1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với anh, người tình của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ditimemodau, 01/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào trả lời câu hỏi của chính mình. Người ta chẳng bao giờ chấp nhận được việc ngoại tình cả. Tôi ngoại tình, ngoại tình online được chăng? Chắc chắn câu trả lời là ko rồi. Thôi thì, tôi xin mảnh đất này, để viết về những suy tư ngoài ông xã tôi vậy.
    " Vẫn là những ngày bình thường, không có gì khác hơn. Em vẫn là em, vẫn như thế. Sáng sớm nay thức giậy, chợt nhớ một bài học mà mình chưa làm xong, lại ngồi vào máy để quậy. Mở hai cái cửa sổ một lúc. Cả viết bài cả làm bài. Cả nhà chưa ai dậy, nhưng em đã hoàn thành xong công việc hứa với anh tối qua. Trời miền Trung lạnh quá, buốt đến tận xương, nhưng vẫn dậy sớm hơn thường ngày. Bây giờ đi học rồi, chẳng được ngủ nướng như hồi trước. Kể cũng lạ, không ngoa thì từ ngày gặp anh đến giờ thường hay dậy sớm hơn.
    Hôm nay là chủ nhật, hôm qua là thứ 7, một ngày thứ 7 mưa tầm như chẳng bao giờ mưa vậy. Thường ngày thì trói mình trong chăn, một ly trà nóng và những cuốn sách. Hôm qua em lại lang thang, cùng người ta...Người ta và em mỗi lần được gặp nhau là trời lại mưa, buồn cười thật. Ngày trước, lần đầu tiên gặp nhau cũng vậy. Chẳng hiểu nổi nữa?Đi chơi mà cứ nghĩ về một ai đó... Chắc có lẽ là chưa quen lắm với cảm giác ngốc nghếch khi ở bên anh, thế nên đến bây giờ nó vẫn cứ vẩn vơ trong đầu. Một câu nhắn tin nhỏ như muốn thử xem anh sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì. Nhưng anh im lặng... Người ta cũng biết em nhắn tin cho một người đặc biệt, chỉ có điều chẳng biết nổi cái số ấy là của ai cả.
    Sáng nay dậy sớm, thật sớm. Trước khi online thì gọi điện cho người ta, vì hắn sáng nay đi rất sớm. Chắc chắn là rất lạnh! Ừ, như thế mà vẫn chịu khó chạy về cơ đấy. Có lúc nào đó, em gọi anh, và anh sẽ về không ???
    Em nhớ có lần nào đó, một người bạn nói với em về chính em. Nó bảo rằng em chẳng phải là một con ngốc, để ko biết tất cả những gì xảy ra xung quanh mình. Em cũng ko biết nữa. Nhưng dường như em có thể đọc trong suy nghĩ của người khác, những nghĩ suy về em. Và em thường như thế, mỗi lần suy nghĩ về anh. Em ko biết chắc mình có đọc đúng suy tư của anh về em hay ko. Nhưng em vẫn hy vọng rằng đó là những dự đoán sai lầm.
    Em bị cho là yếu ớt, là người sống quá thiên về tình cảm. Em ko có những sự quyết đoán chắc chắn trong tình cảm. Và khi bên anh, em biết chắc về điều đó. Em đã cố gắng, để đừng đi lạc vào cái mê cung tự em sắp xếp. Tuy vậy cũng thật khó anh à.
    Đã gần 9h rồi, một ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Một ngày mới thường đem lại cho mọi người sự sảng khoái và vui vẻ. Bắt đầu ngày mới hôm nay, cái hy vọng của em là mong rằng anh sẽ không bao giờ thôi nghĩ về em. Điều giản dị mà em mong được, đó là anh hãy yêu em bằng tình cảm của em, chứ không phải như những gì mà anh đã nghĩ. Em chỉ yêu, khi thật sự một lúc nào đó, nhận ra sự đồng cảm trong chúng ta. Nhưng giờ chưa phải là lúc đó, đúng không anh ??
    Em sẽ đi vắng vài ngày, liệu anh có nhớ em ko ?
    Mỗi sáng thức dậy, em sẽ dành cho anh một suy nghĩ. Và từ đó, em mong anh hiểu em nhiều hơn. "

    Bồ Voi còi.
  2. voi_coi_ko_ten

    voi_coi_ko_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người tình bé nhỏ của tôi! em đã làm cho tôi biết thế nào là hạnh phúc!
  3. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Hu hu! con bồ của em,....sắp sửa giống bà này rồi,con gái bây giờ có xu hướng này hay sao hở trời,uổng công mấy năm giử gìn "đức hạnh" cho iem! tối nay đi sàn tìm ghệ thôi!![r36)]
    xin mot ngay canh em!NTNP
  5. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tưởng về quê thì ko có net, ai ngờ lại được dùng net một cách rộng rãi vô cùng, cảm ơn bác hén.
    Trời ở quê thì buồn, đã thế còn lạnh cóng người. Chăn cũng chẳng ấm bằng chăn ở nhà, đến là tội nghiệp cho làn da mỏng manh của em.
    Hôm qua có đi qua cái nơi anh đã sinh ra ấy. Chẳng biết là đi qua vùng nào đó vì ko hỏi, chỉ biết là nó thôi. Nơi em đi qua cũng bình thường như những nơi khác, không biết ở nhà anh có khác nơi này không??? Tò mò lắm mà ko biết nói với ai cả, . Em về quê vì có cái đám cưới, đám cưới đi từ quê em lên gần quê anh , thấy xa tít mù, chẳng biết đường nào mà lần nữa. Đi gần 200 cây số cả đi cả về, đến nhà là nằm mãi đến bây giờ mới dậy, đầu óc vẫn quay cuồng với cái lóc xóc của chiếc xe, cả cái mùi điều hoà không thể mê nổi. Hồi trước đi bói, họ bảo là có dáng làm giám đốc, nhưng nếu được làm giám đốc thì quả là thiệt thòi vì ngồi xe mà cứ như thế này thì chịu.
    Chắc là mai mốt chi đó là em xuống, mà thế này thì cũng chẳng bảo là đi vắng được anh nhỉ. Vì là ở vùng tưởng xa xôi hẻo lánh mà vẫn có net thế này thì cũng chẳng cách anh bao lăm.
    Hôm qua, ngồi trên xe nhìn cô dâu với chú rể, cứ tưởng tượng hôm sau cũng phải nhìn một đôi như thế, chắc là tức cười và trớ trêu lắm ấy nhỉ. Ấy mà cũng chẳng sao, em sẽ để cho chú rể đó một lần nhìn thấy em trong vị trí đó, cho đủ cả đôi bên..Hi hi, chúc anh một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc. Nếu rảnh, em kể chuyện cổ tích cho mà nghe.
    Bồ Voi còi.
  6. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là các đ/c ở đây đang nói Voi Còi nào thế, Voi Còi tớ đây (có cái nick VoiCoi ở cái forum này) tự nhiên nửa đêm hôm qua được 1 nhóc msg kêu có cái topic "Ngoại tình" viết về Voi Còi, kekekekke ,... giờ lóc cóc vào xem, may mà ko phải mình kekekek
    VoiCoi.NETWork like you don't need money, love like you've never been hurt, and dance like no one's watching.
  7. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật giống mình trước đây, mình cũng thích cảm giác phiêu lưu đó, mình ko yêu người ta nhưng vẫn xen vào cuộc đời của người ta, người ta mới có người yêu và mình chấp nhận là bồ nhí thứ hai, ko chính thức là người yêu vì mình hiện đang là người yêu của một người khác,nhưng cuối cùng mình từ bỏ tất cả, vì quả thực mình ko thấy hạnh phúc khi làm điều đó mình ko thể một lúc ôm hôn hai người được, càng ko thể dành trái tim mình cho bất cứ ai, vì trước đây mình đã từng có một mối tình rất đẹp, nó vẫn còn trong mình, mình tìm tới họ chấp nhận họ chỉ bởi mình ko muốn cô đơn nhưng rồi mình chợt nhận ra rằng, mình ko được gì cả ngoài cảm giác tội lỗi, mình cũng sợ lỡ như người yêu mình cũng ngoại tình như mình thì sao? có bao giờ bạn nghĩ tới điều đó ko? mình giờ là kẻ tự do bác hồ nói rồi "Ko có gì quý hơn độc lập tự do " mà` , fải ko bạn? Mình biết bạn là ai, thật đấy nhưng đó là bí mật của bạn, chỉ có điều bạn còn trẻ đừng hành động nông nổi nữa, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của một trái tim đa tình thôi bạn ạ!Mình nghĩ bạn nên suy xét thật kĩ càng để ko hối hận sau này, mình sẽ làm lại bản thân khi sang một vùng đất mới còn bạn ở lại hạnh phúc bạn nhé !Bạn hãy tự hỏi lòng bạn yêu ai nhất? bạn ko muốn mất ai nhất? hay bạn ko muốn mất cả hai? nếu thế bạn tham lam quá..........đừng vì ham mê nhất thời mà quên đi rằng mình yêu cầu người ta chung thuỷ, còn mình mình lại là kẻ cực kì ko chung thuỷ
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát, ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình sát vai kề..........
  8. voi_coi_ko_ten

    voi_coi_ko_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thực sự anh cũng đang rất phân vân về tình cảm ngoài luồng của mình, anh không biết phải nói với em như thế nào, anh nghĩ anh đã làm một điều được mọi người cho là không tốt nhưng đối với anh, anh thấy anh đang làm đúng những gì anh suy nghĩ...
    Cảm ơn người tình bé nhỏ, cảm ơn tất cả những gì mà em đã dành cho anh...
    Cầu chúc cho em vui vẻ! hạnh phúc!
  9. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    "bồ voi còi" và "voi còi to kèn" ơi....!
    các cậu có còn là con người bình thường không ?
    tàn nhẫn với người yêu của mình, tàn nhẫn với cả chính mình....
    một người bình thường, yêu với tình cảm thật bình thường chắc sẽ chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của các cậu.....
    hình như các cậu chẳng có 1 chút gì là trân trọng tình yêu của mình cả.....
    nếu các cậu có tình cảm với nhau như vậy, sao không chia tay với người yêu để đến với nhau đi, đừng ăn chả ăn nem như vậy....
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao..... em lừa dối ?
    ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nao, cớ mà sao.... em còn vu vơ hoài ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------
  10. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai...
    (sorry, tớ post nhầm )
    Được standbyme sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 11/02/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này