1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với Anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueBay, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [Anh, đọc đi đọc lại những lời anh viết, em rất cảm động nhưng em vẫn bị ám ảnh bởi thế giới ảo. Em gặp những cái mặt nạ gớm giếc, em hình dung nếu đó là anh thì chắc t/y của em cũng không đủ sức vượt qua những ý nghĩ luẩn quẩn trong em đâu! Tại anh, em ghét anh, ngày hôm nay em rơi vào trạng thái xung đột kinh khủng. Đêm qua khóc, trưa nay khóc. Khóc vì cảm giác khó tả trong mình, vô cùng bực bội và em muốn đánh nhau nữa ấy! Tại sao chúng ta lại phải làm khổ nhau vì cái gọi là tình yêu? Bao nhiêu người thân quen, có sao đâu? T/y của anh có đủ mạnh để lau khô những giọt nước mắt thù ghét chính anh không? Anh yêu quý, T/y của anh có xoa dịu nổi những nỗi đau trong em
    Được BlueBay sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 10/11/2005
  2. BlueBay

    BlueBay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0


    "Hãy bình yên cõi vô hình". Biết lời nào thật cho em? Lời nào anh nói cho gió thoảng bay? Em cảm thấy mệt mỏi với cái cõi bình yên vô hình của chính anh. Em như kẻ cầm gáo nước cuối cùng trực dội nốt vào ngọn nến nhỏ trong tim. Anh???? Hãy mau hạ màn kịch và bước ra ánh sáng để em thôi ko toan dội gáo nước lạnh cuối cùng nữa. Em cần sự bình yên và thanh thản trong tim.

  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 15/11/2005
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 15/11/2005

Chia sẻ trang này