1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói về Tình Bạn, về những người bạn Tốt!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vit_Xiem, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nói về Tình Bạn, về những người bạn Tốt!

    Tình Bạn, đó là một tình cảm mà mọi người luôn cần và không thể thiếu trong cuộc sống. Nhiều lúc ta sồng vui vẻ, yêu đời vì ta có những người bạn tốt bên cạnh ta, giúp cho ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đây không phải là những khó khăn về vật chất mà chỉ cần sự giúp đỡ quan tâm về tinh thần. Người hạnh phúc là người có những người bạn luôn luôn có mặt khi gặp khó khăn.
    Tuy vậy, tôi rất buồn vì có những người bạn tôi yêu quý nhưng họ lại quá trẻ con và ích kỷ. Họ không cần nghĩ đến cảm giác của người khác, họ chỉ làm theo suy nghĩ bản thân mà không nghĩ đến bạn bè. Còn gì buồn hơn là mất một người bạn, vì vậy các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, trước khi đối xử tệ với một ai đó. Chẳng ai có thể hiểu hết được bạn mình nên hãy giữ trong lòng những suy nghĩ của mình, đừng nên nói ra vội, vì những suy nghĩ đó của bạn có thể sai, sai hoàn toàn....
    Tôi đã có thêm nhiều bạn mới trong nhưng mỗi người một tính, không thể nói trước được điều gì xảy ra. Và tôi đã mất đi cảm giác vui vẻ ban đầu. Khi người ta hiểu kỹ nhau cũng là lúc ta sẽ có những tổn thương, hiểu nhầm. Nhưng bạn ơi, những người biết suy nghĩ cho người khác thì sẽ không bao giờ làm cho bạn mình tổn thương và không đi nói xấu bạn bè. Tôi buồn nhưng tôi biết làm gì đây, vì chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của con người....

    Life is difficult!
  2. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    tôi xin hỏi nghiêm túc nhé, giữa tình bạn và tình yêu thì mình nên chọn cái nào? Một ngưòi bạn thân và một ngưòi mình thương yêu ? Hỏi nghiêm túc đó đừng câu bài!

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc
  3. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi mình à, hay hỏi ai đấy? Theo ý mình thì cả hai đều quan trọng. Người bạn thân là người đã thân thiết với ta nhiều năm, đã cùng ta có bao nhiêu buồn vui. Không thể nói là có chọn hay không, không thể tự dưng lại bảo bọn mình không chơi với nhau nữa nhé.... Còn người mình yêu thương là người gần gũi hơn cả một người bạn thân. Nhưng ko thể vì thế mà bỏ bạn bè. Mà tại sao bạn lại hỏi thế, chẳng nhẽ việc yêu một người lại liên quan đến một người bạn thân à?
    Life is difficult!
  4. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    "Bát nước hắt đi không thể lấy lại được". Tình bạn cũng thế, đã tan vỡ không bao giờ hàn gắn lại. Hãy suy nghĩ trước khi bạn làm tổn thương một người bạn của mình nhé....
    Life is difficult!
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Vitxiem àh, đấy không gọi là những người bạn đâu. Mà đó chỉ là những kẻ cơ hội mà thôi. Họ sống nhờ vào người khác vui trên sự tốt bụng của những người khác và vẫn thỉnh thoảng quay về bá vai bá cổ chúng ta và gọi chúng ta là "BẠN". Từ bạn nó cao quý hơn rất nhiều để có thể tặng cho những người tầm thường đấy. Chính vì thế chúng ta chỉ có thể thấy được những người bạn thực sự trong khó khăn mà thôi còn những người bạn trong những cái hào nhoáng, tưng bừng thì tìm đâu chả có...Khi ta vui ta dễ tha thứ cho tất cả còn khi ta buồn thì chỉ có ta với ta mà thôi...
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả. Nhiều lúc thấy chán chán, rồi lại thấy chẳng sao cả. Dù sao những người gọi là "bạn" đó cũng đã để cho chúng ta hiểu được họ mà. Mày phải nên mừng là đằng khác ý. Để rồi còn biết đường mà cư sử. Nhưng bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều người bạn tốt nữa, hãy lấy đó làm cái mình phải suy nghĩ, chứ đừng suy nghĩ về những người "bạn" đó làm gì cho mệt người ra mày ạ. Thế cho nên, tao mới đổi title mới đó .
    Tránh xa các cuộc cãi nhau.
    Thế đấy???
  7. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không phải suy nghĩ hả mày, chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng có nhược điểm riêng của mình mà. Để ghét nhau thì dễ lắm, nhưng để yêu quý nhau mới là điều khó. Chúng ta hãy suy nghĩ thoáng hơn, rộng lượng hơn. Vì chính chúng ta cũng có lúc vấp ngã. Những lúc đó mới cần những bàn tay bè bạn giúp đỡ mày ạ. Tao luôn muốn mọi người sống hoà thuận và yêu quý nhau. Đó có phải là một ước vọng viển vông không, điều này tuỳ thuộc vào các bạn, những người bạn quanh tôi...Hãy chung suy nghĩ về nhau tốt hơn các bạn a!.
    Life is difficult!
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn mà bền vững thì bao giờ cũng phải qua thử thách bạn vịt ạ . Có sóng gió mới biết ai là bạn thật sự của mình .
    Miệng đời thì vốn thối chẳng thể tránh được nhưng mà cái tâm mình nó không hổ thẹn là được . Và những người nào là bạn đích thực của mình thị họ cũng sẽ hiểu được mình mà thôi.
    Chấp làm rì những kẻ ngồi lê đôi mách hả bạn ?
    --------------------------------------------[​IMG]
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, đếck biết nói gì hết á! Mình mới sống trên đời được có 22 năm, vậy mà toàn bạn đểu, hic, chỉ có mỗi thằng béo là mình thân nhất mà thôi! Nhiều lúc bị bạn nó phản mình, đau hơn ... vậy mà cũng chỉ biết cười trừ, coi như một lần vấp ngã để cho sau này còn biết đường mà tránh!
    [​IMG]
    NeversayNever
  10. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn dễ dàng mà có và khó khăn để quên. Tôi cũng đã có rất rất nhiều ban, những lúc vui vẻ thì bù khú, những lúc buồn thì lại chẳng biết chia sẻ với ai. Nhưng cũng may là tôi còn sót lại một con bạn nối khố, thậm chí cả tháng mới gặp nhau một lần, nhưng mà không hiểu tại sao, những lúc vui lại tìm nhau để khoe, lúc buồn lại tìm đến nhau để khóc. Thật là may mắn!
    Nói chung đã sống và muốn tồn tại được chúng ta phải biết bỏ qua và tha thứ, nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó mà thôi, không nên ép mình làm gì cho mệt. Đã là bạn thì phải xứng đáng là bạn, còn nếu không thì Quên Ngay Lập Tức !!!!
    Socola_dang

Chia sẻ trang này