1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với bạn !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smkt, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

    Tặng chủ nhân của topic nè
    [​IMG]
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đến lúc ư, tớ cũng không nghĩ là thế đâu. Bởi khi muốn mở lòng mình, cũng phải rất chậm và từ tốn chứ không thể ào ra vội vã, nhất là với những cánh cửa đã rêu phong từ lâu. Một tín hiệu của ánh sáng qua khe cửa giống như người trong bóng tối lâu ngày không nên choàng mắt nhìn ngay vào ánh sáng rực rỡ được.
    Cũng chẳng mong điều đó đến sớm hay muộn hơn, cái gì cũng có quy luật và thời điểm của nó như một sự tất yếu....có chăng chỉ là một chất xúc tác cho quá trình đó thôi. Song hành và giúp cậu tự bản thân tìm ra thế giới còn ẩn giấu trong mình, một thế giới tồn tại từ lâu nhưng chưa được quan tâm. Đó không phải là sự thay đổi mà chỉ là sự khám phá bản thân.
    Sóng đừng ép bạn sóng, ai cũng có lúc cần nghỉ ngơi, TIKI cũng đang cần nghỉ một chút, cần 1 mình, cần dừng chân để lấy lại sức. Cậu ấy đã đi được 1 chặng đường không mấy dễ dàng, tất cả những gì cậu ấy trải qua đều rất có ích cho cậu ấy sau này mà có thể cậu ấy không thể biết hết được, đặc biệt là những điều không như ý. Tớ vui vì những kết quả đạt được ban đầu của cậu ấy không phải là sự thành công rực rỡ và vui hơn khi cậu ấy thấy được điểm dừng chân vì nếu cứ miệt mài như thế cậu ấy sẽ rất mệt mỏi và miên man.
    Thực ra đích đến của 1 con đường chính là vạch xuất phát của nó. Vì thế người ta thưởng thích vòng tròn hơn đường thẳng vì nó không có điểm đầu tiên và cũng không có điểm kết thúc. Với con đường cũng vậy, không nên để vạch xuất phát để có thể đứng ở đâu ta cũng vẫn đi được, không nên đặt ra đích để ta có thể mở rộng con đường về nhiều hướng bất cứ khi nào có thể.
    TIKI không kiếm tìm ánh vàng như bạn cậu mà cậu ấy đi theo những ánh vàng lấp lánh trong đầu cậu ấy - đi theo cái mà mình yêu thích và mong muốn, như thế thì sự sáng tạo sẽ luôn là mới mẻ và giàu có, giúp cậu ấy nhiệt huyết hơn. Sự thay đổi không bao giờ là sai lầm nếu mình yêu thích nó.
    Và cậu ấy có niềm tin để ra đến biển.
    Nhưng đấy là tương lai, còn bây giờ cậu ấy nên gạt bỏ những áp lực về kết quả, về những gì đã và đang thấy, bỏ hết đi cậu nhé để cho thanh thản và nhẹ nhõm hơn. Không dễ, tớ biết, nhưng cậu đừng để nó lẵng nhẵng theo cậu lâu....trong lúc này, biết đâu cậu lại tìm thấy 1 cái gì đó cho riêng bản thân mình...cái cậu đã bỏ quên trong thời gian qua
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại đến anh nữa đấy hử anh cá heo, bắt chước Hbb vô đây chẳng nói chẳng rằng nhe răng cười nhăn nhở thế hử....liệu liệu chuẩn bị mà đưa em đi măm cái gì có cả nhà chứng kiến không là em cấm vận anh ví trợ lý của em đấy, bít hông
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cám ơn cậu nhé, hoa đẹp nhỉ.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN. GỬI TỚI BẠN NHỮNG LỜI CHÚC CHÂN THÀNH NHẤT​
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh rồi, cậu phải nhớ mặc thêm áo và giữ cổ ấm nhé. Đừng có ham hố bon chen đấy, ăn uống lạnh ít thui....bít hông
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Tao biết mày lại thế rồi... nghe cái giọng điệu của mày là tao cũng đoán ra...''Đang thích chết đây''... hihihi, người nói ra câu này thì đúng là bạn thân của tao. Tao làm gì giúp được mày đây nhỉ... Có người bảo tao rằng , khi mình đang bất ổn mà có người điên cùng mình là sẽ đỡ ngay đấy....Vì vậy khi nào mày muốn làm gì đó điên khùng thì hãy rủ tao nhé, tao sẽ phóng ngay đến... Nhớ nhé.
    Mà mày đừng có phóng xe ầm ầm như thế, tay lái mày yếu lắm, ngã mấy lần rồi k0 sợ à, đừng có đua đòi theo đàn chị đây... hehe... còn xa mới theo kịp nhé... Trời thì lạnh rùi, suốt ngày phong phanh... viêm họng thì làm sao tao ví mày đi ăn kem được đây....Kệ thằng bạn mày đi, nó ở xa tít mù tắp... có việc gì thì gọi tao đây này...Hừ, mày lại còn mong mùa đông này nó về, nó mà về thì tao sẽ xử lý... Tao mà là con trai thì... cú thật...
    Chúc mày mau lấy lại sự vui vẻ .. hừm... tiếc là mày có rất ít để mà lấy lại... nhưng k0 sao... sẽ vui lên... mọi việc rồi sẽ ổn...
    Cố lên cóc ạ...

  8. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thằng "ku" !
    Tao chẳng phải dạng ăn nói giỏi giang gì nên tao cứ nói cho mày biết, mày muốn hiểu tao như thế nào thì tuỳ ! Khà khà!!!!!
    Sao mày có thể nói như thế nhỉ ! Mày suốt ngày chửi người khác là NGU,DỐT.Co thật là như vậy ko! Chuyện gì đã xảy ra để mà mày chửi con người ta như thế, cái nguời mà mới đây mày còn quan tâm chăm sóc, dỗ dành.
    Mày cũng ko phải là con người giả dối để phải trả vờ im lặng, nhưng trong đầu chửi sau lưng.Tuy thế nhưng cũng ko cần phải thẳng thăn quá mức như vậy.
    Tao biết dạo này tao và mày có nhiều lúc ko còn đc thoái mái như xưa nữa.Mày có cuộc sống của mày, tao cũng thế.Tao luôn lắng nghe những ý nghĩ của mày nhưng nhiều lúc tao cũng ko hiểu mày thực ra đang nghĩ gì! Tao kém lắm phải ko? Chẳng còn là thằng bạn "c.." của mày nữa phải ko?
    Nhiều lúc tao nghĩ sao ko có 1 phần sự nhanh nhẹn của mày, 1 phần cách ăn nói ''mượt mà'' như mày, 1 phần sự triết lý trong mày.Có lẽ là bản thân tao vậy! Chính vì vậy, tao mong mày hãy nói với tao nhiều hơn, hãy chia sẻ với tao nhé!Hãy là 1 thằng con trai thoải mái và thoáng hơn.( Tất nhiên đừng .... thoải con gà mái quá!)

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Gửi Lá Dăm iu
    Em đang lửng lơ giữa những tầng cảm xúc, em đang ngơ ngác giữa những phán đoán của chính bản thân mình, em đang băn khoăn giữa nghĩ và không nghĩ nhưng lại chẳng đưa được ra quyết định gì cả.
    Em ạ, có những lúc tự dưng mọi thứ xung quanh mình bỗng dưng bão hoà, cứ tưởng như bề mặt rất êm ả nhưng thực ra trong lòng nó lại chứa đựng những con sóng ngầm. Và mình cảm nhận thấy điều đó nhưng lại không biết làm gì để sóng trồi lên khỏi cái bề mặt phẳng lặng đó, có thể vì sợ sóng thành sóng thần lại tàn phá những cái gì đang đẹp đẽ, có thể sợ là sóng rồi sóng lại đi xa ra biển, chỉ vào bờ chốc lát rồi lại chạy đi....Em biết những vẫn cố giữ nó như thế, để mọi thứ đừng có thay đổi vì bây giờ đối với em là tốt rồi.
    Em chợt lững lờ, để trôi mọi thứ, bỏ bẵng mọi thứ, chợt mải mê với cái gì đó rồi lại chợt nhận ra nó là một thứ ánh sáng chỉ nên ngắm và không nên cố tiến tới làm gì....Nhiều trăn trở, nhiều băn khoăn, muốn rồi lại không...phức tạp nhỉ em nhỉ...Giờ thì sao, em chợt nhận ra điều gì đó, em muốn điều chỉnh....với bạn bè, không bao giờ là muộn, là không phải vì nếu họ vẫn là người em muốn quan tâm ( cho dù lúc nào đó em đã chợt quên) thì có nghĩa là họ vẫn ở trong lòng em. Họ là bạn em và họ sẽ hiểu, sẽ vui vì có những lúc khi đã qua thời kỳ mải mê, em vẫn nhớ đến họ, họ vẫn nguyên vẹn trong lòng em.
    Em phải biết, ánh sáng có rất nhiều, nhưng em chỉ được chọn một mà thôi. Vì thế đừng miên man và đừng để các nguồn sáng khác làm em bị mất phương hướng. Có thể ánh sáng mới bao giờ cũng làm người ta bị loá, nhưng ánh sáng duy nhất thì lại là ánh sáng bền bỉ và vĩnh cửu cho dù nó khiêm nhường. Em hãy phân định và cho mỗi nguồn sáng một giới hạn nhé, để khi có nguồn sáng của em, nó sẽ không bị tổn thương.
    Chúc em sẽ vượt qua giai đoạn này, ánh sáng của em vẫn đang đợi em ở phía trước, đừng vội
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hum nay tự dưng muốn nói với cậu nhìu nhìu, nhưng vào đây rùi lại chẳng bít nói cái rì cả cậu ạ, ngố nhờ. Mà cậu cũng chẳng thích nghe nói nhiều cho lắm, hihihi, thui, cảm nhận vậy

Chia sẻ trang này