1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI VỚI ANH ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hurtheart, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI ANH ....

    Anh , em đang nhớ anh lắm ...giờ này chắc chẳng nhớ em đâu phải không.Em đang online chờ anh , thật là ngốc nghếch vì em thừa biết răng 99% anh sẽ không chat vào tối thứ sáu và thứ bảy, thế mà vẫn nhất định là lên đợi anh . Hôm nay có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe lắm.... lâu rồi mình chẳng có buổi nói chuyện nào là "perfect" cả, từ khi anh về VN cho đến nay. Nhớ lại lúc trước anh quan tâm đến em nhiều lắm, chuyện gì cũng hỏi han em hết và em cũng vậy , có chuyện gì em cũng kể em nghe , từ chuyện trường lớp , gia đình , công việc , vui buồn tất cả đều san sẻ cho anh ....thế mà ...bây giờ...dường như cả anh và em không còn những câu chuyện như thế nữa. Anh à, anh không cảm thấy gì hết sao ? không cảm thấy tình cảm của tụi mình càng ngày càng đi vào ngõ cụt sao anh ?Gặp anh không thể lúc nào em cũng kể lễ những chuyện này , cứ như làm sao đó....em không biết là anh đang nghĩ gì , có nghĩ đến chuyện tương lai của tụimình không ? Nhớ anh nhiều lắm T ơi , không biết đến bao giờ anh mới hiểu được em, em ước gì anh lại là anh của những ngày xưa...Anh thay đổi nhiều quá...em biết anh không quên em , nhưng anh ...sao anh không online hả anh , có biết bao nhiêu điều em muốn nói với anh ....

    "...NGÓNG CHỜ HOÀI , NƯỚC MẮT GIỜ ĐÃ CẠN RỒI THÔI THÌ THÔI NHÉ KHÔNG CẦN NỮA ĐÂU...HỨA THẬT NHIỀU THẤT HỨA THÌ CŨNG THẬT NHIỀU..."
  2. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì anh cũng online ..hehheh...ít ra cũng vậy chứ. thế là cũng được một bữa nói chuyện vui vẻ với nhau. cứ vậy hoài nhe ông xã ...yêu anh nhiều .
  3. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    một ngày chủ nhật lại sắp hết , anh thật bận rộn quá...gặp nhau chỉ nói được vài phút va anh lại đi .....em nhớ anh nhiều lắm...đi cả ngày rồi , muốn online nói với anh chút nhưng ...đâu biết là chán vậy... , em không muốn xuống nữa chừng đâu nhưng mà ....tự dưng em cảm thấy không có gì để nói nữa....một cảm giác chán nản và buồn ....không biết vì lí do gì nữa anh à...hay em thấy nản anh...vừa rồi còn rất vui vẻ có nhiều chuyện để nói , còn bây giờ...????!!!! em thật chẳng thể hiểu nỗi mình ?? em còn yêu anh nhiều không ....hay em đang cố lừa dối mình là em vẫn còn yêu anh ? hay do những cái mình đã có với nhau ? sao cứ mỗi lần thấy anh không thể nói chuyện nhiều với em , thấy anh có vẻ muốn đi làm công chuyện ...em lại nổi cơn "điên" vậy? anh chẳng bao giờ có thể biết được những suy nghĩ này của em , chẳng bao giờ biết được anh ạ, những chuyện này lẽ ra em phải nói với anh ? nhưng ma làm sao được chứ, anh sẽ không nghe đâu vì ...nó vớ vẩn quá vả lại em cũng chẳng muốn anh lại không vui vì những suy nghĩ của em ...em nghĩ mình cũng bắt đầu "tập " quên dần anh đi ...cũng là hơi muộn rồi , em mới nhận ra được ....thật khó khăn cho em để đến với anh ....nhưng mà thà muộn còn hơn không phải không anh ? phải chi anh hiểu em nhiều hơn ....phải chi ....phải chi...em sáng suốt hơn thì chuyện mình đã không đến nỗi tồi thế này ....
    HH

Chia sẻ trang này