1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với anh, người tình của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ditimemodau, 01/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnonline.net/HanhphucGiadinh/111510/trang-15.ttvn
    Bồ Voi còi.
    Về đi anh,
    Anh hãy về em sẽ chẳng trách chi
    Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
    Chỉ còn em với nỗi lòng chân thật
    Chờ anh về ngày ấy có xa không ?...
  2. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Người tình
    (Thái Thăng Long)
    Chỉ là giấc mộng anh đi qua
    Chỉ là mùa thu anh dừng lại
    Chỉ là mùa hạ lặng câm không nói
    Chỉ là mùa đông lạnh lẽo nhớ trông
    Em là gió của cánh đồng
    Hãy trả cho cánh đồng vàng nắng
    Em là phố phường để anh say đắm
    Thứ bụi rêu đã có bao đời
    Em là khao khát chẳng khi nào tới bến
    Trăm năm vẫn chỉ là hò hẹn
    Giấc mơ đi qua
    Nuối tiếc mỗi ngày
    Em là heo may
    Lá úa bay
    Anh lơ đãng nhìn không biết mỏi
    Bởi mùa kia đã quá xa rồi.
    Bồ Voi còi.
    Về đi anh,
    Anh hãy về em sẽ chẳng trách chi
    Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
    Chỉ còn em với nỗi lòng chân thật
    Chờ anh về ngày ấy có xa không ?...
  3. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, thật lâu rồi không còn viết được cho anh những dòng tâm sự.
    Anh, em sắp được ở gần anh, nhưng không hiểu sao em có cảm giác đó là cả một sự xa cách. Em cảm thấy buồn và nhớ anh, chính xác là nhớ lại những lúc mình bên nhau.
    Em đang gặp rắc rối với người ấy.Em cũng không biết em phải làm gì. Sự thất vọng cũng thật nhiều mà buồn bã cũng thật nhiều. Em thấy mình lẻ loi quá. Càng ngày em càng biết giá trị của cuộc sống không chỉ có được nếu mình chỉ biết sống tốt mà thôi. Em có lẽ đã quá tốt, quá hiền và quá ngu ngơ trước cái mà người ta gọi là tình cảm con người. Em đã chỉ biết sống tốt, em chỉ biết nghĩ rằng mình vì người thì người cũng vì mình. Nhưng có lẽ là em nhầm. Người ta sống với nhau không phải vì tình cảm thật lòng, mà người ta chỉ đang lợi dụng nhau thôi anh ạ. Mối quan hệ của mình có phải là lợi dụng nhau không anh ? Em thấy thất vọng với chính mình, thấy mình thật đáng thương. Em không làm sao tìm kiếm được cách sống phù hợp cho mình giữa những kiếp người như thế, em không thể hiểu được. Cứ ngỡ rằng em là một người đủ dũng khí để chịu đựng tốt tất cả những nỗi buồn mà người khác đem lại. Hoá ra em không hề chịu đựng nổi. Em yếu mềm quá đi mất.

    Bồ Voi còi.
    Về đi anh,
    Anh hãy về em sẽ chẳng trách chi
    Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
    Chỉ còn em với nỗi lòng chân thật
    Chờ anh về ngày ấy có xa không ?...
  4. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu này là bạn sẽ thích được nhiều người một lúc. Đến lúc nào đó, người yêu công khai của bạn đi ngoại tình hoặc chẳng yêu ban nữa, bạn sẽ thấy là bạn yêu anh ta ntn, ma nếu không thấy thế, tôi khuyên nên bỏ anh ta đi, không thì bạn sẽ sống trong lừa dối cả đời
  5. bo_Voi_coi

    bo_Voi_coi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ cười, có lẽ chỉ thế thôi anh nhỉ ?
    Chúng ta sẽ bỏ trốn, và đi thật xa, một nơi chỉ có 2 đứa biết nhau, nơi đó, em sẽ được ở gần anh, và bên anh mà không sợ bất cứ một điều gì. Hãy cười với cuộc sống và đón nhận em anh nhé!
    Bồ Voi còi.
    Về đi anh,
    Anh hãy về em sẽ chẳng trách chi
    Lối nghĩ cũ cùng xuân thì đã mất
    Chỉ còn em với nỗi lòng chân thật
    Chờ anh về ngày ấy có xa không ?...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này