lại vợ cợ chồng chồng con con cái cái. Tuổi trẻ bị chôn vùi vào đó thì thử hỏi còn gì chán hơn
    Người ta nói "Khôn như Tây" quả thực ko sai. Năm ngoái tôi đi uống bia với ông chú gặp 1 thằng người Pháp cũng ngồi phang bia lạc. Hỏi han nó mấy câu, biết nó mới 23 tuổi, một mình sang VN du lịch, lúc đầu vào SG chơi với bạn nó ở trong đấy. Sau đó đi tàu ra HN chơi khắp các tỉnh miền Trung và sắp tới sẽ làm một tour vòng cung Tây Bắc - Đông Bắc. Nghe nó nói chuyện mà thấy phục nó quá, vì nó rất biết tận dụng tuổi trẻ của mình và cũng thấy nhục quá Image, một thằng nước ngòai mà đi du lịch VN cứ như bỡn. Còn mình là người VN hẳn hoi mà 20 tuổi chưa làm được cái tích sự gì, còn các bạn, các bạn nghe thấy thế có thấy nhục ko ?
    Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật đó là nước VN chúng ta nhỏ bé và con người VN cũng nhỏ bé. Chúng ta nhỏ bé về thể lực, tầm vóc và chán hơn cả là về tư tưởng của mỗi người. Nếu bây giờ bạn đến lớp và nói rằng bạn sẽ đi xuyên Việt 1 chuyến bằng xe máy thì đáp lại bạn sẽ là những gì ? Nào là : "Mày ko đi được đâu, vất vả mệt mỏi lắm !...." hay "mày mà đi đuợc ah'''' + bĩu môi..." hay "mày đã nghĩ được tất cả mọi việc xảy ra trên đường chưa...." vân vân và vân vân . Tôi ko chắc là các bạn đang lo lắng cho tôi hay các bạn đang ghen tỵ với tôi vậy Image! Nhưng thực tế là khi tôi nói điều này ra thì hầu như chỉ gặp những ý kiến phản đối, những ánh mắt mỉa mai hay khá hơn là sự im lặng trầm ngâm. Sao các bạn không thay vì nghĩ đến những khó khăn trên đường mà hãy cùng tôi nghĩ cách để khắc phục những khó khăn đó hay tư vấn kinh nghiệm cho tôi. Cái nước VN này chỉ là một nước nhỏ của thế giới, có đi xuyên qua nó thì cũng đâu phải là vấn đề to tát gì. Nếu ngay cả nghĩ đến việc đó cũng ko dám thì làm sao chúng ta "lớn" bằng các nước trên thế giới được. Âu đó cũng là một bản tính nhỏ bé của người VN vậy !
    Điều cuối cùng tớ muốn nhắn gửi trong thông điệp này là chúng ta ai cũng chỉ có một tuổi 20 thôi, các bạn hãy đi đi, hãy chơi đi, hãy đập phá đi ! Mà trẻ ko xông pha thì về già ân hận, Mà có khi cũng chẳng phải đến già đâu, chỉ chưa đến chục năm nữa thôi bọn 9 X sẽ cười vào mũi chúng ta mà nói rằng :" Thời của các anh 8 X qua rồi, bây giờ là thời của chúng tôi, các anh hãy yên tâm mà nghỉ ngơi nhé ". Thật thế thì quả là đen tối lắm thay ! Nhưng chỉ cần 8 X chúng ta có niềm đam mê và quyết tâm thực hiện thì các em 9 X ơi, ý định vượt mặt đàn anh của các em còn xa lắm he he he...

    Ngồi rỗi rãi chả có việc gì làm nên viết cái này chơi nhưng F. |_| . C . K con mẹ thằng nào đọc hết mà ko Comment he he ...
    Được Vietkyo sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 19/11/2006

Chia sẻ trang này