1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nói về trường !

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi dieishappy, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    nói về trường !

    theo yêu cầu của 1 nhân trong box ta,em xin mạn phép viết nên topic này và rất mong mọi người post bài hẳn hoi !
    vì có một cơ số ng` đang du học tại nc ngoài nên họ rất muốn biết về tình hình của tr` ta hiện nay nên em mong mọi ng` hãy post lên nh~ gì của tr` hiện nay nhé,đứng chửi nhau đấy !
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    không biết tr` mình ngày xưa thế nào,không biết hiện tại tr` có đổi mới hơn ngày xưa không nữa
    hiện tr` sắp có thêm phòng vi tính ( kinh phí do 1 cựu hs tặng )
    dãy sau của các lớp 12 trông rất ..mới,ko biết có từ bao rờ
    còn dãy trc thì cũng bt nhưng mấy cái cánh cửa thì...mở ra mở vaò rất khó khăn
    còn về phần thầy cô giáo thì..em chịu,chưa biết gì nh` cả
    ..................
  3. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thế truờng mình dạo này có cái gì mới nữa không ah. Các thầy cô giáo thì sao ah. Có thầy cô nào về hưu chưa ấy ah
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    cho hỏi tí
    cái nhà mọc ở giữa tr` của thầy gì ấy dạy môn sử là có thâm niên như thế nào ấy nhẩy ?
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Để tui kể cho mọi người nghe về cái nhà của thầy Văn nhá!
    Hồi trước thấy thầy văn ko có nhà nên trường mới để cho thầy Văn ở trong trường vì thầy ấy là thương binh
    Sau này khi mà trường có ý định xây khu đắng sau(cái khu dành cho học sinh 12 học bây giờ ý) thì muốn thầy Văn phải dọn ra ngoài nhưng thầy ấy ăn vạ ko chịu đi
    Mọi người trong trường thì sợ nếu thầy ấy mà điên lên thì chết(rất dễ chết do có mảnh đạn trong đầu)
    Toàn bộ là như thế.Mọi người cự tham khảo thoải mái!
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    hoá ra là vậy hả ?
    thảo nào....
    khiếp, thầy kiểu gì ấy nhở,nhà ở chỗ đấy mà cũng ở đc,đến chịu !
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nghe nói có 1 em tên Sơn học lớp 12A4 bị chết đuối.Việc mới xảy ra thôi,thực hư thế nào,trong trường có ai bêít ko?
  8. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhá ...xin mọi người bạn em đã mồ yên mả đẹp rồi thì đừng ai nhắc hay thắc mắc gì nữa ...Để cho nó yên ...
  9. emchanglagivoianhdungkhong

    emchanglagivoianhdungkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đúng roài đó,iem thấy chị dung hôm đi đưa anh ý có vẻ buồn buồn...
    cả lớp chị ý bùng học đưa anh ấy đấy
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ?
    3 năm trôi qua chẳng lẽ lại chẳng có gì để nhớ để viết sao? Những ngày tháng ấy là những ngày tháng vui vẻ nhất , những ngày tháng hồn nhiên vô tư , những ngày tháng nối dài tuổi thơ với số phận .
    Ai mà sẽ chẳng phải đi qua cái tuổi ấy chỉ trừ những người không thể hoặc những kẻ không muốn mà thôi. Tôi cũng giống như các bạn, cũng trải qua và giờ cũng nuối tiếc ...... tôi đã không làm được điều đơn giản mà các bạn cùng lớp tôi đã làm . Nơi mái trường TNh ấy , tôi đã tự mình từ bỏ cái quyền mà đáng lẽ mình phải có trách nhiệm phải chân trọng và nâng niu. Tôi đã không học tập không họpc tập cho tốt để số phận tôi đang chênh vênh giữa những hướng đi tương lai. Tôi đã không có con đường đi ngắn nhất cho mình để đạt được thành công ........ phải đi một con đường khác , một con đường rồi cũng sẽ đến đích thôi( nếu tôi còn cố gắng) nhưng nó xa hơn các bạn tôi có khi đến vài chục năm tuổi. Giữa cái gian nan vất vả giữa nhọc nhằn cuộc đời tôi phải chắt chiu thì tôi chẳng có gì hơn các bạn tôi cả ............ liệu tôi đang quá ân hận , và cố gắng để làm lại , lấp đi những sai lầm .
    Các bạn , có nhiều điều lắm để viết về mái trường thân yêu , viết về chính bản thân các bạn , ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua và hôm nay chăng bao giờ trở lại , các bạn biết những điều đó phải không?

Chia sẻ trang này