1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với anh, người tình của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ditimemodau, 01/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ditimemodau

    ditimemodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh, người tình của em...

    Người ta chỉ được coi là ngoại tình khi cả hai ( hoặc một bên ) đã có vợ hoặc chồng. Thế nhưng mình và cái gã Voi còi kia đang ngoại tình, chính xác là như thế, khi cả hai chưa có vợ lẫn chồng. Gọi là ngoại tình chỉ bởi cả hai đã có chốn nương thân rồi. Có lẽ đây là cặp nhân tình khó hiểu nhất trên thế gian này, có đúng không nhỉ ??
    "Từ lâu rồi, trái tim em chỉ dành cho người ấy. Không chỉ bằng sự yêu thương, mà còn là sự đồng cảm lẫn nhau nữa. Cứ nghĩ rằng sẽ không có ai chiếm cứ trái tim em được nữa vì nó đã nằm trọn trong trái tim của anh ấy. Em dành trọn cho anh ấy tất cả sự quan tâm lo lắng không chỉ của một cô người yêu mà còn là một cô em ngoan ngoãn nữa. Em biết là em yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy có thể là sự rung cảm đầu tiên của em với một người con trai theo đúng nghĩa. Em thật sự rất yêu anh ấy.
    Nhưng cuối cùng thì em cũng không phải là một người chung thuỷ. Cuộc gặp với anh có lẽ là không nên có. Bởi vì, em đã làm cái điều không nên làm, và chắc chắn điều đó sẽ có lúc làm cho em cảm thấy ân hận. Tiếc thay em chỉ biết làm những điều mình thích mà thôi. Em đã ở bên anh , đã là cô bồ bé nhỏ của anh. Và cũng chưa hết được cái cảm xúc khi ở gần anh. Nó đang ám ảnh trong đầu em. Có thể đó là sự ngây ngất của niềm vui, cũng có thể là sự ám ảnh của việc em phản bội người ấy. Có thể đó cũng là cảm giác tội lỗi của việc xen vào hạnh phúc của một người con gái khác.
    Em biết, giữa chúng mình chẳng thể có sự ràng buộc nào dù là nhỏ nhất. Chính bản thân em cũng không thích sự ràng buộc ấy , nó sẽ trói buộc cả hai vào những điều mà chính em và anh sẽ không hài lòng. Vì thế, có lẽ từ " ngoại tình " thật chính xác cho cả hai đứa. Em không trói buộc anh, và ngược lại cũng thế. Mình sẽ chỉ quan tâm đến nhau nếu cảm thấy điều đó là ý thích của mình, phải không anh? Dù biết rằng kẻ thiệt thòi vẫn là em, vì em là phận gái. Anh đã bước vào trong cuộc sống của em, và sẽ là một mối quan tâm của em. Em không thể nào dửng dưng với anh được, đó là điều chắc chắn. Đã biết là mình thiệt thòi, sẽ có lúc anh phải bận tâm đến một gia đình trong tương lai anh sẽ xây dựng, và em sẽ bị lãng quên một cách nhanh chóng. Em biết điều đó rõ lắm, nhưng em đã lọt vào cái vòng rắc rối do chính em tạo ra, em phải chấp nhận nó.
    Đã có viễn cảnh rằng anh sẽ chia tay em, vì gia đình , vì vợ con anh. Anh sẽ phải chấm dứt mối quan hệ này vì những điều đó, vì hạnh phúc của anh. Cũng có thể đó là viễn cảnh em sẽ chia tay anh bởi em không phải là một người đủ tàn nhẫn để phá hoại hạnh phúc của một người con gái khác. Em vẫn là con gái, em hiểu được những gì trong trái tim người con gái có. Vì thế, em sẽ hiểu được cảm giác của chị ấy, nếu như một lần chị ấy phát hiện ra anh không phải là kẻ chung tình.Em cũng đã nghĩ rằng mình sẽ là người nói lời chia tay với anh, bởi vì... Em mong rằng đây là điều riêng tư của em,em muốn rằng anh sẽ hiểu được điều này không cần em nói ra, Voi còi ạ.
    Có lẽ đây là lúc cả em và anh đang cảm thấy hạnh phúc. Em sẽ không phá vỡ niềm hạnh phúc vụng trộm trong lúc này. Em cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Đáng lẽ anh chỉ là một ông anh để em có thể trút vui buồn thôi, đáng lẽ rằng anh chỉ có thể là một người đùa vui với em bởi cái hợp đồng tình yêu kia thôi. Nhưng giờ anh lại là một góc của trái tim em. Đó thực sự là một điều rất dễ thương, nhưng cũng thật đáng ghét.
    Em vẫn có một tham vọng, một ngày nào đó sẽ khiến cho trái tim anh phải hướng về em nhiều hơn người ấy. Nhưng chắc có lẽ chẳng bao giờ em thực hiện được điều đó anh nhỉ ?? Có thể em chỉ nên chấp nhận vị trí hiện tại của mình trong trái tim anh chăng??
    Giá như anh là của riêng một mình em nhỉ ??
    Em sẽ không bao giờ nói yêu anh, anh có tin không ??? "




    Mãi là người bí mật trong trái tim em, anh nhé!!!!!!

    Được motnguoikhongbaogioradi sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 01/02/2004
  2. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã có ai ngoại tình chưa? Chắc có lẽ một lần nào đó trong đời, mọi người đều ngoại tình dù chỉ trong ý nghĩ, có đúng thế không nhỉ?
    Tôi cũng đã ngoại tình, ngoại tình đúng nghĩa của nó. Đã có người yêu, nhưng vẫn quan hệ với một người khác. Đó không phải là sở thích, đó cũng không phải là tình yêu. Với tôi, đó chỉ là một cảm xúc nhỏ trong một trái tim đa tình của tôi mà thôi.
    Chàng bồ của tôi, không biết là anh ấy nghĩ gì. Những suy nghĩ mà anh nói với tôi, thật sự tôi cũng không dám chắc nó có thật hay không. Anh dửng dưng, có chút hời hợt. Điều đó khiến tôi cảm thấy những gì chúng tôi đang có với nhau dường như sẽ chẳng ấn tượng với anh là bao nhiêu. Tôi cũng không cần anh phải nhớ về tôi thật nhiều, nhưng tôi lại muốn mình tạo được ấn tượng thật sự trong trái tim anh. Tôi thường bảo anh tham lam, nhưng chính tôi cũng tham lam như thế. Tôi muốn những gì đã từng thuộc về tôi phải thuộc về tôi mãi mãi. Tôi không nắm bắt được anh, điều đó làm cho tôi cảm thấy bối rối vô cùng.Tôi thật sự muốn mình là kẻ chủ động trong tình cảm của anh. Chỉ tiếc là tôi không thể nào làm được điều đó. Có lẽ tốt nhất là tôi cứ như thế này, không cần đến bất cứ điều gì nơi anh ngoài sự quan tâm nho nhỏ như một người bạn. Anh rất đáng yêu, nhưng cũng hời hợt đến lạ lùng. Sao anh lại như thế thì tôi cũng không biết.
    Tôi thích được anh quan tâm bằng sự quan tâm của 2 người yêu nhau, tôi cũng mong anh xử sự với tôi như trước kia. Tôi lạ lùng đến buồn cười quá!! Tình cảm làm cho người ta trở nên rối rắm mà.
    Tại sao tôi không yêu anh , mà tôi lại có thể gần anh được nhỉ? Đến bây giờ chính tôi cũng không hiểu được vì sao lại xảy ra điều đó. Anh bảo đó là tình cảm lấp chỗ trống trong tình yêu của tôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Đúng là người yêu tôi ở xa tôi, chỉ thỉnh thoảng mới ở bên nhau được vài ngày.Nhưng trong thâm tâm tôi không hề có cái khoảng cách đó. Tôi không thể biện minh cho việc tôi ngoại tình bằng cách ấy, bởi vì anh cũng xa tôi, anh không gần tôi nhiều hơn người tôi yêu. Tôi biết mình rất sai khi làm như thế, nhưng lại không thể không làm, cứ như một đứa trẻ nghịch bẩn vậy. Làm sao tôi có thể giải thích hết nổi tâm tư của tôi, để tìm ra một lý do chính xác nhất cho việc mình ngoại tình. Không thể nào hiểu hết được chính mình.

    Bồ Voi còi.
  3. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ông xã về thăm tôi.Cũng không ngờ là ông lại về mà không báo trước. Cảm giác rất vui mừng và hạnh phúc vì những gì ông xã tôi dành cho tôi.Và điều làm tôi cảm thấy rất vui là ông xã tôi đã đưa tôi về giới thiệu với họ hàng nhà ổng. Có lẽ nó sẽ là một niềm vui rất trọn vẹn nếu tôi không nghĩ đến Voi còi của tôi...
    Điều mà tôi suy nghĩ đến là làm sao tôi có thể đối xử với ông xã của tôi như thế, khi mà ông ấy luôn tin tưởng ở tôi. Tôi phải làm sao nhỉ ?
    Voi còi, em phải làm sao ???
    Bồ Voi còi.
  4. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    NGOẠI TÌNH? Hồi trước là gọt đầu tôi vôi đó..Định sống thử hả?
    eros -cupido-amor

  5. thatvong

    thatvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quá vớ vẩn, hãy nhìn vào cuộc sống và tương lai của mình. Đừng bao gìơ mà làm gì cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình, mà néu bạn cố tình làm như vậy vì nhu cầu thoả mãn, vì những hạnh phúc của riêng mình thì bạn hãy nghĩ rằng đến 1 ngày nào đó tất cả những gì bạn làm cho người khác đau khổ cũng sẽ đến với bạn , và lúc đó bạn sẽ cảm nhận được sự đau khổ gấp trăm lần người mà bạn đã từng gây đau khổ cho người ta trước kia. Hãy nhìn vào ngưòi khác và nghĩ đến mình, vì trong cuộc sống này không ai cả cuộc đời này sẽ hoàn toàn sung sướng cả , ai cũng phai trải qua những nỗi đau chỉ nó đến sớm hay đến muộn thôi. Mình chỉ biết khuyên bạn như vậy, còn bạn có làm hay không la tuỳ vào lương tâm của bạn thôi.
  6. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    vậy đó, đâu phải chỉ đàn ông mới lăng nhăng?.......
    chẳng thể nào hiểu nổi lòng tham của con người........
    nếu bạn thực sự yêu người yêu bạn và còn muốn tiếp tục với anh ấy, thì hãy chấm dứt chuyện ngoại tình này đi... hãy cho nó là bí mật đi,
    nếu không, khi biết được anh ấy sẽ rất đau khổ và sẽ không tha tha thứ nổi cho bạn đâu.
    đành rằng cuộc sống có rất nhiều điều cám dỗ nhưng ai cũng phải kìm chế mình bạn ạ.... nếu cứ thả người theo những cám dỗ ấy thì.........
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao..... em lừa dối ?
    ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao, cớ mà sao.... em còn vu vơ hoài ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko nên tìm lý do cho việc ngoại tình, bởi vì điều cuối cùng mà bạn nhận được khi hỏi như thế chỉ là những lời trách móc thôi. Tôi nghĩ là bạn cứ tiếp tục nếu bạn thấy cần tiếp tục, còn nên chấm dứt nếu cảm thấy cần chấm dứt. Điều duy nhất là nếu bạn tiếp tục yêu ông xã bạn mà vẫn muốn quan hệ với bồ bạn thì đừng nên nói cho ai nghe về điều đó cả, không thì bạn mất nhiều lắm đấy.
    Với lại bạn có nên suy nghĩ lại việc mình đang dành tình cảm cho một người không đáng ko ? Tôi cứ có cảm giác bồ của bạn là một kẻ vô tâm thì phải. Nếu không muốn nói là hắn ta đang lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bạn để tìm ở bạn những cảm giác lạ mà hắn không có đối với bà xã của hắn chăng. Con trai thời nay chẳng có ai đáng tin và cả con gái cũng thế. Tôi thấy bạn cần nhìn nhận ông bồ của bạn dưới con mắt khách quan hơn. Ngày trước bạn muốn nhận ổng để làm bạn tâm sự, chia sẻ những điều mà bạn ko thể tâm sự cùng ông xã, bây giờ bạn thử tâm sự với ổng những chuyện của bạn để xem ổng đối xử với bạn như thế nào.
    Nói chung tôi ko phải là người dẫn đường cho hươu chạy chỉ vì tôi nghĩ đến tâm tư của bạn lúc này đang hoang namg nên muốn thông cảm cho bạn thôi. Tốt nhất là bạn tự suy nghĩ những gì bạn đang làm và đừng để sau này phải nuối tiếc là được.
    Bạn là một cô gái yếu đuối và đa cảm, chắc chắn thế rồi. Tôi nghĩ bạn phải tìm một chỗ dựa thật vững chắc để bạn dựa vào, tin tưởng vào. Tôi thấy người yêu bạn đang muốn cùng bạn xây dựng tương lai cho hai người.Bạn nên suy nghĩ thật cẩn trọng để làm sao cho hai người thật vui vẻ.
    Chúc bạn vượt qua tất cả.
    À, tôi còn nhớ là có ai đó đã giải thích với tôi chuyện ngoại tình nó thế này. " Tình cảm nhiều khi khó nói lắm.Không thể nào hiểu hết được nó đâu. Người yêu là một chuyện, tình nhân là một chuyện ". Còn tôi thì ko thích câu giải thích này lắm.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  8. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu nhỉ! Tình cảm con người ta rắc rối thật!
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  9. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    EM ĐANG LỪA DỐI ANH
    MÀ SAO ANH KHÔNG BIÊT
    NHỮNG LỜI NÓI CUỒNG SI
    VỚI EM KHÔNG CÒN NGHĨA.
    Thật ra cũng khó để mà trách bạn,bởi vì tình cảm là cái mà con người không thể điều khiển nổi,có điều bạn nên dứt khoát chứ đừng bắt cá hai tay như vậy ,sau này chính ban se là người phải chịu hậu quả đấy.chúc bạn sang suốt để mà lựa chọn đúng TY của mình.
  10. voi_coi_ko_ten

    voi_coi_ko_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại thế ??? Đó ko phải câu hỏi chỉ mình em trả lời, đúng ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này