1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nói về việc đón trung thu vừa rồi (trang2)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi girlyeumautim, 10/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Công nhận, càng ngày Tuấn anh ngố càng có khiếu làm người ta bể bụng. Chị có nhớ Tuấn Anh đã làm cho girl đau bụng thế nào ko? NHớ đến lúc đó, mà em vẫn còn buồn cười đó chị ạ
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    thế em girl đã kịp hạ sinh được cái gì chưa hay vẫn còn đau đợi đến trung thu năm sau đưa đi một thể nào hahha
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  3. ThanKinhThep_hp

    ThanKinhThep_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Alo...!
    Trung thu này mọi người vui vẻ chứ.....tui rất tiếc là ko được tham gia cùng quý vị....
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    úi trời
    ông anh mà tham gia hôm đấy thì chắc là phải cười đến chết mất
    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    To chị Ngọc: hic hic.....khổ cái thân em chị ạ. "nó" chuẩn bị ra rồi, nhưng ko hiểu sao tự dưng lại chui tọt vào, gọi thế nào cũng ko chịu ra. Chắc việc này phải làm phiền tuấn anh ngố lần nữa thôi chị ạ.
    Tuấn anh ơi, help me agains.......
    Hì hì....sep nói đúng quá cơ, hôm đó ai mà tới chắng cười bể bụng luôn........
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.

Chia sẻ trang này