1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về thầy cô của chúng ta!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi trinh_y_kien, 09/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu cô Trang lém , cô xinh dã man luôn , xinh hơn cả em nữa , heheh . Àh , có 1 tin mới mà em được bọn bạn buôn dưa lê cho biết , hì , cô Trang mới được 1 bé học sinh lớp 11 viết thư với nội dung là " cô ơi em thích cô lém " kết quả là cô đã rơi lệ và hic , thàng mất dạy kia bị mời phụ huynh , hehe , đáng đời .
    Em cũng đang học lý cô Tú béo , hic , em thấy cô giảng chảng đến nỗi , nhưng mà cô ý hơi khó tính , hơi 1 tẹo là ghi sổ đầu bài , ghét kinh khủng , toàn những tội vớ vẩn .
    Em còn bị cô Thoa hiệu phó mắng té tát 2 lần vì tội mặc sai đồng phục , có gì đâu chứ , cũng may , em là thành viên đội tuyển P của trường nên cô cũng nhẹ tay , cô ơi , em vẫn còn akay lắm , cô mắng em trước mặt cái đứa mà em thích mà .hehe
    Được cong_chua_halflife sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 23/08/2003
  2. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Oạch ...mọi người chỉ trích thầy cô ghê quá nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa sau khi ra trường thầy cô đều để lại cho những đúa học trò tinh nghịc kia nhưng cảm xúa khó quên ...khi con học thầy (cô) sao mà thầy cô lại đáng ghét đến vậy thế mà ...như những anh chị đã ra trường nói " em yêu thầy (cô) nhất trên dời " thế đấy ..học trò muôn đời khó hiểu ...
    To anh trinh_y_kien : thế hoá ra anh em mình học cùng thầy Tiếp ah`..phải nói là ai học TNH mà không học thầy thì quả là phí một đời ..he..he...đầu năm học thầy bưóc vào lớp với dáng vẻ oai vệ ..."tôi nói trước học tôi phải học cẩn thận không tôi giết chết ..tôi giết từng đứa một ...chết là chết hẳn chứ không phải ngấp ngoải đâu nhé .." he..he...bọn con gái bọn em thì yên tâm rằng năm học nào cũng sẽ được 8,0 môn hoá vì cứ bài kiểm tra của con gái đều được 8 điểm dù đúng hay sai ..con trai thì được 7 điển thui ..he..he thế mới biết thầy bênh con gái thế nào ..hỏi vì sao thầy bảo là "..ngày xưa con giá bị chà đạp nhiều quá ...bị phe con trai chúng mày coi không ra cái zì cả cho nên bây giờ tao bênh .." Bọn con gái lớp em vô tay rào rào ...
    Yêu cô Cần dạy Lí dù cô có khó tính tới mức nào ...Luôn kính trọng thầy Tiếp với tất cả tình cảm của đứa con dành cho người cha của mình ....
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Câu thầy Tiếp nói với lớp em duongdung16 y sì câu nói với lớp anh ngày xưa,nhưng mà thầy cũng chỉ nói vậy thôi chứ chẳng giết đứa nào đâu.Bực mỗi cái là thầy hay hút thuốc trong lớp,chỉ bổ mấy thằng nghiện thuốc,được hít khói thừa của thầy.
    KissTogether
    <A href="http://ttvnol.com/up
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi! ai biết cô Thi thê nao ko ? bảo em với , năm nay em mới vô trường , cô thế nào , bảo em với. help me!
    tiamo
    &nbsp;
  5. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cô thi anh ko có học nhưng anh nghĩ là mọi chuyện là ở mình thôi em ah có gì thì cần phải cố gắng hơn chứ đừng như vậy,làm nghề giáo viên ai cũng đều yêu học sinh của mình cả nhưng chỉ vì mỗi người mỗi tính nên các thầy cô có cách dạy học sinh của mình khác nhau,nếu mình đã hiểu thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều,và điều đó anh nghĩ là bọn em tự tìm hiểu thì sẽ hay hơn đó cố gắng lên nhé.Tất nhiên là có vấn đề gì thì anh chị sẽ giúp các em
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Đến bây giờ em vẫn thích nhất cô Liên chủ nhiệm lớp em!Tuyệt vời lắm.CÔ tâm lí cực kì luôn mà dạy học thì rất dễ hiểu , cô luôn wan tâm đến học sinh.Phương châm của cô ko chi là dạy kiến thức cho hc mà còn là học cách ứng xử ,chính là hành trang vào đời cho hs.Các thế hệ hs đã từng học cô đều trưởng thành ít nhất là trong suy nghĩ ko còn tự ti nữa mà ai cũng có thể tin vào bản thân mình.Đến bây giờ dù đã ra trường song tôi cũng như những học sinh của cô Liên đều cảm thấy hạnh fuc j và may mắn đã đc cô dìu dắt.Những bạn nào mà đc học cô Liên thì thật là may mắn fải ko nào????
    LE ANH

Chia sẻ trang này