1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với ai bây giờ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blacksunsight, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blacksunsight

    blacksunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói với ai bây giờ

    Nỗi buồn, sự chán nản, khát vọng, nói với ai bây giờ?
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nói với ai ma? bạn muốn chia se?: Bạn be? , ngươ?i thân.....hoặc ngay trên na?y chă?ng hạn
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang tìm một người để có thể làm như vậy, nhưng khó quá.
  4. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có mấy đứa bạn thân nghịch ngợm dở chứng rơi vào hoàn cảnh này thì chát chít mà chưa giải toả được tìm một nơi để hét... tiếc là bây giờ đứa thì ở xa lắc xa lơ rồi...
    Biết nói với ai nhỉ?
    Thông thường cứ tự nói với mình thôi
  5. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cần 1 người để nói! Nhưng mà bây giờ bạn bè chồng con hết rồi, mà mình lại nhất quyết 1 mình! Tớ tự hỏi có thấy mình cô đơn không? Có đáng để thấy mình cô đơn không? Vì ngoài chuyện tình cảm, còn bao nhiêu thứ khác cần phải quan tâm. Nhưng vẫn không dứt ra được, vẫn ngồi đây cả buổi sáng tìm người nói chuyện
  6. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    quả thật, để tìm đc người nói chuyện hợp với mình và có thể chia sẻ với mình thật là khó. Vẫn đi tìm người đó nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu cả. Buồn
  7. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ko để ý thôi nhưng chắc chắn có nhiều người sẵn sàng lắng nghe bạn nói đó..Nếu như bạn chưa tìm được người hợp thì bạn hãy viết ra đây
    Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận những hạnh phúc bình dị xung quanh mình....Chúc bạn vui vẻ
  8. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh, nhưng người bạn của anh, tất cả sẽ giúp em
  9. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thể sẻ chia cùng bạn bè thì nên viết Nhật ký, tự mình tâm sự với mình..hãy để mình đối diện với chính nỗi buồn của mình...
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ viết hết ra cho dù ko ai đọc cũng làm ta nhẹ nhỏm hơn mà. Tớ thử rồi, cảm giác thanh thản lạ thường như được chia sẻ cảm xúc với cả thế giới. Iat ra hãy nhớ rằng bạn ko cô đơn, bạn chỉ cô dơn khi ko chịu mở lòng ra với mji người. Tin tớ đi!

Chia sẻ trang này