1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về thanh niên ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bạn ghé thăm,nhưng lời lẽ của bạn thì không được lịch sự cho lắm,nói những gì "trẻ ko chơi già mất nết",chắc cụ thân sinh ngày xưa ăn chơi ghê lắm nhỉ!
    Còn nữa ,cái anh chàng người Tây trong câu chuyện của cậu,xin lỗi,hỏi khí không phải,là sản phẩm "Image" của cậu à,tớ thấy cậu nhắc đến từ đó nhiều lắm!
    Tớ nói lại một lần nữa,đây không phải là chỉ trích,bới móc mà là thảo luận và cùng nhau tìm ra cái nhìn đúng đắn hơn!Mọi lời góp ý dù tốt dù xấu tớ đều xin nhận.Tớ luôn tự hào là thanh niên VN!
    @Cậu gì đó : không phải tớ tự phụ,nói về ăn chơi,cậu chơi thêm mấy năm nữa rồi chúng mình nói chuyện tiếp nhé
  2. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    He he cậu ko hiểu là những Icon cảm xúc trong Blog khi Paste lên đây sẽ hiện ra là Image sao. Đó là do tớ ko xóa hết đi thôi. Thằng người Pháp đó là người thật 100% đấy .
    Ở đây ko fải chỉ cần thảo luận mà cần fải vạch ra một đường lối cụ thể. Nếu như chỉ xét về khả năng bốc phét thì tớ viết chơi còn có sức kích động hơn nhiều so với cái mớ thảo luận của các cậu đấy.
    Còn đường lối cụ thể thi tớ đã có rồi. Cậu có thể qua Box du lịch để tham khảo nhé
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hê,không ngờ tầm nhìn của cậu hẹp thế!
    Cách nói chuyện của cậu thể hiện cậu không hề tôn trọng người khác!("****", đó là từ cậu đã dùng).
    Như thế tớ có nên tiếp tục nói chuyện với cậu không nhỉ,vài lời khó nghe!
  4. hoalang

    hoalang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn nói 1 câu thôi:"Thế hệ già bao giờ cũng chê thế hệ trẻ mà " Trên thế giới kô thiếu vấn dề này, Cái mà bạn nhìn vào thì dó chỉ là mặt trái của thế hệ trẻ mà thôi.Sao bạn kô tự nghỉ xem hoi xưa = tuổi họ.Liệu bạn có dc bằng họ như bây giờ.
  5. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    troi oi hai ong gia an com nuoc mam di ban chuyen thoi su kia
  6. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo tầm nhìn của mình hẹp, vậy bạn thử trình bày tầm nhìn của bạn đi xem nào, xem nó rộng được hơn bao nhiêu nhé.
    Còn cái từ đó thì đích thị là **** rồi thế mà cũng có nhiều Comment ghê đó he he
    Quan trọng 0 nằm ở tiểu tiết. Đại cục mới là trọng ^_^
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tiểu tiết còn không hiểu,đại cục thì sao có thể thành!?
    Người ta bỏ qua tiểu tiết khi người ta đã hiểu thấu nó,không phải là vì nó không cần thiết,mà là đôi khi phải chấp nhận bỏ qua tiểu tiết!
  8. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc như thế. muốn vượt đại dương mà cứ mãi nhìn xuống mặt nước, tính toán từng con sóng sẽ gặp phải, từng hòn đảo sẽ qua thì đến già cũng ko thành được.
    Người nắm đại cục có thể ko hiểu tiểu tiết chứ ko fải là ko biết đến tiểu tiết. Tay chân hay vậy cánh của họ sẽ lo về tiểu tiết. Còn họ giữ đại cục. Vai trò dó đương nhiên là khác nhau
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn nói,thì làm sao bạn có thể kiểm soát đựoc "tay chan,vây cánh" của bạn,nếu bạn không hiểu rõ việc họ làm!Nguy hiểm lắm bạn ơi,bạn sẽ bị qua mặt như chơi!
    Những con sóng lớn thừong bắt đầu bằng những bình lặng mà nếu không hiểu biết chúng,bạn sẽ không thể lừơng trước được!
  10. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    oài cứ mãi lo lắng những chuyện nhỏ thế thì sao làm được việc lớn. Gặp khó khăn thì khắc phục chứ sao. Thanh niên tính chính là như vậy đấy
    Được Vietkyo sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 20/11/2006

Chia sẻ trang này