1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về thanh niên ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanhnientaihoa, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyha_vnn

    thuyha_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Troi oi sao danh gia thanh nien Ha Noi vay ?
  2. vanuyen1311

    vanuyen1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lời đệ nghị của mình tan vào hư vô rồi à? Chủ topic đâu rồi hen?
  3. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Người mà không nghĩ đến mình trời chu đất diệt .... câu nó thời xưa thế rồi.
  4. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phải sống cho mình trước đã. Lo được cho mình rồi thì mới lo đuwọc cho người khác chứ
  5. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ: thì lý do để đại bộ phận thanh niên chúng ta như thế là do gia đình + với lối sống buông thả đã làm cho họ có tư tưởng "sống để hưởng thụ" chứ ko phải là cống hiến
  6. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên - những người đã có quyền công dân nhưng con mắt nhìn đời vẫn còn bị bó hẹp. Ngoại cảnh XH là thứ có ảnh hưởng nhất lên tâm tư suy nghĩ và lối sống. Xã hội đầy rẫy bất công và thủ đoạn, nên họ k0 tìm thấy lý tưởng cho mình, muốn chống lại nhưng không đủ sức và dần dần rơi vào cái hoàn cảnh, tình thế, phải làm những việcmà trước đây họ phỉ nhổ.
    VD: trong một guồng máy tham ô tham nhũng, bạn chỉ là 1 con tép, nếu bạn k0 đút (k0 phải đưa như xưa nữa, mà là nhân dịp cưới, tết ... - dân VN khôn lắm) thì sẽ bị trù dập, hoặc gán cho tội danhnào đó, hoặc ...
    Người ta cứ nói "đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc" . Thật sự, khi thanh niên phàn nàn về cuộc sống, có thể họ nhận được sự cảm thông và lời khuyên bảo, hướng dẫn, đó là tốt nhất. Một số khác nhận được câu nói này, có khác nào làm tăng thêm sự buồn bực bất mãn trong họ k0? K0 ai bẩm sinh xâu xa cả, việc con người tha hoá mộtphần do bản thân k0 tránh đựơc cám dỗ, lỗi lớn là do xã hội.
    Sao chúng ta cứ pahỉ sống vì dư luận nhỉ?
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thông minh+sáng tạo+an phận = thui chột!

Chia sẻ trang này